Atletico Madrid đang 'run chân' vì Barca?

09/01/2014 14:51 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico vừa trải qua 2 trận đấu chật vật. Họ chỉ thắng tại Malaga nhờ bàn thắng duy nhất của Koke. Tiếp đến là chuyến làm khách căng thẳng ở Mestalla, nơi họ đã để đội chủ nhà cân bằng tỉ số vào đúng phút bù giờ thứ ba.

2 kết quả này đi liền với 180 phút Diego Costa không ghi được bàn. Atletico đã toàn thắng khi Costa lập công trong mùa giải này, và do vậy cũng dễ hiểu khi các hậu vệ của Malaga và Valencia đã tập trung khá nhiều vào việc khống chế tiền đạo 25 tuổi trong hai trận làm khách của Atletico.

Tuy nhiên, đó khó có thể coi là nguyên nhân chủ yếu, bởi Atletico có không dưới 3 cơ hội rõ ràng để ghi bàn khi cần. Bên cạnh đó họ đã có kỳ nghỉ lễ an lành và trở lại thi đấu với trạng thái sung sức, do vậy hai trận làm khách liên tiếp chưa thể vắt kiệt sức của các cầu thủ áo sọc đỏ trắng.

Vấn đề có lẽ nằm ở tâm lý của thầy trò Diego Simeone. Có lẽ họ đã nghĩ tới trận thư hùng ngày 11 tới đây tại Vicente Calderon trước Barcelona quá sớm. Một khi đã có bàn thắng do Raul Garcia ghi ở phút 72 trong trận gặp Valencia (một bàn thắng rất may mắn), đã có những dấu hiệu cho thấy Atletico chơi khá lơi lỏng dù cần phải bảo vệ thế dẫn bàn.

Sofiane Feghouli bên phía Valencia đã có một màn trình diễn xuất thần tới mức anh dắt bóng vượt qua liên tiếp 4 hậu vệ Atletico trước khi có một cú dứt điểm tồi. Và đây lại là hàng phòng ngự hàng đầu của La Liga vào thời điểm hiện tại. Bàn gỡ hòa thậm chí đã có thể đến sớm hơn nếu Canales không đá bồi vọt xà.

Hiện Barca và Atletico đang bằng nhau về điểm số trên BXH với 49 điểm và ở trận chiến tới, một kết quả phân thắng bại sẽ cho phép một kẻ bứt lên dẫn trước. Diego Simeone biết rõ điều ấy cho dù trong buổi họp báo trước trận đấu ở Valencia ông vẫn nói kết quả của ngày thứ Bảy không ảnh hưởng gì tới tâm lý của các cầu thủ. Cúp Nhà Vua là đấu trường mà Atletico có thể bỏ cuộc, nhưng liệu họ sẽ bỏ đi cơ hội vô địch La Liga khi khoảng cách đã là rất gần? Chắc chắn không.

Simeone: Chúng tôi đã rất dũng cảm

Atletico Madrid có một đêm ngạt thở tại Mestalla khi họ bị vây ép dữ dội trong gần 20 phút cuối và cuối cùng bị cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, Diego Simeone không hề chỉ trích các học.

“Các cầu thủ đã chơi rất can đảm. Đây là trận đấu mà cơ hội cho mỗi bên là 50/50 và họ (Valencia) là một đội bóng đủ sức để áp đảo mọi địch thủ, do vậy tôi hài lòng vì nỗ lực của các học trò. Courtois luôn chơi ở một trình độ xuất sắc, và Raul Garcia thì luôn cố gắng”.

Với trận đấu Atletico Madrid - Barcelona sắp diễn ra, “El Cholo” cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng mỗi trận đấu là sự cạnh tranh, do vậy trận đấu này không ảnh hưởng gì tới trận đấu ngày thứ Bảy và ngược lại. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu”.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm