ĐTVN thua trên đất Malaysia: Tái hiện kịch bản cũ

16/12/2010 12:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Kịch bản buồn của trận thua Philippines ở vòng đấu bảng đã lặp lại với ĐTVN. Cái cảm giác ĐT nước nhà thất trận, dù ở Mỹ Đình hay Bukit Jalil cũng có thể cảm nhận được rất giống nhau.

Người Sài thành tối qua chứa chan một niềm tin chiến thắng, lũ lượt rồng rắn kéo nhau đi thưởng thức màn trình diễn của các cầu thủ VN. Để rồi, họ bỗng hụt hẫng vô cùng, vì kịch bản xấu nhất mà chẳng ai mong đợi đã xảy ra…

Không còn 2 tiếng tự hào VIỆT NAM vang lên sau khi kết thúc trận đấu. Không còn một cảm giác phấn khích tuôn trào của các CĐV, ào ào ra đường hòa vào niềm vui lớn. Tối qua, đường phố Sài Gòn vẫn đông đúc xe cộ qua lại, nhưng chẳng thấy sôi động như mọi khi.

Không có sự ồn ã của tiếng còi xe, không có sự xuất hiện của những lá cờ tung bay phấp phới ở mọi ngả đường. Sài thành đêm qua chung nỗi niềm thất bại với các CĐV ở Việt Nam và cả ở Malaysia.

Trận thua hôm qua giống y nguyên như tình thế của ĐTVN ở vòng bảng, tức là từ mây xanh, ĐT chúng ta nhanh chóng bị kéo xuống tận mặt đất. Trước trận đấu này cũng thế, bao tin tưởng về một kết quả khả quan ngay trên sân khách, nhưng tất cả dự đoán hoá ra đều là sự … sai lầm. Cũng như lần trước, vẫn còn một trận đấu để CĐV có thể bấu víu niềm tin. 
 
Rất nhiều CĐV VN tối 15/12 có chung tâm trạng như HLV Calisto. Ảnh: Quốc Khánh  

Sau thất bại của ĐT hôm qua, những CĐV Sài thành kéo nhau về trong trật tự. Nước mắt (biểu tượng của sự sợ hãi lúc này) không song hành với họ tối qua. Đơn giản vì vẫn còn một điều thiêng liêng ngự trị trong trái tim của họ: niềm tin. Đó là thứ ánh sáng mà tất cả CĐV đang nhen nhóm lên để ĐTVN làm một cuộc “cách mạng” ở trận lượt về, và điểm tựa đó là Mỹ Đình, hàng triệu người yêu bóng đá VN chưa bao giờ hết niềm tin vào các tuyển thủ.

Nguyễn Văn Khánh, SV Trường ĐH Dân lập Văn Lang, phát biểu: “ĐTVN vẫn duy trì được một tinh thần chiến đấu tốt trong cả trận đấu. Những bàn thua chỉ xuất phát từ sai lầm cá nhân. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn tin vào ĐT. Vẫn còn rất nhiều hy vọng, Mỹ Đình sẽ là lợi thế của chúng ta ở trận đấu lượt về. Chỉ cần cải thiện được những nhược điểm ở trận này, ĐTVN sẽ làm nên chuyện ở trận tới”.

Cùng chung nhận định đó là bạn Trần Thị Mỹ: “Tôi không thất vọng nhiều vì ĐT vẫn còn một trận đấu trên sân nhà. Tôi vẫn duy trì niềm tin vào ĐTVN, Mỹ Đình sẽ tiếp tục là điểm tựa cho tất cả những người yêu bóng đá VN. VN sẽ chiến thắng 3-0 ở trận lượt về”.

ĐTVN lại rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Nhưng thêm một lần, CĐV VN chứng minh họ vẫn rất chia sẻ, vị tha và luôn hết mình vì những niềm tự hào dân tộc. Niềm tin đó của họ đã một lần tiếp thêm sức bật cho các cầu thủ VN vượt qua thử thách. Số phận vẫn đang thử thách lòng tin của các nhà ĐKVĐ. Vậy nên, thêm một lần, CĐV yêu bóng đá VN muốn các cầu thủ chứng minh bản lĩnh của mình, như cách họ đã vượt qua người Sing ở vòng đấu bảng.

Sài Gòn tối qua thật buồn, vốn không phải là không khí đặc trưng ở một thành phố đông dân nhất nước. Nhưng nó vẫn duy trì một ngọn lửa để bùng cháy trong ngày 18/12 tới đây. Chợt văng vẳng bên tai lời hát: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai…”

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm