Đâu rồi, một Chelsea vững chãi?

08/11/2014 07:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu xét về vị trí của Chelsea và Liverpool trên bảng xếp hạng, thì thầy trò Jose Mourinho đang có lợi thế rõ ràng trong chuyến làm khách trên sân Anfield. Nhưng điều này không đảm bảo 3 điểm sẽ thuộc về đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Những gì diễn ra từ đầu mùa đến giờ chỉ ra rằng khi thầy trò của Mourinho vào phom, rất khó có đội bóng nào đủ sức cản bước họ.

Chưa khủng hoảng, nhưng mong manh

Điều băn khoăn nằm ở chỗ đà thăng hoa của Chelsea trong những trận gần đây đã bắt đầu chững lại. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn duy trì được mạch trận bất bại, cụ thể là 16 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Nhưng thầy trò Mourinho cũng bộc lộ những dấu hiệu mất kiểm soát trong các trận đấu.

Thử điểm lại diễn biến các trận đấu đã qua: Chelsea để cho Man United gỡ hòa ở những phút bù giờ hiệp hai tại vòng 9 Premier League. Rồi đội bóng hạng Ba Shrewsbury cũng khiến thầy trò Mourinho phải chờ đến cú đốt lưới nhà ở cuối trận của hậu vệ Grandison mới có được chiến thắng tại Cúp Liên Đoàn. Kịch bản chiến thắng ở những phút cuối tiếp tục lặp lại trong trận gặp QPR, đội bóng đang đứng áp chót Premier League. Và giữa tuần vừa rồi, Maribor khiến Chelsea vất vả mới tránh được một thất bại ê chề.

Nói Chelsea của Mourinho đang rơi vào khủng hoảng là quá vội vàng, bởi nếu nhìn sang đối thủ cạnh tranh Man City, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng cần phải thừa nhận những chấn thương và virus FIFA đang tác động rõ rệt đến cỗ máy vận hành của Chelsea.

Andre Schuerrle tiếp tục xuống phong độ, hệ quả từ việc anh bị ốm trong lúc làm nhiệm vụ tại đội tuyển Đức. Chấn thương và phong độ chững lại của Diego Costa khiến cho HLV Mourinho thiếu đi một con dao sắc nhọn nơi hàng công, điều mà ông không phải lo lắng khi Costa còn bùng nổ. Nói cách khác, tính nhịp điệu trong lối chơi của Chelsea bị gián đoạn và người ta bắt đầu nhìn thấy những chi tiết bị lỗi.

Dù những dấu hiệu đó chỉ là thoáng qua và chưa ảnh hưởng rõ rệt tới thành tích, Chelsea cần sớm tìm cách giải quyết, bắt đầu từ chuyến làm khách trước Liverpool đêm nay.

Phải lấy lại quyền uy ở Anfield

So với lần gặp gỡ ở cuối mùa bóng trước, vị thế của hai đội vào lúc này là rất khác. Khi Liverpool gặp Chelsea hồi tháng Tư, đoàn quân của HLV Rodgers là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League. Chelsea lúc ấy yếu thế hơn bởi những chấn thương, khủng hoảng hàng công và một vài vấn đề khác. Thế nhưng đội chủ sân Stamford Bridge mới là những người giành chiến thắng, nhờ dấu ấn của Mourinho.

Trong lần gặp gỡ này, Chelsea không cần phải tự tạo ra một cảm hứng đặc biệt, nhưng một chiến thắng là đủ để khiến thầy trò Rodgers thêm khốn khó. Bên phía Liverpool, việc chấm dứt mạch trận bất bại của đội chủ sân Stamford Bridge cũng như ngăn đối thủ bứt đi sẽ là một cú hích lớn trong bối cảnh họ chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Một lợi thế nhỏ cho Liverpool là lúc này chẳng ai kỳ vọng họ giành chiến thắng, trong bối cảnh chân sút chủ lực Mario Balotelli chưa biết khi nào trở lại là chính mình.

Còn với thầy trò Mourinho, họ ý thức rất rõ việc không được phép lặp lại hình ảnh thiếu sinh khí trên đất Slovenia. Như lời phát biểu của Ivanovic sau trận hòa Maribor: “HLV Mourinho cảm thấy không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong hiệp một. Ông ấy nói cho chúng tôi biết chính xác những yêu cầu cần được thực hiện trong 45 phút còn lại. Nếu chúng tôi chơi như thế trước Liverpool, rất khó để có thể giành chiến thắng”. Sự không hài lòng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha được thể hiện rất rõ: “Chelsea chơi bóng quá chậm, không quyết liệt và cũng chẳng có chút sáng tạo nào. Quá dễ dàng để cho Maribor kiểm soát thế trận”.

Chặng đường đến chức vô địch Premier League vẫn còn rất dài, và Chelsea không thể tự cho mình quyền lơi lỏng ngay ở thời điểm này. Cảm hứng và uy quyền của đội bóng dẫn đầu Premier League phải được lấy lại trên sân Anfield.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm