23/06/2008 09:41 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH Online) - Những thông tin về việc giảng viên Nguyễn Thiếu Hoa - Chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (ÂNQGVN), cố tình ép sinh viên "bồi dưỡng" thêm 30 triệu để làm bài thi tốt nghiệp đang là câu chuyện được nhắc tới rất nhiều tại đơn vị đào tạo âm nhạc này.
"Tự nguyện" hay "ép" bồi dưỡng?
Theo thông lệ hàng năm, việc bố trí và tổ chức sinh viên làm các bài tốt nghiệp trên thường có sự tham gia của một số giảng viên ngành sáng tác âm nhạc. Tuy nhiên trong kì thi tốt nghiệp năm nay, ông Nguyễn Thiếu Hoa, chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy đã đứng ra nhận dàn dựng và giữ vai trò chỉ huy dàn nhạc cho toàn bộ 10 bài thi tốt nghiệp trên. Và theo lời một số sinh viên, ngoài khoản tiền thông thường, ông Hoa còn tự ý yêu cầu mỗi sinh viên nộp thêm 3 triệu đồng không rõ lí do.
Câu chuyện trên "loang" tới tai một số giảng viên của Học viện vào cuối tuần qua, khi họ được một vài sinh viên trực tiếp báo cáo về yêu cầu của ông Hoa. Sau khi xác minh, ban giám đốc Học viện đã khẳng định câu chuyện này là có thực.Trong số 10 sinh viên tốt nghiệp của chuyên ngành Sáng tác, 5 sinh viên tại chức đã nộp cho ông Hoa tổng số tiền 15 triệu đồng (3 triệu đồng/người). 5 sinh viên chính quy chưa kịp nộp thì đã được Nhà trường ngăn lại.
Được biết, khi làm việc với lãnh đạo Nhạc viện, ông Hoa cho rằng, số tiền trên là do các sinh viên "tự ý" nộp cho mình. Một số sinh viên còn đề nghị được đóng góp nhiều hơn để ông "bồi dưỡng", nhưng ông đã kiên quyết "cấm" và chỉ nhận con số 3 triệu đồng/người. Lãnh đạo Học viện đã buộc ông Hoa lập tức trả lại số tiền 15 triệu đồng cho 5 sinh viên tại chức. Đồng thời, vì lo ngại sinh viên sẽ không dám nhận lại tiền từ tay ông Hoa, lãnh đạo Nhạc viện yêu cầu ông Hoa nộp số tiền trên cho bộ phận kế toán của trường, sau đó bộ phận này mới chuyển lại cho sinh viên.
Đáng tiếc!
Cũng theo giảng viên này, trong kinh phí đầu tư cho một tác phẩm tốt nghiệp của ngành Sáng tác, người giữ vai trò tổ chức dàn dựng và chỉ huy dàn nhạc biểu diễn cũng đã được tính mức thù lao. Bởi vậy, việc ông Hoa yêu cầu sinh viên bồi dưỡng thêm 3 triệu đồng là hoàn toàn vô lý và... quá đáng.
Trao đổi với TT&VH, ông Thế Tuân, Trưởng phòng Đào tạo của Nhạc viện Hà Nội cho biết: Tôi đã trao đổi với phía Dàn nhạc Giao hưởng và nhận được câu trả lời: họ hoàn toàn không đưa ra yêu cầu gì về vấn đề "bồi dưỡng" này. Việc làm của anh Hoa là không thể chấp nhận. Sau khi được yêu cầu, anh Hoa đã trả lại số tiền 15 triệu đồng trên vào chiều ngày 21/6/2008.
Hoàng Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất