(TT&VH) - Hơn 30.000 đã đăng ký tham gia khi cơ quan du lịch Queensland, Australia mở cuộc thi tìm người cho "công việc tuyệt vời nhất thế giới". Người thắng cuộc sẽ được hưởng lương cao ngất trời mà chỉ việc nằm dài tắm nắng trên hòn đảo Hamilton thuộc vỉa đá ngầm san hô Great Barrier Reef đẹp như thiên đường trong vòng 6 tháng. Vừa qua, danh sách 50 người lọt vào vòng tiếp theo đã được công bố, trong đó có một cô gái Canada gốc Việt.
Vượt qua hàng ngàn đối thủ
Linda Hoàng đã lọt vào top 50 trong cuộc thi tìm người làm “công việc tuyệt vời nhất thế giới”
Linda Hoàng đang là sinh viên năm thứ hai ở trường Cao đẳng Grant MacEwan. Cô đã rất vui sướng khi biết mình lọt vào vòng 50 ứng viên. "Tôi thật sự choáng ngợp, tôi không biết nói thế nào nữa" - Hoàng thổ lộ với phóng viên tờ Edmonton Sun - "Gần 35.000 người đâm đơn xin làm công việc này nên việc được đưa vào nhóm 50 người hàng đầu giống như một giấc mơ trở thành sự thực vậy".
Hoàng cho biết cô đã quyết định tham gia cuộc thi sau khi nghe tin từ bạn bè. "Tôi dành cả buổi học hôm đó để xem xét trang web, các yêu cầu và tôi quyết định rằng mình phải tham gia vụ này" - Hoàng nói. - "Vỉa đá ngầm san hô Great Barrier Reef là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Liệu còn nơi nào tuyệt vời hơn khi ta chỉ phải tới đó để viết blog và nhận lương. Tôi nghĩ cuộc thi rất đặc biệt và điều đó khiến đây thực sự là công việc tuyệt vời nhất thế giới".

Nghỉ ngơi và... lãnh lương
Hiện Hoàng tin rằng cô đã bước được một chân vào chiến thắng. Cô thừa nhận mình đang vấp phải sức cạnh tranh lớn từ nhiều đối thủ dày dạn kinh nghiệm du lịch và truyền thông. "Nhưng tôi nghĩ chính sự thiếu kinh nghiệm sẽ giúp mình tạo ra một blog thực thú vị. Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành du khách tham quan Great Barrier Reef và các đoạn video clip do tôi tạo ra sẽ rất vui, rất thú vị".
Ngày 24/3 tới đây, Hoàng sẽ biết liệu mình có lọt vào vòng kế tiếp hay không. Cho tới khi đó, mọi người vẫn có thể ủng hộ bằng cách xem và xếp hạng đoạn video clip của Hoàng theo địa chỉ www.islandreefjob.com/linda.
Cuộc đua khắc nghiệt
Bộ trưởng Du lịch Queensland, ông Desley Boyle cho biết các nhân viên của ông đã rất vất vả trong việc lựa chọn từ 34.684 người tham gia để lấy 50 ứng viên ưu tú nhất. Xếp đầu bảng đang là một người Đài Loan với hơn 14.000 phiếu ủng hộ.