(TT&VH cuối tuần) - Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có được cảm giác của nhà vô địch bước vào chiến dịch bảo vệ Cúp vàng AFF.
Đoạt cúp vàng đã khó, bảo vệ cúp càng khó hơn. Hơn ai hết, HLV Calisto nhận ra được những thách thức đang chờ đợi thầy trò ông tại AFF Cup 2010 qua lời chia sẻ: “Nếu năm 2008 các đối thủ quá bất ngờ và không có phương án phản ứng kịp trước lối chơi của đội tuyển Việt Nam thì tại AFF Cup 2010, từng bước chân của đội tuyển Việt Nam đều bị nghiên cứu cặn kẽ. Đơn giản vì chúng ta là nhà vô địch nên luôn bị soi và bị các đối thủ điều nghiên rất kỹ…”.
Đấy là lý do khiến HLV Calisto đang xây dựng trong mỗi tuyển thủ ý thức của một nhà vô địch bước ra từ ánh sáng. Nó khác hẳn với hành trình 2008 mà nhiều đối thủ bất ngờ không trở tay kịp trước một đối thủ ở tranh tối, tranh sáng từ vòng bảng vất vả sang những trận knock-out khí thế.
Sự săn đón của truyền thông với ông Calisto cho thấy sự kỳ vọng lớn
Lần đầu với chiến dịch bảo vệ cúp vàng khiến HLV Calisto có lúc như mâu thuẫn với chính mình. Ông nhấn mạnh rằng mình rất tin vào khả năng thành công trong chiến dịch bảo vệ ngôi vua nhưng không hứa rằng đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch.
Sự cẩn trọng của một ông thầy hiểu mình và hiểu các đối thủ hơn ai hết đã được chia sẻ qua phát biểu hóm hỉnh: “Tôi đang ngồi rất gần với chiếc cúp vô địch của ban tổ chức giải nhưng lại cảm thấy khoảng cách đi tới nó rất xa”.
Tin nhưng không hứa; thấy rất gần nhưng cảm nhận rất xa chính là những mâu thuẫn chồng chéo trong một con người mang trọng trách lập lại một chiến tích mà 2 năm trước bóng đá Việt Nam đã khởi đi rất chậm rồi thu hoạch rất đậm ở chặng cuối gắn với những may mắn bên mình.
Với kết quả bốc thăm chiều 15.9, thầy trò HLV Calisto có vẻ không bận tâm lắm. Không còn cái trạng trái thở phào vì vào bảng tử thần hay than thở sao không gặp Thái Lan trước để chắc chắn không gặp họ ở bán kết. Đơn giản vì cái đích vô địch buộc phải vượt qua tất cả các đối thủ và ở Đông Nam Á thì tất cả đã nhẵn mặt nhau rồi.
Thầy trò Clisto không ai còn cảm giác làm sao để có huy chương là thành công mà là bắt buộc phải đi đến đích, phải chơi trận cuối cùng và phải nâng cúp vàng thì mới là thành công.
Cái cảm giác thích gặp Thái Lan từ vòng ngoài để trốn ở bán kết đã không còn hiện hữu. Hoặc ngán ngẩm phải chơi với một Singapore kỵ “rơ” đã không còn tồn tại. Đấy là lý do khiến ông Calisto nhấn mạnh ba điểm cần phải tôn trọng chúng ta, tôn trọng đất nước và tôn trọng đối thủ khi ngực áo của các học trò Calisto đã có thể đính lên một ngôi sao với vẻ tự hào của nhà vô địch.
Bóng đá Đông Nam Á giờ đã không còn hiện hữu quyền thống trị của Thái Lan. Khi mà Singapore đã cho thấy họ có thể buộc các cầu thủ Thái Lan cao ngạo phải cúi đầu ở sân chơi lớn của khu vực qua hình ảnh nâng cúp vô địch ngay trên đất Thái. Khi mà các học trò ông Calisto đã tiếp nối một cách hoàn hảo qua hai trận bán kết và chung kết trên sân khách với hai cơn địa chấn lớn tại Kallang và Rajamangala.
Lần đầu với chiến dịch bảo vệ cúp vàng của thầy trò Calisto không còn là những so đo, tính toán ở vòng loại mà buộc phải tính xa hơn với bài gì, phương án gì cho những trận quyết định ở bán kết và chung kết với những đối thủ mà chúng ta đã quá hiểu về nhau.
Chính vì hiểu được nỗi khó khăn của một nhà vô địch với hành trình bảo vệ cúp vàng mà ông Calisto luôn lấy thất bại của Italia để giáo dục các cầu thủ Việt Nam.
Ông tin vào sức bật của một nhà vô địch tiếp tục bảo vệ ngôi vua nhưng vẫn lo ngại về sự cũ kỹ mà tấm gương lớn của bóng đá Italia để lại rành rành.
Đấy cũng là lý do vì sao ông đang muốn làm mới đội tuyển nhưng hiện tại thì điều kiện chưa thể giúp ông làm mới.
Ngày 13/6, trả lởi câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những căng thẳng leo thang gần đây tại khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Tin nóng thể thao: Các cô gái bóng chuyền Việt Nam đã chinh phục rất nhiều thành tích đáng tự hào trong hai năm 2023, 2024 và họ thậm chí đang có rất nhiều cơ hội để tạo ra bước ngoặt lớn chưa từng thấy trong lịch sử.
Chiều tối 13/6, thông tin về diễn biến bão số 1, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão tiếp tục đổi hướng và di chuyển về vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ.
Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 8-0 trước U19 nữ Lào và tiến vào bán kết. Tuy nhiên, HLV trưởng Okiyama Masahiko vẫn chưa hài lòng với khả năng tận dụng cơ hội của các học trò và kỳ vọng họ sẽ làm tốt hơn để vượt qua U19 Indonesia ở trận tới.
XSMB 13/6: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 13/6/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục chuỗi trận giao hữu và tập huấn thành công tại Nhật Bản với chiến thắng 3-1 trước đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin vào chiều 13/6.
Kết quả bóng đá U19 Đông Nam Á 2025 – Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra hôm nay, ngày 13/6/2025.
Hai tay golf hàng đầu thế giới là Rory McIlroy và Scottie Scheffler khởi đầu không tốt ở vòng 1 US Open 2025 trong khi golfer ít tên tuổi J.J. Spaun lại lập thành tích đặc biệt ấn tượng.
Ngay ngày đầu, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng (HCV) giải vô địch châu Á, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới SEA Games 33-2025.
Novak Djokovic lần đầu chia sẻ suy nghĩ thật lòng của anh về hai đối thủ lớn Rafael Nadal và Roger Federer trong “bộ ba” huyền thoại của quần vợt thế giới.
Chiều 13/6, tại thành phố Huế, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về việc tạm hoãn đêm chung kết, dự kiến diễn ra vào tối 14/6.