Mourinho gặp lại trọng tài Clos Gomez: Người khiến Mou phải nói về... Việt Nam

08/04/2012 17:26 GMT+7

(TT&VH Online) - Hôm 20/11/2010, Jose Mourinho đã thể hiện sự bức xúc trong cuộc họp báo. Ông thẳng thừng tuyên bố một câu mà bóng gió nói đến bóng đá Việt Nam...

"Đó là một trận đấu rất đáng quên. Là CĐV thì tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền để được vào xem một trận đấu như thế. Nếu đang ở nhà, tôi thà bật sang kênh Eurosports để xem một trận đấu ở Việt Nam còn hơn".

Đó là nguyên văn những gì mà Mourinho đã nói sau trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla diễn ra tại Bernabeu. Ở trận đấu mà theo Mourinho được cho là "đáng để quên này", trọng tài Clos Gomez, người được phân bắt chính trận đấu, đã tạo ra một cơn mưa thẻ.



Trọng tài Clos Gomez sẽ là tâm điểm của trận đấu đêm nay - Ảnh Getty

Cụ thể, ông Gomez đã rút tổng cộng 13 thẻ vàng, kèm theo một thẻ đỏ khi điều khiển trận đấu. Trong số thẻ vàng này, có những tình huống mà các cầu thủ Real Madrid đã không xứng đáng phải nhận. Hay như quyết định rút thẻ vàng thứ nhất (sau đó là thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ của Carvalho) cũng được cho là một quyết định khá nặng.

Sau trận đấu, Mourinho đã thể hiện sự bức xúc bất chấp thực tế là đội bóng của ông đã thắng 1-0 trong thế thiếu người (Di Maria là người ghi bàn duy nhất). Jose Mourinho đã mở đầu cuộc họp báo sau trận bằng cách sử dụng  một tờ giấy A4 trên đó có liệt kê một số sự kiện diễn ra trong trận và nói rằng "đây là 13 sai lầm của trọng tài".

"Tôi quá mệt mỏi với những chuyện như thế này rồi. Đội bóng của tôi cần được bảo vệ. Nếu tôi nói ra những gì tôi nghĩ, tôi sẽ ngay lập tức có mặt trên các mặt báo và tôi sẽ lại bị treo quyền chỉ đạo. Chúng tôi có cả một CLB, cả một tổ chức, và tôi muốn họ làm gì đó để bảo vệ các cầu thủ của tôi", Mourinho nói.

Đêm nay, khi Real tiếp Valencia ở Bernabeu, Jose Mourinho sẽ lại đối mặt với Clos Gomez. Điều đáng nói, có 3 cầu thủ của Real nằm trong diện treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa (Ronaldo, Alonso và Coentrao). Chính vì thế, mọi con mắt sẽ lại dồn vào ông Clos Gomez. Liệu có một cơn mưa thẻ nào khác và sau đó Mourinho có lại phải bức xúc bóng gió nói đến chuyện "bóng đá Việt Nam" hay không?...

Bản danh sách của Mourinho (hay là 13 "tội lỗi" của Clos Gomez)
 
01. Phút 09: Konko đáng nhận thẻ vì phạm lỗi với Oezil, không rút.
 
02. Phút 14: Oezil không việt vị.
 
03. Phút 20: Benzema không việt vị.
 
04. Phút 24: Không rút thẻ với Zokora sau pha phạm lỗi với Khedira.
 
05. Phút 25: Ronaldo bị phạm lỗi nhưng không thổi.
 
06. Phút 34: Không bắt lỗi việt vị một cầu thủ Sevilla
 
07. Phút 39: Oezil bị phạm lỗi nhưng không thổi.
 
08. Phút 43: Bắt lỗi việt vị Di Maria không đúng.
 
09. Giữa hiệp: Chỉ cho bù giờ 1 phút, trong khi thời gian chết nhiều hơn thế
 
10. Phút 47: Oezil không việt vị
 
11. Phút 63: Carvalho bị rút thẻ vàng dù chỉ tranh bóng bằng đầu
 
12. Phút 69: Không thổi penalty khi Escude phạm lỗi với Granero
 
13. Phút 78: Oezil câu giờ thì bị phạt thẻ, các cầu thủ Sevilla thì không.

 N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm