Chửi bác sĩ, cãi nhau với Costa, Mourinho không còn kiểm soát được Chelsea

14/09/2015 07:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Các nguồn tin ở Anh, mà ở đây là Daily Mail, cho rằng chính vì đối xử không ra gì với bác sĩ Eva Carneiro của CLB mà bây giờ tiếng nói của Jose Mourinho không còn trọng lượng với các nhân viên, cầu thủ ở Chelsea.

Trong trận hòa Swansea 2-2 ở Premier League, Jose Mourinho đã nổi giận lôi đình trong một tình huống mà nữ bác sĩ Carneiro chạy vào sân chăm sóc cho Eden Hazard bị đau nằm trên sân. Mourinho cho rằng Hazard không quá đau, có thể thi đấu được ngay. Carneiro chạy vào sân là không hiểu gì về cuộc chơi, vì khi bác sĩ CLB vào sân như vậy sẽ khiến Hazard phải ra đường biên chữa trị, và Chelsea thi đấu thiếu người trong vài phút.

Một số chương trình phân tích khẩu hình còn cáo buộc Mourinho đã nói “filha da puta”, một câu chửi rất tục bằng tiếng Bồ Đào Nha. Sau sự việc này, Mourinho đã cho Carneiro nghỉ việc, tính đến nay là 36 ngày.


Carneiro bị Mourinho cho nghỉ

Mourinho nhất quyết không xin lỗi Carneiro. Trong khi đó, nhân viên của Chelsea và các cầu thủ lại đứng về nữ bác sĩ này. Tờ Daily Mail, cho biết ông chủ Roman Abramovich và bạn gái Dasha Zhukova, cùng với vợ và bạn gái các cầu thủ, đã nói với nhau về sự lỗ mãng và thiếu tôn trọng nhân viên của Mourinho. Mourinho đang không thể giúp cả đội đoàn kết và đó là nguyên nhân khiến Chelsea trượt dài với trận thua thứ 3 tại Premier League mùa này trên sân của Everton.

Trong số các cầu thủ Chelsea, Diego Costa khiến Mourinho thất vọng bậc nhất. Cầu thủ này đã được ông rất ưu ái ở mùa giải trước. Sau trận thắng Crystal Palace ngày 3/5, Mou cho cả đội nghỉ 4 ngày để ăn mừng chức vô địch sớm. Costa bay về Madrid tiệc tùng và thế là trở lại trễ 1 ngày. Mourinho loại anh khỏi trận hòa Liverpool 1-1 trên sân Anfield hôm 10/5, và sau đó, các vấn đề bắt đầu nảy sinh.


Được Mourinho ưu ái nhưng Diego Costa gây  thất vọng

Trong quá trình 3 tuần chuẩn bị cho mùa giải, Mourinho đã lớn tiếng cãi nhau với Costa một số lần. Hiệu suất ghi bàn của chân sút người Tây Ban Nha cứ giảm. Về mặt thể lực, Costa đang ở trạng thái đỉnh cao ở mùa này và đáng lẽ ra trạng thái ấy phải kéo theo tỉ lệ ghi bàn khủng khiếp như vốn có. Nhưng anh chỉ mới ghi được 1 bàn.

Radamel Falcao là người đá dự bị cho Costa, có cùng người đại diện Jorge Mendes với Jose Mourinho, được trả lương 150 ngàn bảng/tuần, chơi cho Chelsea theo dạng cho mượn từ Monaco. Nhưng ảnh hưởng của Falcao lên đội bóng rất thấp.

Một số cầu thủ khác trong đội bóng cũng khá ức chế với sự chuyên quyền của Mourinho, điển hình là Oscar, Willian và Hazard, những người thật ra muốn được chơi bóng tự do hơn.

Mourinho không thay đổi bất cứ chi tiết nào với mục đích khiến cầu thủ của ông thoải mái. Ông tạo ra quá nhiều xung đột với cầu thủ và tự cho mình nắm quyền lực tối cao ở CLB. Đến giờ, những hạn chế của Mourinho bị khui ra càng nhiều hơn, càng gây bất lợi cho ông trong cuộc khủng hoảng niềm tin ở đội bóng áo xanh.


Tài năng trẻ Dominic bị đem cho mượn khi thực tế là hàng công Chelsea rất mỏng

Ví dụ như chuyện cuối mùa trước, Mourinho hứa đôn 4 cầu thủ đội trẻ lên đội 1 nhưng không làm. Các nhân viên ở Chelsea rất kì vọng đội trẻ họ đã kì công xây dựng có thể thi đấu ở đội 1. Nhưng từ trước đến nay, HLV người Bồ Đào Nha đã nổi tiếng là rẻ rúng cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng, thói quen khiến ông phải trả giá bằng chiếc ghế ở Manchester United, khi Sir Alex Ferguson trao nó cho David Moyes thay vì Mourinho.

Các sếp Man United đã gặp Mourinho nhưng họ không được thuyết phục rằng Mou sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở lò đào tạo.

Hiện Chelsea có 33 cầu thủ trẻ đang được cho mượn khắp nơi. Một số người được đánh giá rất cao như Dominic Solanke, hiện phải đá cho Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn. Mourinho gặp sức ép rất lớn ở hàng tiền đạo, nhưng ông cũng nhất quyết không trao cơ hội cho tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của Chelsea, mà phăm phăm đi theo hướng của mình.

Sắp tới là tuần quyết định chiếc ghế của Mourinho. Chelsea bắt đầu chiến dịch Champions League với màn tiếp đón Maccabi Tel Aviv và sau đó gặp Arsenal ở Premier League. Lần gần nhất chạm trán đội bóng của Arsene Wenger, Mou đã thua và mất Siêu cúp Anh vào tay đối thủ.

Đó là lần đầu tiên Mourinho thua Wenger. Nếu lần tới là thứ 2, thì chắc chắn niềm tin vào ông sẽ xuống thấp chưa từng có.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm