Neymar, Ronaldo, Mourinho, Gerrard, Pele và những giọt nước mắt trong vinh quang

14/04/2014 15:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard hay Jose Mourinho đều là những người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng trong vinh quang, những người đàn ông ấy chỉ sống với những cảm xúc thật của mình và họ khóc.

Dưới đây là những lần rơi nước mắt trên vinh quang đáng nhớ trong bóng đá.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo là cầu thủ rất mau nước mắt. Đội thắng cuộc anh cũng khóc mà trên vinh quang anh cũng khóc. Man United thua Arsenal tại Chung kết FA Cup 2005 hay khi tuyển Bồ Đào Nha thua Hy Lạp ở Chung kết EURO 2004, Ronaldo đều khóc. Nhưng đáng nhớ hơn hẳn là hai lần trên đỉnh vinh quang của anh.


Lần đầu Ronaldo khóc trên vinh quang là năm 2008, sau trận Chung kết Champions League với Chelsea. Đêm Moskva, Ronaldo ghi 1 bàn, đá hỏng 1 quả phạt đền. Anh nằm xuống mặt cỏ khóc nức nở sau khi van der Sar đẩy thành công quả phạt đền của Anelka và Terry trượt chân.

Lần thứ hai Ronaldo khóc trên vinh quang là tại Lễ trao giải Quả bóng vàng 2013. Ronaldo vượt qua Franck Ribery và Lionel Messi để giành Quả bóng vàng. Anh đã khóc khi phát biểu, và đó là hình ảnh rất cảm động.

Jose Mourinho

Jose Mourinho là HLV rất nhiều cảm xúc. Nhưng chúng ta chưa một lần thấy ông khóc sau các chiến thắng hoặc thất bại trên sân cỏ.


Chỉ có một lần Mourinho khóc trước ống kính máy quay, là khi ông chia tay trung vệ Marco Materazzi của Inter Milan, sau khi thắng ở Chung kết Champions League 2010. CĐV Inter sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó. Hai con người sống chết với sắc xanh-đen ôm nhau, khóc nức nở sau vinh quang giành được.

Neymar

Tiền đạo Neymar của Barcelona hiện tại cũng rất... "mít ướt". Anh chưa từng khóc trong màu áo Barca nhưng đã khóc nhiều lần trong màu áo Santos. Tháng 5/2013, sau khi thắng trận play-off bang Paulista, Neymar gục xuống mặt cỏ khóc nức nở. Sau này trước trận chia tay Santos để đến Barca, Neymar cũng khóc.


Claudio Ranieri

Đó là hình ảnh ít người nhớ tới. Đó không phải vinh quang tột đỉnh, một chiếc cúp hay một kỷ lục để đời. Đó chỉ là một trận thắng bình thường ở Serie A mùa giải 2011-12 trước Chievo của Inter Milan. Ranieri lặng lẽ đứng bên đường biên khóc khi đội bóng của ông thi đấu quật cường để giành chiến thắng. Ông khóc vì đội bóng khi ấy đang trong tình cảnh rất bi đát, nhưng trên sân vẫn đá hết mình để thắng Chievo. Đó là mùa cuối của Ranieri tại Inter, trước khi ra đi.


Pele

Ở tuổi 17, Pele đã lưu danh sử sách. Ông chơi tuyệt vời tại World Cup 1958. Sau trận chung kết thắng đội chủ nhà Thụy Điển 5-2, Pele khóc nức nở trên vai đàn anh Didi và Gilmar. Trên khán đài, nhà Vua Thụy Điển Gustav VI Adolf đứng dậy vỗ tay tán thưởng Pele. Trong trận Chung kết, Pele cũng ghi 1 cú đúp. 


Pele khóc trên vai đồng đội.

Steven Gerrard

Sau chiến thắng 3-2 trước Manchester City, Steven Gerrard khóc trong vòng tay đồng đội. Liverpool chưa vô địch, nhưng đó có thể coi là hình ảnh biểu tượng của Liverpool mùa này: Đội trưởng của họ khóc trong ngày tưởng niệm thảm họa Hillsborough, sau chiến thắng quan trọng để giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.


Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm