Tiếng nói CĐV: Real đá như thế này sao?

25/10/2012 11:19 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Lượt trận thứ 3 ở bảng tử thần của vòng bảng Champions League 2012-2013 diễn ra với bao nhiêu cảm xúc. Trước khi các trận đấu diễn ra ai cũng nghĩ Dortmund và Real Madrid là hai đội có khả năng lọt vào vòng nhất. Nhưng không phải vì lý do đó mà người hâm mộ chờ đợi một trận đấu hay xảy ra. Tuy nhiên xét về đẳng cấp hay đội hình thì Dortmund không bằng Real được. Các nhà cái ở châu Âu cũng đặt cửa của Real thắng là lớn hơn so với đội chủ nhà Dortmund thắng với tỉ lệ cược Real thắng là 1 ăn 2.11 còn Dortmund thắng là 1 ăn 3.38. Vì vậy có cớ khi rất nhiền người tin vào trận đấu của Real trên đất Đức với kết quả là một chiến thắng và một lối đá đẹp mắt.



Real đánh mất lối chơi trước Dortmund - Ảnh: Getty

Real đánh mất thế trận, mất cả lối chơi

Real gặp vấn đề ở hàng thủ khi những trụ cột như Marcelo, Arbeloa hay Coentrao nhưng vẫn còn đó Pepe hay Sergio Ramos, còn hàng tiền vệ và hàng công của Real vẫn đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Đội hình Mourinho xếp thi đấu vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá trên băng ghế dự bị như Luka Modric hay Gonzalo Higuain. Bên phía đội chủ nhà ngoài sự vắng mặt của Gundogan, lực lượng mạnh nhất trong trận tiếp Real. Nhưng xét về những cá nhân trong đội hình của Dortmund thì sao sánh được với những cá nhân đắt giá và đã trở thành thương hiệu trong đội hình của Real. Lợi thế của Dortmund là được thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park và được khán giả nhà cổ vũ.

Trận đấu diễn ra nhưng hàng tiền vệ của Real gồm Alonso, Khedira, Oezil cộng với bộ ba tấn công trên là Ronaldo, Di Maria cùng Benzema gần như không có được nhiều pha phối hợp đáng chú ý so với thương hiệu của họ. Những pha phối hợp bóng ngắn trong phạm vi hẹp bên phía Dortmund rất đẹp mắt và lúc đó nhiều người nghĩ Real phải như thế chứ không như lối đá của Real trong trận này là thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến cho các cầu thủ đua tốc độ với hậu vệ đối phương. Hàng tiền vệ  Dortmund gồm các cầu thủ như Gotze, Reus, Grosskreutz cùng cầu thủ hậu vệ hay lên tấn công là Piszcezk cùng với Lewandowski đã cho Real biết thế nào là đá phối hợp ngắn trong phạm vi hẹp, đẹp mắt người xem. Ronaldo thì bế tắc trong việc đột phá hàng thủ đối phương, ban đầu anh bố trí ở cánh trái, sau rồi đổi cho Di Maria sang cánh phải, rồi lại đổi sang cánh trái… Sự bế tắc đó làm cho số cơ hội dứt điểm của Real về phía khung thành của thủ môn Weidenfeller ít hơn hẳn so với số cơ hội mà Dortmund trước khung thành Iker Casillas. Nếu như các cầu thủ chủ nhà biết chắt chiu cơ hội, khống chế bóng tốt và không có sự xuất sắc của thánh Iker, có lẽ hiệp 1 kết thúc không phải với tỉ số 1-1.

Ronaldo trong vòng vây các cầu thủ Dortmund



Ronaldo không đóng góp được nhiều cho lối chơi chung của Real - Ảnh: Getty

Có thể nói, Casillas là người chơi hay nhất bên phía Real ở trận đấu này khi anh liên tục có nhưng pha cứu thua xuất thần cho đội nhà. Bàn thắng của đội chủ nhà đến sau một sai lầm chuyền bóng hỏng của Pepe để rồi Kehl chuyền cho Lewandowski đối mặt với Casillas thì không thể trách được Iker trong tình huống này. Còn tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Real cũng do lỗi để mất bóng ở giữa sân của cầu thủ Dortmund để Di Maria chuyền dài cho Ronaldo đối mặt với Weidenfeller kết thúc gọn gàng. Hiệp hai thế trận cũng chẳng khác hiệp 1 bao nhiêu, mặc dù thời gian kiểm soát bóng của hai đội gần bằng nhau nhưng số cơ hội và số pha dứt điểm của Dortmund về phía cung thành của Casillas hơn hẳn bên phía Real. Và điều tất yếu phải đến khi qua nhiều cơ hội hãm thành thì đội nhà cũng đã có bàn thắng vượt lên, đó cũng là hợp lý cho số cơ hội cũng như số lần dứt điểm trúng đích của Dortmund về phía cung thành của Casillas. Trong khi Real có một cơ hội đáng chú ý là pha phối hợp của Benzema và Di Maria nhưng rất tiếc là cầu thủ chạy cánh người Argentina lại dứt điểm ra ngoài.

Hay Real phụ thuộc và Ronaldo?

Ronaldo đang là ngôi sao số 1 của Real. Trong trận đấu hôm qua anh cũng đã ghi bàn và phá vỡ lời nguyền không ghi được bàn trên đất Đức của anh. Tuy nhiên, xét về ảnh hưởng của lối chơi cá nhân Ronaldo đến tập thể Real thì cũng chưa nhiều. Khi mà những pha đột phá của anh bế tắc trước hàng phòng ngự cũng như tiền vệ được tổ chức rất kỷ luật của Dortmund. Đành rằng anh là ngôi sao sáng nhất, có khả năng uy hiếp cung thành đối phương nhiều nhất nên các hậu vệ của Dortmund chăm sóc anh kỹ hơn, nhiều người hơn. Tuy nhiên về phần lôi kéo các hậu vệ đó tạo khoảng trống cho đồng đội nhiều thì anh chưa làm được. Mourinho từng nói là Ronaldo là cầu thủ chạy cánh đá ở hàng tiền vệ nhưng anh lại được đá cao nhất trên hàng công của Real cùng với Benzema (Higuain) chứ không phải là hỗ trợ cho tiền đạo mũi nhọn như Benzema hay Higuain.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Real

Vì vậy xét về tổng thể thì Real không thể chỉ phụ thuộc nhiều vào Ronaldo tỏa sáng bằng những pha đột phá cá nhân được. Muốn dành chiến thắng thì Real cần phải có một lối chơi tốt kiểu như Galaticos 1.0 thì sẽ tốt hơn. Đội hình của Real hiện tại được ví là Galaticos phiên bản 2.0 thì tại sao không thể triển khai được lối chơi như Galaticos 1.0? Vấn đề là các cầu thủ Real đá đồng đội như thế nào? Hay phối hợp ra sao để các cầu thủ hàng công dễ ghi bàn nhất chứ không phải là có bóng chỉ truyền cho Ronaldo rồi anh lại dứt điểm ra ngoài hoặc không qua được cầu thủ đối phương, mất bóng một cách vô hại. Có lẽ Mourinho không bố trí Kaka đá không phải vì phong độ của anh kém vì thời gian gần đây anh chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Brazil cũng như Real mà có lẽ là lý do cá nhân? Tại sao Mourinho không dùng Kaka ở những lúc cần thiết?

Trận lượt về Real định trả nợ với Dortmund như thế nào?

Sau đây 2 tuần, Real lại đá trên sân nhà Bernabeu với Dortmund. Chắc hẳn với trận thua này thì thầy trò Mourinho đang muốn trả nợ lắm. Thế nhưng với lợi thế sân nhà mà lối đá chỉ biết chuyền dài vượt tuyến là chủ yếu thì chưa hẳn đã thắng được Dortmund. Vì vậy ở trận đấu tới Real còn phải khắc phục nhiều ở khâu chiến thuật chứ không phải phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Như thế sẽ tạo cho các Madridistas nhiều cảm xúc hơn trong lối chơi và chiến thắng cho đội bóng dễ xảy ra hơn là chỉ vì cuộc đua quả bóng vàng với Messi mà mọi đường bóng cứ dồn về Ronaldo như hiện tại. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi một trận đấu rất hấp dẫn diễn ra giữa Real Madrid và Borusia Dortmund trên sân Santiago Bernabeu sau đây 2 tuần!

Cao Lê (ctrl.ale@gmail.com)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm