Các ĐTQG

Một ngày mới trên sân Mỹ Đình

06/11/2009 19:03 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Ngày khánh thành sân Mỹ Đình, bao nhiêu kỳ vọng ở kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà và đội U23 sẽ có chiếc HCV đầu tiên đã không thể. Người ta thấy những giọt nước mắt của rất đông người hâm mộ khi lứa cầu thủ tài năng nhất của VN khi ấy lại đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc trước nụ cười đắc chí của đội Thái Lan. Hôm qua, một lứa U23 mới đã ra mắt ở sân Mỹ Đình.

Không được đánh giá cao như lứa Văn Quyến, Quốc Anh... ngày xưa, chỉ còn đúng Phan Thanh Bình là sót lại với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Những Thành Lương hay Trọng Hoàng suy cho cùng vẫn chỉ là người mới nổi bởi ngay như đội trưởng Thành Lương cũng đã từng bị “cất” sau hiệp 1 ở AFF Cup vì “cúm chân” trước đối phương đấy thôi. Thế nhưng, ở những Mai Tiến Thành, Minh Đức, Trọng Hoàng hay Tấn Trường có được điều mà lứa đàn anh của họ không có được. Đó là sự trung thực trong thi đấu và mong muốn vượt lên chính mình để cho bằng với thành tích mà đội tuyển VN đã đạt được. Chiếc huy chương vàng ở SEA Games sẽ giúp họ mở mày mở mặt và quan trọng hơn, chiếc huy chương ấy sẽ là lời đáp cho câu hỏi bóng đá Việt Nam liệu có bị hổng chân khi bóng đá trẻ đang có dấu hiệu bị thụt lùi bởi sự quan tâm “ở trên” không còn như xưa.


Thanh Bình ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Singapore

Hôm qua, bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng quốc đảo Sư Tử của Phan Thanh Bình đã khiến khán giả mát ruột. Chỉ với bàn thắng ấy thôi cũng đủ thấy, giờ thì cái bóng của Singapore không còn đáng sợ và không có khả năng làm cho tâm lý cầu thủ Việt Nam dễ dàng suy sụp như trước đây. Không chỉ vậy, đó còn là một bước tiến về tư duy chơi bóng khi mà các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã biết tận dụng thế mạnh của mình, những đường chuyền chọc khe thay vì chăm chăm học theo bóng đá châu Âu bằng những đường treo bóng bổng từ hai biên như trước đây.

Nhưng, một ngày mới ở sân Mỹ Đình không chỉ bắt đầu từ bàn thắng của Phan Thanh Bình ở hiệp một. Chắc chắn là thế, tỷ số không phải là thước đo đánh giá tốt nhất ở thời điểm này bởi suy cho cùng đây mới chỉ là trận đấu cọ xát với đội bóng nước ngoài thứ hai của U23. Niềm tin rằng từ sân Mỹ Đình đã chứng kiến những giọt nước mắt ngày nào sẽ có nụ cười xuất hiện bắt đầu từ sự lăn xả của các tuyển thủ U23. Những Long Giang, Minh Đức chơi thứ bóng đá quên mình. Những Trọng Hoàng, Công Minh hay Ngọc Anh chạy như không biết mệt và cả sự cố gắng của Thanh Bình nữa. Một Thanh Bình không hề trịch thượng theo kiểu đàn anh, một Thanh Bình lao vào bóng bằng tất cả sự quyết tâm và khát khao khiến người ta tin rằng, U23 sẽ còn đi xa hơn nữa bởi họ đang có cái đích cho riêng mình.

Một ngày mới cho bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu từ sân Mỹ Đình, người ta tin thế dù rằng U23 có thể chơi chưa hay như đội tuyển hoặc như những lứa U23 trước nhưng chắc chắn, ở họ, người ta có thể tin rằng một trận đấu là một cuộc chiến của sự trung thực và của cái đẹp của “cháy hết mình”.

Phạm Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm