Hồi hộp chờ Mourinho

05/08/2011 11:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ronaldo bảo Real không cần thêm tiền đạo. Trưng cầu trên các tờ báo lớn ở thủ đô cho thấy các Madridista muốn một tiền đạo tự đào tạo hơn là mua thêm Emmanuel Adebayor. Các cầu thủ trẻ của Real lại đang trải qua một mùa Hè thấp thỏm.

Mourinho giờ đã là nhân vật quyền lực số 2 tại Real, chỉ sau Florentino Perez. Nhưng có lẽ chính Perez giờ cũng chẳng dám làm phật ý HLV người Bồ Đào Nha. Vì thế các chân sút trẻ của Real giờ chỉ còn nhìn về Mourinho với ánh mắt hy vọng.

Cầu thủ trẻ Jese - Ảnh Getty

Chỉ còn nhìn vì họ đã làm tất cả những gì có thể rồi. Jese Rodriguez, người được coi là tài năng nhất trong thế hệ La Fabrica trong nhiều năm qua, đã có bàn thắng ra mắt trận gặp Guangzhou Evergrande: một pha ập vào dùng ngực ghi bàn đầy bản năng sát thủ. Bản thân anh cũng từng được Barcelona chèo kéo. Với Alvaro Morata, những gì anh thể hiện thậm chí còn diễn ra trên bình diện quốc tế với 6 bàn tại VCK U-19 châu Âu, góp phần lớn đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch.

Mourinho đã dành những lời khen cho Morata, người đã được ông cho ra mắt đội một mùa trước, nhưng khen ở mức độ dè dặt. Khi Gonzalo Higuain lên bàn mổ và Mourinho ra rả điệp khúc cần thêm một tiền đạo, truyền thông Tây Ban Nha đã tiến cử Morata nhưng ông gạt đi và bảo anh cần phải chứng tỏ mình ở đội B. Morata làm điều đó với 15 bàn, trở thành chân sút số 1 của đội mùa vừa qua. “Angel Torres (Chủ tịch Getafe) muốn ký với con tôi đến phát điên”, ông bố Alfonso của Morata nói. Nhưng Mourinho có “phát điên” với Morata hay không là một việc khác.

Ở tuổi 17, Raul Gonzalez đã chạy những bước đầu tiên trong màu áo Real Madrid và nhanh chóng phát huy được hết những tiềm năng khi được tin tưởng. Morata năm nay 19, Jese Rodriguez 18 và họ rất cần một môi trường lớn để phát huy hết tiềm năng của mình. Real đã có Benzema và Higuain cạnh tranh nhau cho một suất trong đội hình 4-2-3-1, thêm 1 hoặc 2 cầu thủ trẻ nêu trên để dự bị là quá ổn. Nhưng Mourinho vẫn đang hướng mắt về tiền đạo người Togo, một người có thừa lòng nhiệt tình nhưng lại cản trở sự vươn lên của những ngôi sao trẻ.

Một đội bóng lớn luôn cần những ngôi sao tự đào tạo trong đội hình vì họ thấm nhuần hơn ai hết triết lý bóng đá của đội. Nhưng từ sau Iker Casillas, Real chỉ còn hướng mắt ra nước ngoài, họ chỉ nhìn về những cầu thủ tự đào tạo sau khi họ đã… chuyển sang đội khác. Mà cầu thủ của La Fabrica đâu có kém của La Masia. Nếu chịu trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, Real đã không cần mua thêm tiền đạo khi đã có Alvaro Negredo, chả cần mua thêm tiền vệ công hoặc tiền đạo lùi khi đã có Juan Mata.

Giờ thì Mata đang trong vòng chèo kéo của hàng loạt CLB lớn, còn Real hay cụ thể hơn là Mourinho đang chuẩn bị chặn đường phát triển của những “Mata mới” là Jese và Morata. Cũng như Raul huyền thoại, Morata từ lò Atletico rời mới sang lò Real. Nhưng con đường trở thành huyền thoại của anh thì mù mịt lắm...

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm