Trong nước

Một người vô gia cư trả lại 3.300 USD nhặt được

24/11/2010 07:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dave Talley, một người đàn ông vô gia cư ở Arizona đã tìm thấy hơn 3.300 USD trong một chiếc ba lô tại một nhà ga xe lửa ở Tempe, nhưng ông không tham lam giữ lại khoản tiền đó mà đã tìm bằng được chủ nhân của chiếc ba lô đó để trả lại số tiền.

Người đàn ông này đang cai rượu và đã không chốn nương thân từ 11 năm qua. Talley thừa nhận ban đầu ông cũng nổi máu tham nhưng sau đó đã đổi ý và đưa chiếc ba lô đó cho là Stephen Sparks, một quản lý điều hành tại Tempe Community Action Agency, nơi cung cấp đồ ăn và nơi ở cho những người vô gia cư bản địa trong các nhà thờ khu vực. Họ tìm thấy trong ba lô lý lịch của người tên là Bryan Belanger và sau này biết được chàng trai này là một sinh viên đang tiết kiệm tiền để mua ô tô.

Sau khi nhận lại được số tiền đó, mẹ của Belanger đã gọi cho tờ báo bản địa The Arizona Republic để ca ngợi lòng tốt của Talley. Kể từ khi câu chuyện được đăng tải hàng chục người đã cảm ơn Tally và biếu anh tiền.

T.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm