Mourinho & Real Madrid vào trận: Mong đợi ngậm ngùi

30/08/2010 08:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Khấp khởi chờ đợi, nhưng cuối cùng các Madridistas, trong đó ắt hẳn có Chủ tịch Florentino Perez lại sống trong cảm giác thấp thỏm, khi Real của Jose Mourinho khởi đầu mùa giải mới bằng một trận hòa không bàn thắng trên sân của Mallorca.

Đúng như nhiều người dự đoán, HLV Jose Mourinho tung ra sân sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Nhưng người đá cặp với Xabi Alonso ở khu trung tuyến là Lassana Diarra chứ không phải tân binh Sami Khedira. Trong khi đó, hỗ trợ phía sau tiền đạo Higuain là 3 tiền vệ gồm Ronaldo, Canales và Di Maria.

Mùa giải trước, dù không giành được chức vô địch La Liga, nhưng Ronaldo và Higuain có những ký ức thật đẹp trên sân của Mallorca. Tiền vệ người Bồ lập cú hat-trick, còn “El Pipita” ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho Real. Không biết có phải vì thế mà rạng sáng 29/8, các miếng đánh của “Kền kền trắng” thường tập trung vào khu vực có sự hiện diện của cầu thủ đắt giá nhất thế giới.












HLV Mourinho chưa thể có chiến thắng ở vòng 1 La Liga - Ảnh Reuters
 Khi ở  cánh phải, lúc xuất hiện bên cánh trái, Ronaldo, với những pha đi bóng quen thuộc đã gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà. Chính CR7 là người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho Real khi tung cú sút bằng mu chính diện đưa bóng sạt cột dọc ở phút thứ 13. Sau đó tiền vệ người Bồ Đào Nha còn có một số pha phối hợp khá ăn ý với Higuain. Tuy nhiên, ở những pha bóng cuối cùng, “El Pipita” lại thiếu đi sự tinh tế và sức rướn cần thiết để hạ gục thủ môn đối phương.

Cũng trong hiệp một, hai tân binh Di Maria và Serigo Canales đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng vẫn chưa để lại được nhiều dấu ấn trong lối chơi của Real Madrid. Trong vai trò của một tiền vệ công, Canales không tạo ra được các đường chuyền sắc lẹm cho đồng đội để uy hiếp khung thành thủ môn Dudu Aouate. Trong khi đó Di Maria thi đấu hoàn toàn mờ nhạt bên cánh phải, kể cả khi được đàn anh Arbeloa thường xuyên dâng hỗ trợ tấn công.

Xem ra để  đáp ứng được sự kỳ vọng của các Madridistas, Canales và Di Maria còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, dù rằng tài năng của họ đã được khẳng định trong màu áo Racing Santander và Benfica.

Nhằm  “làm mới” lối chơi, Jose Mourinho lần lượt tung Mesut Oezil, Benzema và Khedira vào sân. Thế nên, sơ đồ 4-2-3-1 lúc đầu trận chuyển thành 4-4-2 với cặp tiền đạo Higuain – Benzema. Từ thời điểm này, các miếng tấn công của Real trở nên đa dạng hơn. Benzema liên tục hoán đổi vị trí cho Higuain, Ronaldo bó vào trong. Oezil thường xuyên đột phá bên cánh. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Real là bàn thắng lại không đến.

Phía ngoài sân, như thường lệ, khi đội bóng thi đấu không hiệu quả, Jose Mourinho ra tận đường biên để hò  hét chỉ đạo các cầu thủ. Song ông càng hò hét thì Benzema, Higuain, Ronaldo lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn mười mười. Và nếu tình trạng này cứ tái diễn ở những trận đấu sắp tới, thì cơ hội để một tiền đạo của Real đua tranh được danh hiệu Pichichi với Messi và David Villa – bộ đôi cầu thủ đã “nổ súng” trận ra quân La Liga, góp phần vào chiến thắng chung cuộc 3-0 của Barcelona trước Racing Santander, sẽ trở nên xa vời.

Về phía đội chủ nhà, biết mình biết người, Mallorca chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhưng điều quan trọng là họ không bị cuốn theo lối chơi của Real Madrid. Thế nên, dù thời gian kiểm soát bóng ít hơn hẳn so với đoàn quân của Jose Mourinho, song đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, trong số này phải kể đến cú ra chân đầy sức mạnh của Gonzalo Castro đưa bóng xẹt qua cầu môn của Iker Cassillas ở phút 40.

Nếu chọn cầu thủ thi đấu hay nhất trận thì đó có  lẽ là thủ môn Dudu Aouate của đội chủ nhà. Ra vào hợp lý, cộng sự dũng cảm trong các pha bắt bóng, anh đã khiến các chân sút của Club Blanco chùn chân. Higuain đối mặt, anh là người chiến thắng. Ronaldo sút phạt sở trường, anh xuất sắc cản phá. Hình ảnh băng quấn trên đầu và tinh thần thi đấu của Aouate chứng minh rằng Mallorca vẫn sống khỏe sau khi bị Uefa cấm thi đấu ở Europa  League vì lý do tài chính.

Kết quả  0-0 rõ ràng khiến Mallorca thỏa mãn. Nhưng một điểm với Mourinho trong ngày khai màn có lẽ cũng không quá tệ. Bởi sau trận đấu này ông sẽ rút ra được những bài học cần thiết để xây dựng một Real hoàn thiện hơn ở những vòng đấu tiếp theo. Hơn nữa, Mourinho thường có thói quen hòa ở ngày khai mạc mùa giải mới. Inter của “người đặc biệt” từng bị cầm hòa trong ngày khai màn Serie A nhưng sau đó Nerazzurri vẫn vô địch đấy thôi. Thế nên, biết đâu một điểm hôm nay sẽ có tính chất quyết định ở vòng đấu cuối cùng.

* Đội hình thi đấu:Mallorca - Real Madrid 0-0

Mallorca: Dudu Aouate, Ruben Gonzalez, Nunes, Jose Luis Marti, Ayoze, Pablo Lopez, De Guzman, Gonzalo Castro (Tomas Pina -72), Emilio Nsue, Sergi Enrich (Cavenaghi -45), Victor Casadesus(Pereira – 61).

Real Madrid: Iker Casillas, Sergio Ramos, Ricardo Carvalho, Marcelo, Alvaro Arbeloa (Sami Khedira -70), Xabi Alonso, Lassana Diarra, Gonzalo Higuain, Canales (Benzema -59), Ronaldo, Di Maria (Mesut  Oezil – 59).

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm