Pepe và Metzelder: Đắt xắt ra miếng

19/06/2008 05:32 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Hè năm ngoái, Pepe và Metzelder cùng đổ bộ xuống Bernabeu, nhưng trong khi Metzelder đến theo dạng CNTD, thì Pepe ngốn của Real Madrid một số tiền khủng khiếp, lên tới 30 triệu euro. Mặc dù Pepe đã trải qua một mùa giải đầu tiên có thể nói là thành công, nhưng người ta vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ tới cái giá điên rồ của anh, một người lúc đến Bernabeu thậm chí còn chưa được vào tuyển. Tuy nhiên, nếu so sánh màn trình diễn của Metzelder và Pepe ở vòng bảng, thì không hẳn người phải gật gù: Đúng là giá cả luôn đi đôi với chất lượng thật!

Sau các trận đấu ở vòng bảng, Pepe đang hợp cùng Carvalho thành cặp trung vệ chắc chắn bậc nhất ở EURO 2008, còn bản thân anh, với phong độ ấn tượng, đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu (không chính thức) "Hậu vệ xuất sắc nhất VCK". Không chỉ vững vàng trong phòng ngự, Pepe còn là mối đe dọa thường trực với các thủ môn đối phương. Và sự nguy hiểm của anh không chỉ đến trong các tình huống cố định. Hẳn chưa ai quên bàn thắng đầu tiên của BĐN ở VCK lần này: Pepe cướp được bóng ở giữa sân, đi bóng qua 2 hậu vệ của Thổ Nhĩ Kỳ, phối hợp 1-2 với Nuno Gomez rồi hạ gục thủ thành Volka Demirel. Một bàn thắng đầy ngẫu hứng như thế sẽ không bao giờ xuất hiện ở một kỳ EURO, nếu người thực hiện không phải là Pepe, với dòng máu nghệ sỹ Brazil đang cuồn cuộn chảy trong người.
 
                             Pepe (trái) và Metzelder

Cùng thời điểm ấy, đồng đội của Pepe ở Real Madrid là Metzelder lại đang trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn. Riêng sự có mặt của anh trong đội hình xuất phát Đức đã là một canh bạc của Loew, bởi từ khi chuyển sang Real, trung vệ này hầu như không ra sân vì bị chấn thương bàn chân hành hạ. Metzelder chỉ kịp bình phục không lâu trước khi EURO bắt đầu, và thực tế là phong độ tệ hại của anh trong các trận giao hữu trước giải (hòa Belarus 2-2 và thắng Serbia 2-1) khiến dư luận Đức không khỏi nghi ngờ và lo lắng. Vào giải, những lo lắng ấy thành sự thực. Metzelder và Mertesacker trở thành những hình ảnh tiêu biểu cho mẫu hậu vệ cao to mà xoay xở kém. 3 trận vòng bảng, bộ đôi này bị xuyên thủng tới 30 lần, và việc Lehmann "chỉ" 2 lần phải vào lưới nhặt bóng hoàn toàn là do các tiền đạo của Áo và Ba Lan dứt điểm quá tệ.

Rõ ràng, Pepe đang trên đường chứng tỏ anh xứng đáng đến từng xu một trong khoản tiền 30 triệu euro mà Real Madrid bỏ ra để có anh, dù nói thật là khi móc túi trả ngần ấy tiền cho Porto, đội đã mua Pepe từ Maritimo với giá...1 triệu euro, Real Madrid không khỏi cảm thấy bị "hớ". Trong khi đó, Metzelder... chẳng phải chứng tỏ gì cả, bởi anh là "hàng" miễn phí, mà một khi đã chấp nhận dùng hàng miễn phí, Real Madrid cũng phải chấp nhận luôn những rủi ro về chất lượng thôi. Và với thói quen lên tham gia tấn công của hai trung vệ này, người Real Madrid sẽ có không ít cơ hội để đưa ra những so sánh giữa mặt hàng 30 triệu euro và mặt hàng 0 euro của họ. Một cách trực tiếp.
 
Lam Giang
 
7 "người Real" ở tứ kết
Ngoài Pepe và Metzelder, Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ khác góp mặt ở vòng tứ kết EURO 2008. Đó là bộ ba Ruud van Nistelrooy, Robben, Sneijder ở Hà Lan, và bộ đôi Iker Casillas, Sergio Ramos ở đội tuyển TBN. Lẽ ra, con số này phải là 8 nếu Fabio Cannavaro không dính chấn thương trước giờ G.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm