HA.GL - HN.T&T 4-1: Niềm vui cho bầu Đức

07/03/2011 09:20 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Evaldo 25’ 71’, Wanga 31’ 81’ - Sỹ Cường 37’

(TT&VH) - Hôm qua, không biết chiến thắng của HA.GL trước HN.T&T mang dấu ấn của HLV Dusit hay của bầu Đức, khi ông chủ đội bóng không ngồi trên khán đài, mà có mặt trong khu vực chỉ đạo của đọi bóng phố núi.

Khi bầu Đức ra tay

Cuối cùng thì HA.GL cũng có được trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Một chiến thắng thắng quan trọng không chỉ với đội bóng hay HLV trưởng Dusit mà có lẽ cả với bầu Đức. Khán giả phố núi không giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy bầu Đức có mặt trực tiếp trên băng ghế chỉ đạo của HA.GL.

Khi Wanga ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-1, ông Đức không còn giữ được cảm xúc, nhảy cẫng lên như trẻ thơ. Lâu lắm rồi, người ta mới hình ảnh đó xuất hiện trở lại nơi ông bầu nổi tiếng cả nước về máu bóng đá. Ông Đức hể hả phân bua sau trận: “Đây là một trận cầu kịch tính. HA.GL đã thắng với tỷ số đậm trước ĐKVĐ. Đáng ra chúng tôi còn có thể ghi thêm được 2 bàn nữa”. Và rồi, ông bầu này bông đùa rằng nhờ mình chỉ đạo mà anh em đã đá tốt.

Đã có 4 sự thay đổi khác nhau ở hàng thủ và tiền vệ (chia đều mỗi tuyến) bên phía HA.GL, mà HLV Dusit lý giải là do nhiều cầu thủ chấn thương. Bất luận thế nào thì sự thay đổi đó đã mang lại kết quả tích cực cho HA.GL. Hoàng Thiên, tiền vệ vừa được đôn lên từ đội trẻ, đã không phụ lòng HLV khi anh thi đấu chững chạc, kỹ thuật và rất lăn xả. Trung vệ Ngọc Bảo cũng không mắc lỗi nào trong cả trận. Hiếm khi HA.GL nhập cuộc tốt như vậy.

Evaldo lại là nỗi ám ảnh với hàng thủ HN.T&T

Họ liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở ngay trong hiệp một do công của Evaldo (phút 25) và Wanga (phút 31). HA.GL càng đá càng tưng bừng. Những sự thay đổi người của Dusit ở hiệp 2 đều tỏ ra hiệu quả và họ lần lượt có thêm 2 bàn thắng nữa.

Ngoài ra, sự quyết đoán, mạo hiểm nhưng hiệu quả của Dusit còn thể hiện ở phút 62, khi anh mạnh dạn thay Văn Trương, một trụ cột của đội ra sân, do Trương không còn kìm chế được cái đầu đang nóng của mình. Trước đó, Trương đã bị thẻ vàng do phạm lỗi với Ngọc Duy trong vòng cấm dẫn đến bàn gỡ của HN.T&T trong hiệp một.

Khách yếu thật

Sự thật đó thực sự phơi bày sau 5 trận đấu của nhà ĐKVĐ. Chiều qua HN T&T thi đấu quá kém, cả về lối chơi cũng như tinh thần. Những gì mà họ đem lại cho khán giả chỉ là nỗ lực của một vài cá nhân hơn là lối chơi đồng đội. Họ chỉ bùng lên ở cuối hiệp 1, sau khi Sỹ Cường ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 trên chấm 11m ở phút 37.

Vào hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng tung hết vốn khi Công Vinh và Bảo Khanh được đưa vào sân. Thế nhưng, Công Vinh từ niềm hy vọng số một lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất. Thể lực và cảm giác bóng còn hạn chế, Vinh quá lạc lõng trong lối chơi của HN.T&T.

Ngay cả khi có cơ hội đối mặt với thủ môn ở phút 85, dù có khoảng trống, thời gian chỉnh bóng và chẳng bị ai kèm trong vòng cấm, vậy mà anh đã vội vàng tâng bóng quá nhẹ, bay thẳng vào tay thủ môn HA.GL, khiến nhiều khán giả ồ lên thất vọng.

“Công Vinh cần thời gian để hòa nhập, bắt nhịp với mọi người, anh mới chỉ đá được 2 trận nên có thể thông cảm được”, HLV Phan Thanh Hùng bào chữa cho học trò sau trận đấu. Ngoài ra, trong trận đấu hôm qua, các ngoại binh của HN.T&T đã thi đấu quá kém, nhất là tiền đạo Matias đã khiến cho HLV Phan Thanh Hùng rầu rĩ đến nỗi chẳng buồn nhận xét mà chỉ than: “Những gì mà cậu ấy thể hiện đã nói lên tất cả rồi, tôi không cần nói nữa”.

Với 3 trận liên tiếp trắng tay, cơ hội để các nhà ĐKVĐ bảo vệ thành công ngôi vị quán quân đã trở nên quá mong manh.

Đội hình:

HA.GL: Thanh Tú, Văn Trương (Xuân Hiếu 62’), Sakda (Anh Tuấn 77’), Benjamin, Hoàng Thiên, Evaldo, Wanga, Quý Sửu (Thái Dương 72’), Văn Nhiên, Tăng Tuấn, Ngọc Bảo.

HN.T&T: Hồng Sơn, Đại Đồng, Cristiano, Duy Nam (Văn Quyết 60’), Sỹ Cường, Benicio, Matias, Hồng Minh (Bảo Khanh 78’), Ngọc Duy (Công Vinh 67’), Quốc Long, Văn Biển.

CAO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm