(TT&VH Online) – Real Madrid vừa hoàn tất một mùa chuyển nhượng sôi động với việc đem về sân Bernabeu tới 6 tân binh mà mới nhất là Ricardo Carvalho từ Chelsea và Mesut Oezil từ Werder Bremen. Cả Carvalho và Oezil đều là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Jose Mourinho và ông đã tìm mọi cách để đưa bộ đôi này về sân Bernabeu. Tuy vậy, cựu ngôi sao của Real, Ivan Helguera lại cho rằng việc bổ sung Carvalho và Oezil cho Real là không cần thiết.
Helguera khi còn khoác áo Real - Ảnh: calcio.it
Trong cuộc phỏng vấn trên trang Defensa Central về chính sách chuyển nhượng của Real Madrid, trung vệ từng có hơn 200 trận khoác áo đội bóng Hoàng gia trong 8 năm ở sân Bernabeu đánh giá: “Oezil vừa trải qua một kỳ World Cup thành công, nhưng tôi không chắc liệu anh ấy có phù hợp với lối chơi của Real hay không. Vấn đề của Real là họ có quá nhiều tiền vệ. Bạn không thể mỗi năm lại chiêu mộ một tiền vệ như Real. Trước đó là những Kaka, Sergio Canales, Rafael van der Vaart, còn bây giờ là Oezil. Như thế là quá nhiều. Cả trường hợp của Ricardo Carvalho cũng vậy, tôi không nghĩ anh ấy cần cho Real vào thời điểm này”.
Trong khi đó, thủ môn trẻ Antonio Adan lại hết lời ca ngợi ông thầy mới Mourinho, người mà anh cho rằng có khả năng khiến mỗi cầu thủ trở nên đặc biệt.
“Mourinho đã chứng minh rằng ông ấy là một HLV hoàn hảo. Khi bạn giành chiến thắng là bởi bạn có một điều gì đó đặc biệt. Điều đặc biệt của chúng tôi bây giờ là tinh thần chiến thắng của Mourinho. Sự gần gũi của ông ấy với các cầu thủ cũng khiến chúng tôi ngạc nhiên. Ông ấy có khả năng biến mỗi cầu thủ trở nên đặc biệt và xứng đáng”, Adan phát biểu trên trang chủ của Real.
Thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real cũng tỏ ra rất ấn tượng với người đồng đội mới Mesut Oezil và khẳng định rằng anh hoàn toàn có thể cạnh tranh với Iker Casillas cho một vị trí trong đội hình xuất phát.
“Oezil gia nhập Real sau khi chứng tỏ được giá trị ở World Cup. Anh ấy có tiềm năng rất lớn và có thể phát triển nhiều hơn nữa. Tôi sẵn sàng chiến đấu để được bắt chính với Casillas, thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Sau 14 năm chơi cho Real, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Rất hiếm khi Casillas không được bắt chính nhưng tôi phải luôn sẵn sàng”, Adan nhấn mạnh.
Xem trực tiếp bóng đá Pháp vs Bỉ, vòng 1/8 EURO 2024 (23h00 ngày 1/7) – Xem bóng đá trực tuyến trận Pháp vs Bỉ thuộc vòng 1/8 EURO 2024 trên VTV2, TV360.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Pháp vs Bỉ, vòng bảng EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tuyến trận Pháp vs Bỉ diễn ra lúc 23h00 ngày 1/7.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/7, rạng sáng 2/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024, Copa America 2024.
Đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam Phạm Đức Hoà đã chốt hạ chiến thắng cho Thái Sơn Nam TP.HCM trước Sahako ở vòng 9 giải futsal VĐQG 2024 khép lại vào tối 1/7.
Trong nhiều năm, bóng đá Thụy Sĩ đã xây dựng danh tiếng ở EURO tương tự Mexico đối với World Cup: Các đội tuyển không gặp khó khăn gì ở vòng loại và vòng bảng, nhưng chỉ thế thôi.
Việc Gruzia góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Euro 2024 đã là sự kiện lịch sử và niềm tự hào đối với các cổ động viên, bất chấp thất bại trước Tây Ban Nha.
Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Gruzia khiến cho CĐV tin vào thành công của thày trò HLV De la Fuente tại EURO 2024, bất chấp việc đối thủ ở tứ kết là đội chủ nhà Đức.
Một bầu không khí vô cùng náo nhiệt đang diễn ra trước giờ Pháp và Bỉ ra sân trong khi các HLV đang đau đầu với các phương án chiến thuật cho trận đấu mang tính sống còn.
Gareth Southgate vẫn đang chịu sức ép khi tuyển Anh thi đấu chật vật tại EURO 2024. Tuy nhiên, ông tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trên cương vị huấn luyện viên trưởng.
Xem trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Slovenia, vòng 1/8 EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tuyến Bồ Đào Nha vs Slovenia lúc 02h00 ngày 2/7.
Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Slovenia: Trong lần duy nhất đối đầu với Slovenia cách đây vài tháng, Bồ Đào Nha đã bất ngờ thất thủ. Lịch sử có lặp lại?