ĐT.LA tìm HLV: Như mò kim đáy biển

08/03/2011 11:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Thay tướng đổi vận” là cụm từ mà giới bóng banh VN vẫn hay dùng, mỗi khi có cuộc điều chuyển nào trong cabin BHL. Đôi khi, chỉ là các trợ lý lên thế vai, nhưng lại được việc nhờ vào mối quan hệ hậu trường là chính. Bởi tính ra về mặt tài năng, hay năng lực huấn luyện, trợ lý khó thể so bì với thuyền trưởng.

Trước khi dẫn dắt ĐT.LA, McMenemy chưa từng là trợ lý ở Bến Lức. Vị HLV trẻ tuổi người Anh cũng chưa có kinh nghiệm huấn luyện các CLB ở VN. Điều đó khiến cho người ta phải thắc mắc, liệu McMenemy có bao nhiêu vốn, cho cuộc chơi vốn khắc nghiệt tại dải đất hình chữ S. Chiếc HCĐ AFF Suzuki Cup 2010 với ĐT Philippines có lẽ là không đủ.

HLV Simon McMenemy mới chỉ dẫn dắt một đội bóng là Philippines - Ảnh Reuters

Người trẻ thường quyết đoán. Dám làm và dám chịu. Vẻ như McMenemy có thừa điều đó, xét về mặt tính khí. Ngoài ra, McMenemy còn có cả sự kiên nhẫn. Hôm ở Mỹ Đình, sau trận VN – Philippines (vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010), McMenemy đã hơn một lần chìa cái bắt tay với HLV Henrique Calisto, dù hết thảy đều bị từ chối.

Giờ thì McMenemy lại bắt đầu hành trình tìm kiếm vinh quang ở xứ nhiệt đới, bằng chính CLB mà HLV Calisto từng chọn làm điểm xuất phát. Nhưng, rõ ràng là ngày đó, ông Calisto không “ngây thơ” như McMenemy lúc này. Thế nên mới nói là khó, và có lẽ McMenemy còn phải học nhiều. V-League sẽ cho anh những bài học bổ ích. Cứ chờ mà xem!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm