Michael Jackson luôn lo sợ bị ám sát trên sân khấu

04/10/2011 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Matt Fiddes, từng là vệ sĩ của Michael Jackson, đã cởi mở kể về thời gian anh được sống gần Vua pop. Anh cho biết Jackson luôn sợ bị ám sát trên sân khấu đến mức anh thường mặc áo chống đạn bất cứ khi nào thực hiện hòa nhạc. Còn trong 4 tháng phải hầu tòa năm 2005 vì bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em, ngày nào Jackson cũng mặc áo chống đạn.

“Jackson từng nói với tôi: “Tôi sợ sẽ không xúc tiến được các chương trình hòa nhạc này, hoặc có thể bị ám sát trên sân khấu. Làm ơn hãy cam đoan rằng các con tôi luôn ổn”. Jackson nói anh sẽ phải mặc áo chống đạn khi tiến hành serie hòa nhạc tái xuất ở London và không dám chắc sẽ thực hiện được bao nhiêu buổi vì những lo lắng như vậy - Fiddes nói với tờ The People.

Fiddes còn cho biết, trước khi tổ chức họp báo ở London hồi tháng 3/2009, Jackson đã bị căng thẳng đến mức anh phải uống nửa chai whiskey để lấy tinh thần.

Tuấn Vĩ  (theo nguồn tin nước ngoài)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm