Mourinho có "loại bỏ" Terry?

12/06/2013 12:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho tuyên bố sẽ không dành cho các "công thần" trước đây, ám chỉ Frank Lampard và John Terry bất cứ đặc ân nào. Với riêng Terry, đó thậm chí có thể được xem như lời cảnh báo về một cuộc thanh trừng.

Đằng sau cái ôm này là những gì?

Chính Mourinho là người đã đưa John Terry lên làm đội trưởng. Trên chuyến bay đến Seattle trong hành trình du đấu trước mùa giải của Chelsea năm 2004, HLV người Bồ đã bảo với Terry rằng ông muốn trung vệ này kế thừa tấm băng thủ quân của Marcel Desailly. Và cũng chính Mourinho đã dạy cho Terry cách làm một thủ lĩnh là như thế nào: Luôn đứng về phía các đồng đội.

Terry đã "đá" Mourinho khỏi Chelsea?

Sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Terry ghi nhận lời chỉ bảo của Mourinho: "Ông ấy nói với tôi rằng: ‘Dù anh có buộc phải nói với tôi những gì tôi không thích, thì anh cũng luôn phải gắn bó với các cầu thủ’. Đó giống như một lời "sấm" dự báo về quan hệ đổ vỡ giữa họ 3 năm sau, vào tháng 9/2007.

Thời điểm ấy, báo The Independent đăng một bài viết có tựa đề khá trực diện: Quan hệ giữa Mourinho và Terry đã tan vỡ. Bài báo tiết lộ khá chi tiết diễn biến mâu thuẫn giữa Terry và Mourinho. Theo đó, nửa tiếng trước khi trận đấu giữa Chelsea và Rosenborg tại Champions League 2007 bắt đầu, Terry đã bảo với một trong những trợ lý của Mourinho rằng "tôi đang bận tâm về vài thứ". Sau đó, một đồng đội đã kéo anh ra để khởi động trước trận.

Giữa hiệp một, Rosenberg ghi bàn. Miika Koppinen đánh bại Terry trong một tình huống cố định. Trong giờ nghỉ, Mourinho đã chỉ trích trực tiếp phong độ của hàng thủ, nhưng Terry từ chối nhận trách nhiệm trong bàn thua ấy.

Trước đó vài ngày, Terry đã được thông báo rằng Mourinho đã hỏi bộ phận y tế rằng liệu có lý do nào về thể lực hay chấn thương để giải thích cho phong độ đi xuống của một số cầu thủ hiện tại hay không. Mourinho hy vọng hiểu được tại sao Terry lại sa sút nhanh đến thế sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm.

Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã "đánh hơi" mâu thuẫn rất nhanh: Ông triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để xác định lại rằng Mourinho đã mất đi sự tin tưởng của các cầu thủ chủ chốt. Sau đó, đôi bên đồng ý chia tay. Trước khi rời Chelsea, Mourinho còn gửi cho Terry một tin nhắn mỉa mai, rằng cảm ơn anh ta đã mang mâu thuẫn này báo cáo cho Ban lãnh đạo Chelsea.

Giữ hay bỏ Terry?

Ảnh hưởng của Terry hiện tại không còn được như trước đây. Bằng chứng là HLV tạm quyền Rafa Benitez cũng có thể "giam" đội trưởng Chelsea lên ghế dự bị, ngay cả khi anh đang có phong độ tốt. Tuổi tác và quá nhiều vấn đề ngoài sân cỏ cũng khiến Terry không còn là chỗ dựa vững chắc về chuyên môn , và tiếng nói của anh cũng trở nên nhỏ bé hơn, khi các "công thần" trước kia còn sót lại khá ít ỏi, và đội ngũ mới có vẻ không muốn tuân theo các luật lệ đã được thiết lập trước đây.

Đây có lẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Mourinho loại bỏ nhân tố bị cho là trung tâm của bất ổn trong phòng thay đồ Chelsea nhiều năm qua, mà không vấp phải quá nhiều phản kháng. Nhưng ông có lẽ cũng sẽ cân nhắc đến "vết xe đổ" tại Real Madrid: Các CĐV không muốn những cầu thủ mang tính biểu tượng (Casillas, Ramos) bị trừng phạt trong một cuộc chiến quyền lực.

HLV người Bồ có lẽ sẽ khôn ngoan hơn và tránh đối đầu trực diện trong trường hợp này. Thay vào đó, ông có thể kiểm soát tình hình trong đội thông qua một biện pháp quen thuộc: Xây dựng mối quan hệ với một nhóm cầu thủ có ảnh hưởng tốt nhất trong đội, từ đó chỉ huy toàn đội.

"Nhóm" Terry có lẽ không còn ảnh hưởng bao trùm như trước, nhưng anh vẫn là "vật liệu dẫn" hiệu quả. Tiếng nói của Terry trong thời gian Benitez nắm quyền (anh tuyên bố ủng hộ HLV người TBN) vẫn có sức nặng nhất định. Và dẫu sao, anh cũng là một biểu tượng của Chelsea, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB này, và hiểu nó hơn ai hết.

Mourinho sẽ mất kha khá thời gian để xây dựng lại một bộ khung nhân sự mới, bao gồm những cầu thủ mạnh mẽ, lì lợm và cơ bắp để tạo ra một lối chơi theo đúng triết lý thực dụng ông mong muốn. Nhưng trong thời gian đi tìm những viên gạch mới, thì Terry và Lampard chưa hẳn là những kẻ bỏ đi. Kinh nghiệm và ý chí mạnh mẽ của họ vẫn cần cho Chelsea đang trong một thời kỳ khá hoang mang.

Nhưng không khí ngột ngạt thường thấy mà Mourinho tạo ra có thể làm bùng lên những mâu thuẫn mới, với những phe cánh cầu thủ mới. Một đội bóng chỉ được xây dựng trên cơ chế mệnh lệnh - phục tùng, ắt sẽ có một ngày bị sức phản kháng thiêu đốt.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm