HN.T&T - ĐT.LA 4-1: ĐKVĐ tạm trút gánh nặng

12/03/2011 19:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Sau 3 trận toàn thua ở V-League, HN.T&T bước vào cuộc đối đầu gặp ĐT.LA với áp lực tâm lý nặng nề. Ở Hàng Đẫy chiều 12/3, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tự trút bỏ được gánh nặng cho chính mình khi thắng đậm “Gạch” với tỷ số 4-1.

Không có tân HLV trưởng Simon McMenemy (bận việc riêng), ĐT.LA chơi khá chuyệch choạc, không có nhiều pha bóng ăn ý để tạo được những cơ hội thực sự gây nguy hiểm cho cầu môn HN.T&T.

Sau những cơ hội lần lượt trôi qua trước các tình huống có bóng của Matias, Benicio…, Sỹ Cường của HN.T&T đã khiến thủ môn Tiến Phong bó tay sau cú sút chéo góc ở phút 28. Sau pha bóng mở tỷ số của Sỹ Cường, trận đấu đã “nóng” hơn với những pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai bên.

Phút 51, Matias đã đột phá trước khi hạ gục thủ môn Tiến Phong để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

Ngọc Duy chơi khá năng nổ trong trận HN.T&T thắng ĐT.LA 4-1

Phút 58, Antonio Carlos đã giúp đội khách nhen nhóm hy vọng khi sút bóng cận thành gỡ lại 1-2 cho ĐT.LA. Nhưng với hàng tiền vệ cầm được bóng, tạo được khá nhiều cơ hội trong trận đấu, HN.T&T đã chơi đầy cố gắng để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Sự phối hợp không ăn ý ở hàng thủ ĐT.LA đã khiến họ phải trả giá khi Matias tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 81, bàn thắng thứ hai của cầu thủ này trong trận. Chỉ sau đó 1 phút, Văn Quyết đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc khi cú sút của anh (từ đường chuyền của Sỹ Cường) trúng xà ngang. Để bảo toàn tỷ số, HLV Phan Thanh Hùng liên tục có những tình huống thay người chiến thuật ở những phút cuối. Văn Quyết đã ấn định tỷ số 4-1 cho đội chủ nhà sau khi nhận đường chuyền thuận lợi của Ngọc Duy ở cuối trận.  

Trận này Công Vinh không vào sân (cựu Quả bóng vàng Việt Nam không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu), nhưng trước đối thủ đang trên đà sa sút như ĐT.LA, các cầu thủ HN.T&T cho thấy họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự vắng mặt của tiền đạo áo số 9 đội nhà.

Thua HN.T&T 1-4, ĐT.LA đang đứng trước nhiều thách thức với tân HLV Mc Menemy khi ông trở lại chính thức cầm quân ở vòng đấu thứ 7 (“Gạch” vẫn đứng yên ở vị trí áp chót với 5 điểm sau 6 trận). Trong khi ấy, HN.T&T đã tạm thời chặn được đà sa sút ở giải trong nước sau 3 trận thua liên tiếp để tham gia vào loạt trận thứ 2 ở sân chơi AFC Cup vào giữa tuần sau (gặp Victory, Maldives ngày 16/3). Thắng ĐT.LA đúng bằng tỷ số cũng ở trận 2 đội gặp nhau tại Hàng Đẫy mùa trước, HN.T&T đã có 9 điểm và tạm thời vươn lên đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.
 
* Đội hình xuất phát hai đội:
 
+ Hà Nội T&T: Hồng Sơn; Quốc Long, Cristiano, Hồng Tiến, Tiến Dũng, Văn Biển, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Benicio, Văn Quyết, Matias.
 
+ ĐT.Long An: Tiến Phong; Nhật Tân, Thanh Giang, Kassim, Thanh Cường, Chí Hùng, Quốc Huân, Văn Hiệp, Minh Thông, Mrwanda, Antonio.
 

* Ghi bàn: Sỹ Cường (8) 29’; Recio Matias Eduardo (12) 51’ 81’; Văn Quyết (33) 90’ -  Antonio Carlos (9) 58

’.  

Bảo Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm