Sau Tây Ban Nha và Italy, Mourinho sẽ tẩy chay báo giới Anh?

01/10/2013 09:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cá tính dữ dội và thích đối đầu của Jose Mourinho đã luôn khiến ông trở thành kẻ thù tự nhiên của giới truyền thông. Sau Tây Ban Nha và Italia, Mourinho đã sẵn sàng gây chuyện với báo giới Anh.

Thực ra, lỗi không hoàn toàn nằm ở chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Chính tính cách khác thường và khuynh hướng đối đầu của Mourinho đã khiến truyền thông chú ý và coi ông là một đối tượng cần phải quan tâm đặc biệt. Báo chí tìm thấy ở ông một chủ đề bất tận có thể khai thác và gây tranh cãi, công chúng tìm thấy ở ông một đối tượng thú vị, tất cả chờ đợi những phát biểu gai góc, những hành động không giống ai, những thể hiện đầy xúc cảm của HLV người Bồ.



Mourinho rời phòng họp báo - Ảnh: Getty

Mourinho có lỗi khi gây chuyện với truyền thông. Nhưng truyền thông cũng có lỗi khi cố tình chọn Mourinho là “con mồi”.

Sự va chạm giữa “Người đặc biệt” với truyền thông, cụ thể là Italy và Tây Ban Nha đã diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ. Trong cả hai trường hợp, nó đều dẫn tới một kết quả không mong đợi là sự từ chối giao tiếp, biểu hiện thông qua hành động bỏ họp báo.

Khi còn dẫn dắt Inter, Mourinho từng từ chối họp báo sau trận thắng Lecce hôm 24/9/2008. Bị Claudio Ranieri, khi đó đang là HLV của Juventus, chỉ trích vì quyết định ấy, chiến lược gia người Bồ đáp trả: “Ông ta là ai? Chỉ có Chủ tịch Moratti mới có quyền bảo tôi không được cử Baresi dự họp báo. Các bạn đã không tôn trọng Baresi. Chuyện này rõ quá. Và nếu các bạn không hiểu, tôi có thể vẽ ra cho các bạn xem.”

Sau khi Mourinho chuyển tới dẫn dắt Real, tình hình cũng diễn ra tương tự. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Đã rất nhiều lần trong 2 mùa giải cuối cùng ở Madrid, Mourinho cử Karanka họp báo thay mình.



Ảnh bìa Marca ngày chia tay Mourinho - Ảnh: Marca

Nhà cầm quân người Bồ đã khiêu khích Barca, móc mắt Tito, chửi mắng các phóng viên Tây Ban Nha, chỉ trích kết quả bình chọn Quả bóng Vàng và trực tiếp đối đầu với toàn bộ truyền thông Tây Ban Nha.

Ngày Mourinho ra đi, phóng viên Orfeo Suarez của tờ El Mundo châm chọc: “Cảm ơn Mou đã làm cho chúng ta tồi tệ hơn. Mou đã khiến tên tuổi Real Madrid bị nghiền nát, rất dễ bại trận và trở lại là một đội bóng thất thường.”

Marca, tờ báo thân Real, cũng không tha cho Mourinho khi chế lại tấm ảnh ông và Chủ tịch Perez trong ngày ra mắt với hàng chữ “Kết thúc của người đặc biệt”.



"Người đặc biệt" đang chịu rất nhiều áp lực - Ảnh: Getty

Những tưởng sau khi trở về nước Anh, nơi mà Mourinho đặt trọn tình cảm, mọi thứ sẽ được cải thiện hơn. Nhưng “người đặc biệt” vẫn khiến báo giới bất ngờ. Trong buổi họp báo diễn ra ngày hôm qua, tức giận trước những câu hỏi liên quan tới quyết định loại Kevin De Bruyne, Mourinho gằn giọng: “Thật là ngạc nhiên khi chẳng ai hỏi về Mata cả. Giờ các anh lại đi hỏi De Bruyne. Các anh chỉ quan tâm đến những người không ra sân, chứ có hỏi những người thi đấu đâu. Việc De Bruyne không được thi đấu đơn giản là bởi tôi không thích màn trình diễn của cậu ấy ở trận gặp Swindon và cả cách cậu ta tập luyện nữa”.

Ngay sau phát biểu ấy, ông thầy người Bồ bỏ đi để lại Frank Lampard tiếp tục trả lời các câu hỏi.

Mối quan hệ giữa Mourinho với báo giới Anh trong lần trở lại đã trở nên xấu đi ngay khi vừa bắt đầu. Chuyện “người đặc biệt” tẩy chay họp báo ở Anh chỉ còn là vấn đề thời gian.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm