Lời thỉnh cầu với Mourinho: Hãy để Ibra nghỉ ngơi

14/11/2008 15:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Ibrahimovic đã im lặng 6 trận liên tiếp kể từ sau cú đúp vào lưới Roma hôm 19/10, mà nguyên nhân chính có thể là sự mệt mỏi thể xác. Từ đầu mùa, không cầu thủ nào ở Italia phải ra sân nhiều như chân sút người Thụy Điển.

Mệt quá thân ta này…

Jose Mourinho đã giận điên lên khi biết tin Ibrahimovic được gọi vào đội tuyển Thụy Điển đá trận giao hữu với Hà Lan vào giữa tuần tới. Lý do đã quá rõ ràng: việc Ibra phải tham dự một trận đấu không mấy quan trọng ở thời điểm chỉ 4 ngày trước trận đấu siêu quan trọng, trận “derby Italia” với Juventus ở vòng 13 Serie A, là hết sức nguy hiểm. Chắc chắn cầu thủ lĩnh lương cao nhất thế giới này sẽ không có thể lực tốt nhất dù chỉ là sau những chuyến bay, hay tồi tệ hơn, anh có thể bị chấn thương. Nhưng trước khi trách người đồng nghiệp Lars Lagerback ở đội tuyển xứ Bắc Âu, Mourinho nên tự trách bản thân mình, bởi ông mới chính là người đang đẩy Ibrahimovic vào tình trạng “sức tàn lực kiệt”. Ibra đã phải chơi 1.531 phút trong tổng số 1.540 phút mà Inter đã trải qua mùa này, nhiều hơn cả đội trưởng Javier Zanetti hay hậu vệ cánh Maicon, những trụ cột khác của đội.
 
Ibra: Mệt quá thân ta này…

Đó là sự thật. Tiền đạo người Thụy Điển đã đá chính và đá trọn trận trong tất cả các trận đã qua của Inter, tổng cộng 16 trận (1 ở Siêu Cúp Italia, 11 ở Serie A, 4 ở Champions League), chỉ trừ 9 phút nghỉ ngơi ít ỏi được xem là “phần thưởng” mà Mourinho dành cho anh ở thời điểm cuối trận thắng Roma tưng bừng 4-0 ở Serie A hôm 19/10, trận đấu mà anh rực sáng với cú đúp (nhường chỗ cho Cruz ở phút 81). Điều đáng nói là dường như 9 phút xả hơi đó lại lấy đi sức lực và sự hưng phấn của Ibrahimovic, để rồi từ đó anh chỉ còn là một chân sút xoàng. Đã 6 trận liên tiếp vừa qua, trong đó có 2 trận Champions League với đối thủ tí hon Anorthosis, anh không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Trong thời gian đó, Inter “sống” được là nhờ những bàn thắng của hàng thủ (3 bàn), tuyến giữa (1 bàn) và các tiền đạo dự bị (4).

Mặc dù vẫn đóng vai trò mũi nhọn trên hàng công của Inter và luôn là người có được nhiều bóng nhất, Ibra đã chơi rất thiếu sinh khí và độ chính xác trong những pha dứt điểm của anh giảm sút một cách đáng kinh ngạc. Cũng còn may cho Inter là từ sự vô duyên của Ibra mà cơ hội ghi bàn đến được với các đồng đội của anh, nhưng nếu như anh tiếp tục chơi vật vờ, thiếu cảm hứng như ở các trận vừa qua, không biết Inter sẽ đi đến đâu, bởi Maicon, Cordoba hay Materazzi đâu phải lúc nào cũng có thể trở thành người hùng.
 

… nhưng vẫn phải cày ải

Gần như sẽ không có chuyện Mourinho để Ibrahimovic nghỉ ngơi ở trận đấu trên sân Palermo cuối tuần này, bởi đó là một trận rất khó khăn và hàng công của Inter vẫn đang trong giai đoạn hạn hán bàn thắng. Trong khi những ngôi sao mà Mourinho đích thân đưa về, Mancini và Quaresma, vẫn đang chơi vô hồn dù đã có vài tháng trời để hòa nhập, thì sự vắng mặt của Ibra là không được phép, bởi như thế chẳng khác nào Inter chấp đối thủ hàng công. Trong sơ đồ 4-3-3 mà Mourinho kiên trì theo đuổi từ đầu mùa, chân sút người Thụy Điển là không thể thay thế, bởi mặc dù chơi cao nhất trên danh nghĩa, tốc độ và kỹ thuật của Ibra cho phép anh thường xuyên lùi về và đóng vai trò kiến tạo, giống như Totti đã chơi ở mùa giải bùng nổ bàn thắng cách đây 2 năm. Đó là cách chơi mà Adriano, Cruz hay Balotelli sẽ không đủ tố chất để đảm nhiệm.

Nhưng người hâm mộ đang đòi hỏi Mourinho nhìn theo hướng ngược lại và cho phép Ibrahimovic được tạm nghỉ. Biết đâu khi không có Ibra, Inter lại có một diện mạo mới trên hàng công, và tình trạng yếu kém được cải thiện. Báo chí Italia thậm chí còn đưa ra lời khuyên với Ibrahimovic rằng hãy sưu tập thẻ vàng đi để được nghỉ ngơi. Điều dễ nhận thấy nhất là với tầm ảnh hưởng của mình, Ibra đang chi phối quá nhiều vào những đợt lên bóng của đội nhà, và nhiều lần sự can thiệp của anh khiến pha tấn công trở nên vô hại. Các đồng đội cũng không tự tin chơi bóng như họ muốn, khi Ibra lúc nào cũng sẵn sàng trách móc họ chẳng chuyền bóng cho anh. Ở Inter, tiếng nói của tiền đạo người Thụy Điển có sức nặng hơn Mourinho, nhờ sự hậu thuẫn của chủ tịch Moratti.

Sẽ là chuyện “động trời” nếu Mourinho giữ sức cho Ibrahimovic trong chuyến làm khách Palermo. Mùa trước, ngay trong lúc chẳng gặp vấn đề gì về hàng công, Inter cũng phải im tiếng ở Palermo, huống chi lúc này, khi họ cần phải có bàn thắng bằng mọi giá để giữ lấy ngôi đầu mong manh. Vì thế, nếu Ibra có phải chơi trận gặp Juve cuối tuần tới với đôi chân vật vờ, thì Mourinho không thể trách ai ngoài bản thân ông.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm