José Sámano: Tôi không thích cách cư xử của Mourinho

29/03/2012 08:45 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Trong một buổi giao lưu trực tuyến với các cư dân mạng, nhà báo Jose Samano, Trưởng Ban biên tập Thể thao của El Pais, tờ báo lớn nhất Tây Ban Nha, thẳng thắn thừa nhận ông không thích cách cư xử của HLV Jose Mourinho của Real Madrid .

Ông có đồng ý với bài Xã luận của tờ El Pais về Real Madrid hôm 25/3 vừa qua ?

- Các bài xã luận là để phản ánh ý kiến của tờ báo về một đề tài cụ thể. Bài xã luận hôm Chủ nhật vừa qua bày tỏ lập trường của bản báo phản đối thái độ của Mourinho. Ý kiến của tôi như thế nào thì mọi người đã rõ trong các bài viết và các buổi giao lưu trực tuyến. Tôi không thích cách cư xử của Mourinho, dù có huấn luyện đội nào cũng thế. Tôi cảm thấy cách cư xử của Mou là phi thể thao, có hại cho bóng đá Tây Ban Nha nói riêng, cho thể thao nói chung và đặc biệt là cho Real Madrid. Tôi không thể hiểu nổi một cách cư xử như vậy trước thất bại (chửi trọng tài là đồ con đĩ), nhất là thất bại đâu có nhiều. Việc Madrid hòa Villarreal là do không biết kết thúc trận đấu trước một đối thủ chơi tuyệt vọng. Có rất nhiều trận đấu trọng tài có thể bắt sai cho đội này hoặc đội kia. Nói đâu xa, ngay tại Madrigal, Madrid đã được hưởng lợi: hai quả penalty của Arbeloa và một thẻ vàng của Lass được trọng tài tha thứ, chưa kể một cú ra chân của Pepe cũng không bị trừng phạt...

Không thể có chuyện một đội bóng đầy sao lại điên đầu chỉ vì bị nhận một quả phạt bóng chết cách thủ môn của mình tới 30 mét.



HLV Jose Mourinho- Ảnh Getty

Ông có nghĩ công tác trọng tài của Tây Ban Nha thuộc loại tồi nhất trong các nền bóng đá hàng đầu của châu Âu ?

- Thực lòng tôi không chú ý nhiều đến công tác trọng tài. Chính Mourinho là người làm nóng vấn đề này và làm hỏng hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha được gìn giữ trong 30 năm qua. Tôi nghĩ bên cạnh những thành công của Madrid và Barca (cùng một số đội bóng khác), cả châu Âu đền thừa nhận đội tuyển quốc gia của chúng ta, thừa nhận uy tín của Liga với sự có mặt của Messi, Cristiano và nhiều siêu sao khác. Đáng ra hình ảnh của nền bóng đá của Tây Ban Nha phải rất đẹp, chứ không phải vấy bùn vì sự kêu ca đối với trọng tài.

Các nhà báo có nên tẩy chay Mourinho sau khi ông ta áp đặt “luật im lặng” hay không ?

Theo thiển ý của tôi, các nhà báo cần phải đứng đúng chỗ của mình. Họ không thể làm việc này. Mourinho cấm cửa báo chí là để chĩa mũi dùi vào họ, coi họ là kẻ thù hàng đầu trong số những bóng ma mà ông ta tưởng tượng ra trong hai mùa bóng lại đây. Nhiều lắm, này nhé: các nhà báo, các trọng tài, các  HLV mà theo Mou đã không sắp xếp đội hình mạnh nhất mỗi khi đối đầu với Barca, Liên đoàn Bóng đá châu Âu, Liên đoàn Tây Ban Nha, chủ nghĩa Madrid kiểu mới, các CĐV Madrid không cổ động nhiệt tình, Jorge Valdano, các cầu thủ đối phương không nặng chân với Messi như với Cristiano ...vv và vv.

Tại sao Guardiola nói “Barca hãy quên Liga đi và không thể lội ngược dòng thành công trước Real Madrid ?”

Tôi không nằm trong đầu Guardiola và cũng không nói chuyện với ông ấy, nhưng tôi đoán rằng ông ấy nói thế là để khích các các cầu thủ của mình và đặt trước họ một thách thức phải vượt qua. Đây cũng là hình thức để Madrid phải lo ngại, vì làm sao họ tin được một đội bóng như Barca và một người như Guardiola lại dễ dàng buông Liga đến thế.

CR7=35 bàn và Messi=35 bàn. Theo ông, ai sẽ là người chiến thắng?

Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Ai giành danh hiệu cá nhân đều không quan trọng nếu đội bóng của họ thua trong giải đấu. Việc có Messi và Cristiano là một  điều tuyệt vời đối với bóng đá Tây Ban Nha. Những bậc tiền bối đều nói bộ đôi này giống như cuộc đọ sức “Kubala- Di Stefano” trước đây. Tôi cảm thấy thực sung sướng được xem họ trình diễn ở mỗi vòng đấu.

Liệu Madrid có giành được Liga ? và Barca có khả năng ăn ba hay không ?

Nếu biết tập trung toàn bộ vào bóng đá, tôi nghĩ Madrid sẽ làm được. Và thành tích của họ sẽ tuyệt vời vì các đối thủ sắp tới đều rất khó nhằn: Osasuna, Atletico, Barcelona và Athletic. Lịch thi đấu của Barca có vẻ dễ thở hơn, nhưng cần thận đấy vì chơi với các đội tránh xuống hạng không bao giờ là dễ dàng.

Khang Chi(trích dịch từ El Pais)




 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm