02h45 ngày 13/2, Roma - Napol: Napoli cần một “cơn điên”

12/02/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Tỷ số lượt đi 0-2
 
(TT&VH) - Napoli đang sở hữu bộ ba tấn công đáng sợ nhất ở Serie A, còn Roma bước vào trận lượt về “derby del Sole” với hàng thủ siêu mỏng vì những án treo giò. Nhưng sẽ không dễ dàng gì cho Napoli trong mục tiêu giành 3 điểm trên sân Olimpico.

Ca-Ha-La, bộ ba “sát thủ”

Đã từng có thời Napoli là đội bóng có hàng công đáng buồn nhất ở Serie A, khi chẳng có chân sút nào của họ đủ khả năng ghi được hơn 11 bàn thắng/mùa. Nói là “thời” cho có vẻ xa xôi, chứ thực ra là mới cách đây nửa năm thôi, trước khi Napoli mua được Edinson Cavani, người đang thẳng tiến đến danh hiệu “Vua phá lưới” Serie A mùa này. Bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Cesena cuối tuần qua là bàn thứ 18 của Cavani cho Napoli ở Serie A.

Bộ ba “sát thủ” của Napoli - Ảnh Getty

Một tuần trước đó, anh đã xô đổ thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa của huyền thoại Diego Maradona cho đội bóng thành phố cảng (16 bàn), khi góp một hat-trick trong trận đại thắng Sampdoria 4-0. Thêm một bàn nữa là anh sẽ san bằng kỷ lục của Careca, một tiền bối huyền thoại nữa của sân San Paolo (19 bàn, lập ở mùa 1988-89).

Sự bùng nổ dữ dội của Cavani (cả mùa trước, anh chỉ ghi được 13 bàn cho Palermo, mùa trước nữa là 14 bàn) giúp Napoli giờ đây lại sở hữu hàng công sắc sảo nhất ở Serie A. Với Cavani đá cắm phía trên hai hộ công Hamsik và Lavezzi, Napoli đã có 38 bàn thắng, nhiều hơn 6 bàn so với cùng kỳ mùa trước. Trong đó, thành tích của riêng bộ ba Ca-Ha-La đã là 31 bàn, tức 81,5% thành tích của cả đội (Cavani 18, Hamsik 8, Lavezzi 5). Hàng tiền đạo đáng mơ ước của Milan chỉ mới có 29 bàn (Ibra 13, Pato 9, Robinho 7), bộ ba tấn công mới thành lập của Inter cũng chỉ có 29 bàn (Eto’o 15, Pazzini 9 - trong đó 6 bàn ghi cho Sampdoria, Milito 5). Người tổ chức (Hamsik), người quấy rối tạo khoảng trống (Lavezzi) và người dứt điểm (Cavania), bộ ba tài năng này đang gần đạt đến độ hoàn hảo trong khả năng sút tung lưới đối phương.

Nhưng Olimpico là một hiểm địa

Trên giấy tờ, sẽ có một sự chênh lệch quá đáng ở khu vực phía trước cầu môn Roma ở trận đấu đêm nay. Đối mặt với bộ ba đáng sợ của Napoli chỉ là một hàng thủ chắp vá tội nghiệp của Roma. Mexes và Burdisso cùng bị treo giò, khiến trong tay HLV Ranieri chỉ còn 1 trung vệ tạm ổn là Juan (chỉ là tạm ổn, vì cầu thủ này gần đây rất sa sút), nếu không tính đến Simone Loria, người cứ ra sân là mắc lỗi. Hoặc “Thợ hàn” chấp nhận mạo hiểm sử dụng Loria, hoặc ông buộc phải đưa hậu vệ cánh Cassetti (hoặc Riise) vào giữa, hoặc kéo De Rossi về. Dù là giải pháp nào, thì nguy cơ thủng lưới của Roma vẫn là cực cao, thậm chí là phải chịu nhiều bàn thua.

Song nếu Napoli không ghi nổi bàn thắng vào lưới Roma thì cũng không có gì khó hiểu. Nhìn lại từ đầu mùa, người ta thấy rằng Napoli không thắng được các đối thủ không sợ họ, nhất là trước các đội bóng lớn. Napoli là đội duy nhất trong Top 4 đã thua cả 3 đội còn lại. Trong nhóm các đối thủ lớn, Napoli chỉ thắng được Roma và Juventus trên sân nhà, nhưng đều ở thời điểm các đội bóng ấy khủng hoảng niềm tin nặng nề. Họ đã thua Inter ở thời điểm Inter chẳng có gì ngoài sự hưng phấn, thua Lazio vào lúc Lazio cực giàu khát khao. Những lúc ấy, bộ ba “sát thủ” đã ở đâu? Trong 2 trận sân khách nói trên, Napoli chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của tiền vệ Pazienza (trận thua Inter 1-3). Roma, sau khi thể hiện tinh thần cực tốt ở trận thua Inter 3-5, chắc chắn sẽ không chào đón Napoli bằng sự e dè. Ngoài ra, với Napoli, Olimpico cũng là một hiểm địa trong suốt hơn 16 năm qua, kể từ lần gần nhất họ đánh bại Roma ngay trên sân khách (1-0, 6/11/1994).

Để vượt qua rào cản tâm lý khi đối mặt một đội bóng lớn, Napoli cần phải làm nhiều hơn thay vì chỉ trông vào tài năng của bộ ba Ca-Ha-La. Cụ thể hơn, họ cần phải quên mình là ai và thi đấu ở đâu. Họ từng làm được điều đó 2 lần ở Olimpico trong những năm qua, với trận hòa 4-4 kinh điển hồi tháng 10/2007 và trận hòa 1-1 cuối tháng 8/2008, trận đấu bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo loạn khiến ngành đường sắt Italia tê liệt do các tifosi Napoli gây ra (gỡ hòa được dù chỉ còn 10 người). Dưới thời HLV Mazzarri, Napoli cũng từng có những trận đấu “điên rồ”, như ghi liền 2 bàn trong vài phút bù giờ cuối cùng để gỡ hòa trận gặp Milan tháng 11/2009 hay ngược dòng 3 bàn trong trận hòa ngoạn mục với Steaua Bucharest hồi tháng 11/2010.

Đêm nay, Napoli cần một “cơn điên” như thế.

Dự đoán: 2-2

Bách Việt

Đối đầu: 63 trận ở Olimpico, Roma thắng 28, hòa 26. Napoli chỉ thắng 9 trận.

Lực lượng: Roma vắng Mexes, Burdisso (treo giò), Adriano (chấn thương). Napoli vắng Vitale, Grava (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Roma: Julio Sergio - Cassetti, Juan, Riise, Castellini - Perrotta, De Rossi, Simplicio -Totti, Borriello, Vucinic

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Gargano, Pazienza, Dossena - Hamsik, Lavezzi - Cavani

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm