Napoli thắng trên sân Roma sau 18 năm: Mặt trời màu nước biển

14/02/2011 11:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Rạng sáng qua, trận “derby Mặt trời” lượt về ngập tràn một màu xanh ngắt của vịnh Napoli. Mặt trời màu xanh nước biển ấy là niềm tin, là khát vọng của Napoli, đội bóng đang sống những ngày tuyệt diệu nhất kể từ khi Diego Maradona bước chân ra đi.

Napoli hành quân đến sân Olimpico không chỉ với mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Milan và ngăn khả năng bị Inter vượt qua sau vòng 25, mà còn mang theo khao khát chinh phục hiểm địa này sau gần 2 thập kỷ chỉ biết hòa và thua. Những đứa trẻ chào đời vào ngày gần nhất Napoli thắng trên sân Roma, trước chiến thắng hôm qua, giờ đã sắp đến tuổi trưởng thành. Đúng 17 năm 5 tháng trước, ngày 12/9/1993, Napoli của HLV Marcello Lippi đã đánh bại mọi nỗ lực rượt đuổi của Roma, khi đó được dẫn dắt bởi chiến lược gia lão làng Carlo Mazzone, bằng tỷ số 3-2, với bàn ấn định thắng lợi được ghi bởi hậu vệ Ciro Ferrara, người đang là HLV trưởng ĐT U21 Italia. Trong hơn 17 năm ấy, Napoli đã thua 3, hòa 6 trong 9 lần làm khách Roma, trong đó có thất bại nặng nề 2-6 ở Serie A mùa 1997-98, mùa giải mà họ phải xuống hạng.

Napoli vẫn đang bám sát Milan - Ảnh Getty

Thất bại 1-2 trên sân Roma cách đây 15 tháng, ở trận lượt đi mùa trước, chính là một bước ngoặt lịch sử của Napoli. Sau trận thua đó, HLV Donadoni đã bị sa thải và Walter Mazzarri đến thay, và Napoli đổi thay. 15 trận bất bại liên tiếp ở Serie A dưới thời Mazzarri chưa đủ để Napoli chạm đến ngưỡng cửa Champions League, nhưng đủ đưa họ đến vị trí thứ 5, vị trí cao nhất của đội bóng này kể từ thành tích đứng thứ tư mùa 1991-92, tức 19 năm trước. Bây giờ, Napoli còn ấn tượng hơn thế với sự xuất hiện của “cỗ máy ghi bàn” Cavani, và Mazzarri dẫn quân đến Olimpico để chứng minh sự khác biệt. Ông đã làm được, Napoli đã làm được. Mười tám năm trước, chiến thắng trên sân Roma chỉ giúp Napoli cán đích ở vị trí thứ tư, nhưng chiến thắng tuyệt đối hôm qua có thể sẽ góp phần đưa đội bóng này trở lại thời hoàng kim đã mất từ sau khi “Thánh Diego” ra đi.

*Hãy đợi đấy, Milan!

Trong thắng lợi lịch sử của Napoli, chắc chắn có phần đóng góp của cơn mưa bàn thắng mà Milan dội vào lưới Parma trước đó hơn một giờ đồng hồ. Việc Milan khẳng định ngôi đầu bằng một phong độ dũng mãnh như thế là sức ép với Napoli, nhưng cũng là động lực để thầy trò HLV Mazzarri thêm quyết tâm trong cuộc đấu Roma. Để rồi, khác với những chuyến thăm dè dặt đến sân Lazio, Inter hay Udinese, Napoli đã có những chuyển biến lớn về mặt tinh thần. Thực tế thì Napoli trong những năm qua luôn chơi với khí thế mạnh mẽ tại thánh địa của Roma, như khi họ ngược dòng thủ hòa 4-4 kịch tính ở mùa 2007-08, khi họ cầm chân Roma 1-1 trong thế thiếu người ở mùa 2008-09, khi họ mở tỷ số ở thất bại 1-2 mùa 2009-10, nhưng đội bóng này thiếu sự sắc sảo và bản lĩnh cần thiết để chiến thắng. Lần này thì khác, thật sự khác. Không chỉ là hai bàn thắng, Napoli hoàn toàn thể hiện sự vượt trội trước một đối thủ mà họ chỉ thắng được có 2 trận trong suốt 18 năm trước đó.

Không có gì lạ khi toàn bộ các thành viên của Napoli đều tránh nói về Scudetto, bởi sự mê tín, đồng thời, một khi đã nói đến Scudetto, những thất bại sẽ khiến họ đau lòng hơn nhiều và đánh mất đi sự hưng phấn. Chủ tịch De Laurentiis nói: “Scudetto với chúng tôi không phải mục tiêu quan trọng. Tôi đang được thấy một đội bóng mạnh mẽ, giàu sức sống và chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Thế là đủ. Italia là một đất nước mà con người luôn sống trong sự khắc khoải, nên người ta lúc nào cũng chỉ nói đến Scudetto. Nhưng chúng tôi chỉ muốn hướng đến chiến thắng và tiếp tục con đường đang đi”. Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn Napoli đang ôm một giấc mộng lớn, mà đánh bại Roma là cách đanh thép nhất để họ tuyên chiến với Milan và Inter.

Hai tuần nữa, Napoli sẽ hành quân đến làm khách sân San Siro của Milan, nơi họ thậm chí còn không thắng trong suốt 25 năm qua. Nhưng giờ thì đoàn quân của Mazzarri chẳng sợ gì cả. Hãy đợi đấy, Milan!

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm