(TT&VH) - Liên tiếp trong vòng hai tháng qua, hàng loạt vụ thảm sát bằng súng đã diễn ra tại Mỹ. Trong vụ mới nhất, một sát thủ gốc Việt đã xả súng bắn chết ít nhất 13 người trước khi tự sát. Nhà chức trách Mỹ đang vất vả tìm kiếm lời giải cho vụ án này.
Thảm sát kinh hoàng
Vụ tấn công xảy ra tại trụ sở trung tâm dịch vụ nhập cư Hiệp hội Công dân Mỹ (ACA) ở thị trấn Binghamton. Sát thủ được xác định là Jiverly Voong, hay còn gọi Linh Phat Voong, 41 tuổi, người gốc Việt, cư dân thành phố Johnson, bang New York.
![]() |
Theo các nhân chứng, vào gần trưa ngày 3/4, Voong lái xe tới trụ sở ACA và đỗ xe chặn lối thoát ở cửa sau của tòa nhà. Tiếp đó y khoác theo một túi đạn, tay cầm hai khẩu súng bán tự động, tiến về phía cửa trước. Ngay khi tiến vào, Voong lập tức nổ súng về phía bàn tiếp tân. Hai người tiếp tân trúng đạn đầu tiên, một người thiệt mạng, người còn lại giả chết để rồi sau đó đã gọi điện theo số máy khẩn cấp 911. Người nhân viên may mắn sống sót này kể lại rằng cô nhìn thấy Voong tiếp tục đi vào căn phòng cạnh khu tiếp tân, nơi đang diễn ra một lớp học cho những người muốn trở thành công dân Mỹ, và bắn thêm nhiều nạn nhân nữa. Trong suốt cuộc tắm máu, y không hé răng nói nửa lời.
Chỉ hai phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng đặc nhiệm SWAT Binghamton đã tới hiện trường. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng gửi các nhà thương thuyết tới vì có tin sát thủ đang giữ con tin. Trong khung cảnh kinh hoàng ở hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể được cho là của Voong mặc áo chống đạn, cổ quàng bao đạn, hai khẩu súng nằm bên cạnh. Y đã tự sát. Tổng cộng có 14 người, bao gồm cả sát thủ, thiệt mạng sau vụ nổ súng.
Hai mặt của sát thủ
Báo chí Mỹ đã mô tả Voong như một nhân vật phức tạp. Theo các đồng nghiệp của Voong, y là một người cô đơn, thích súng đạn, ghét nước Mỹ và từng bàn tới chuyện ám sát Tổng thống. Kevin Greene, người có thời gian làm việc với Voong, kể rằng khi thấy y hay mặc áo đội bóng chày Yankees, có lần anh đã hỏi xem y có thích đội này không. "Không, tôi không thích đội đó. Tôi không thích nước Mỹ. Nước Mỹ dở lắm" - Voong trả lời. Thái độ của Voong khiến Greene và bạn bè từng đùa rằng có ngày y sẽ nổi điên lên và bắn chết nhiều người. Anh không ngờ lời nói đùa của mình đã thành sự thật.
Donald Ackley, một đồng nghiệp khác của Voong cho biết y từng thốt ra những nói "tầm phào" như muốn giết Tổng thống. Phần lớn các cuộc đối thoại của Voong đều hướng về vũ khí và nhân vật này thực sự rất mê súng. "Anh ta đi tập bắn vào ngày thứ 7. Anh ta kể rằng bản thân có hai khẩu súng, một khẩu cất ở xe hơi. Anh ta luôn miệng kể về những khẩu súng này" - Green nói.
![]() Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ nổ súng |
Nhưng với những người sống ở thành phố Johnson quanh nhà Voong, y lại được xem là một người con ngoan, một cư dân hiền lành. Chị Barbara Monell, người sống cạnh nhà Voong cho biết y thường xuyên giúp đỡ cha đẻ và luôn tỏ ra thân thiện với láng giềng. Hai người em của Voong thậm chí đã tỏ ra nghi ngờ an mình là thủ phạm vụ nổ súng. "Làm sao có thể như vậy? Anh ấy không có súng. Tôi nghĩ rằng có ai đó liên quan tới chuyện này, không phải anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy bị ai đó bắn" - người em gái của Voong nói.
Theo Christopher Voss, một chuyên gia thương thuyết con tin có 25 năm làm việc với FBI, Voong có thể đã gặp mất mát lớn trong cuộc sống. Đó có thể là do mất việc cộng với một số vấn đề trong quan hệ cá nhân khiến y không chịu nổi và quyết định ra tay giết người.
Hội chứng tháng tư?
Một điều gây chú ý là tháng 4 đã trở thành thời điểm xảy ra nhiều thảm kịch ở Mỹ. Cả Tổng thống Abraham Lincoln lẫn luật sư Martin Luther King đều bị giết trong tháng 4. Vụ đánh bom Oklahoma City, vụ thảm sát ở trường Columbine và trường Virginia Tech cũng đều diễn ra trong tháng 4.
Lý giải cho việc này, tờ Columbus Dispatch từng tham khảo ý kiến các chuyên gia và cho rằng nguyên nhân do tháng 4 có sự thay đổi đột ngột về thời tiết, ánh sáng... và nó có thể khuyến khích một tâm hồn bất ổn gây ra các hành động điên cuồng. "Những người bị trầm cảm tác động, khi đang ở mức tinh thần thấp nhất, họ sẽ bị ức chế không thể làm điều gì, ngay cả việc lên kế hoạch tự sát" - Randy Nelson, giáo sư về tâm lý và khoa học thần kinh tại Đại học bang Ohio nhận xét - "Mùa xuân, giống như một liều thuốc, có thể đưa họ ra khỏi tình trạng trầm cảm. Những người bị trầm cảm, vốn đã có những ý nghĩ xấu bị kìm nén trong một thời gian dài, khi được giải phóng khỏi sự ức chế, rất có thể họ sẽ làm điều gì đó.
Một số chuyên gia khác cho rằng nguyên nhân còn do sát thủ muốn gây sự chú ý của dư luận, do học theo các vụ thảm sát của kẻ khác, do luật kiểm soát súng ở Mỹ quá lỏng lẻo. Và biết đâu trong số các nguyên nhân còn có cả sức ép kinh khủng từ cuộc suy thoái kinh tế đang diễn ra trên đất Mỹ.

