Shakhtar- Barcelona 0-1: Messi phá kỉ lục của Ronaldo "béo"

13/04/2011 07:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- Barcelona đã nhẹ nhàng hạ gục Shakhtar trên sân Donbass Arena với tỉ số 1-0 qua đó chính thức giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 6 - 1 sau hai lượt trận (lượt đi Barcelona thắng 5 - 1).

Pha lập công duy nhất của Lionel Messi ở phút thứ 43 của trận đấu sau đường chuyền bên cánh phải của Dani Alvesđã chấm dứt hi vọng của Shakhtar ở đấu trường châu Âu, đồng thời giúp Barcelona giành vé lọt vào bán kết với tỉ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 6-1. Đây cũng là bàn thắng thứ 48 của Messi trong 46 trận ở mùa giải này (trong đó có 9 bàn ở Champioons League, 29 bàn ở La Liga, 7 bàn ở cúp nhà Vua và 3 bàn ở siêu cúp Tây Ban Nha), chính thức phá vỡ kỉ lục của ngôi sao người Brazil, Ronaldo đã lập vào mùa giải 1996-1997 với 47 bàn sau 49 trận và đứng trước cơ hội vượt qua huyền thoại của Real, Ferenc Puskas (49 bàn).

Pha lập công của Messi (trái) giúp Barca giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 6-1- Ảnh Getty

Chiến thắng trước Shakhtar đã giúp Barca, đội bóng từng 3 lần đăng quang tại đấu trường châu âu, lần thứ 4 liên tiếp giành vé lọt vào bán kết Champions League. HLV Pep Guardiola đã tỏ ra rất hài lòng trước thành tích này. “4 lần liên tiếp giành vé lọt vào bán kết là một thành công lớn của chúng tôi. Trước đây, Barcelona chưa bao giờ làm được như vậy. Đây là một thành tựu đáng hài lòng”, AFP dẫn lời HLV Guardiola phát biểu sau trận đấu.

Chiến lược gia của Barca vẫn rất tôn trọng đối thủ khi ông phát biểu trên một đài phát thanh của Tây Ban Nha: “Tôi từ lâu đã là một cổ động viên của Shakhtar. Đội bóng của Ukraina đang mạnh lên qua từng giải đấu và tôi hy vọng sẽ không gặp lại họ trong mùa bóng tới. Cả hai đội đã chơi một trận đấu hấp dẫn và áp lực lên khung thành mỗi đội là như nhau. Tôi thực sự cảm thấy hài lòng khi Barcelona lần thứ tư liên tiếp giành quyền vào chơi vòng bán kết Champions League. Đây là một thành tích đáng nể. Barca luôn cố gắng giành giải cao nhất ở mọi giải đấu mà đội bóng tham gia”.

Trong khi chiến lược gia Guardiola tỏ ra “ngoại giao” sau chiến thắng ở cả hai lượt trận của Barcelona trước Shakhtar Donetsk thì thủ môn Valdes lại tập trung vào Real Madrid ngay ở cuộc phát biểu sau trận. Thủ môn này cho biết: “Tôi cho rằng đội bóng hiện đang thi đấu tốt hơn những năm trước và chúng tôi mong muốn điều này có thể giúp chúng tôi mang về sân Nou Camp thêm những danh hiệu mới. Chúng tôi sẽ phải chạm trán Real trong những trận đấu sắp tới. Đó sẽ là những trận đấu căng thẳng, quyết liệt song không kém phần thú vị. Giành được cú ăn Ba là một nhiệm vụ khó nhưng không phải là không làm được. Chúng tôi cần phải chiến đấu vì mục tiêu đó”.

Trận thua trước Barca chính thức chấm dứt chuỗi 56 trận bất bại trên sân nhà ở tất cả các đấu trường của Shakhtar, cũng như hi vọng đi tiếp ở Champions League. Dù thua cuộc nhưng HLV của đội bóng Ukraine coi đây là một cơ hội may mắn để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ đội nhà. “Mặc dù thiếu nhiều cầu thủ, chúng tôi vẫn đã tạo ra nhiều cơ hội và chơi hay hơn bất cứ đội bóng nào từng chạm trán Barca. Được thi đấu với Barca là một cơ hội lớn và đây cũng là kinh nghiệm hữu ích cho những đội bóng trẻ ở những mùa giải tiếp theo”, HLV Mircea Lucescu nhận định.

Chiến thắng này đã mở ra cơ hội cho cuộc đối đầu “siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madird ở bán kết Champions League khi “Kền kền trắng” có chuyến hành quân đến White Hart Lane với lợi thế dẫn trước 4-0 ở lượt đi.

Khánh Đan - Anh Hiển (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm