Barca trở lại Wembley sau 19 năm

05/05/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đánh bại Real Madrid, Barca chính thức giành vé tới Wembley, sân vận động huyền thoại không chỉ với người Anh, mà còn với chính bản thân họ. Ở đó, cách đây gần 2 thập kỷ, chính xác là vào ngày 21/5/1992, Barca của "Thánh" Johan Cruyff, với bàn thắng của hậu vệ người Hà Lan Ronald Koeman trong hiệp phụ trận đấu với Sampdoria, đã "xóa tan tất cả những bóng ma quá khứ để bước lên đỉnh vinh quang". Đó là lần đầu tiên Barca đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Phải 14 năm sau, họ mới có lần thứ hai khi thầy trò Rijkaard đánh bại Arsenal ở Paris.

Khi "Dream Team" của Cruyff đăng quang trên đất Anh, nhiều cầu thủ trong đội hình Barca hiện tại vẫn đang ở độ tuổi "vắt mũi chưa sạch". Nhưng cũng có không ít trong số họ xem chiến thắng ấy của những người mà họ thần tượng là cảm hứng, là động lực để đi đến cùng với trái bóng. Để bây giờ, họ thậm chí còn làm được tốt hơn các bậc tiền bối. Trận Chung kết ở Wembley sắp tới đã là trận Chung kết thứ 3 chỉ trong vòng có 5 năm của những người như Iniesta, và chưa biết thành bại thế nào, Ini, cùng với những Xavi, Messi, Pique…, đã xứng đáng được lưu tên vào sổ sách như là một trong những đội quân mạnh nhất, hay nhất mọi thời đại.

Wembley là nơi lần đầu tiên Barca đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu- Ảnh Daily Mail
Trong khi chờ đợi Iniesta và các đồng đội tái lập kỳ tích Wembley, hãy cùng nhìn lại chặng đường đã qua của họ.

Vòng bảng: Barca được xếp vào bảng D cùng với Panathinaikos, Rubin Kazan và Copenhagen. Một bảng đấu tương đối dễ dàng. Barca đã khởi đầu hành trình của mình bằng thắng lợi 5-1 trước Panathinaikos, nhưng trận hòa trên đất Nga trước Rubin Kazan đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đôi chút so với dự kiến. Nhưng Messi, như thường lệ, đã biến những gì khó khăn trở nên dễ dàng với cú đúp vào lưới Copenhagen để giúp Barca đòi lại ngôi đầu bảng. Hai chiến thắng (trước Panathinaikos và Rubin Kazan) cùng một trận hòa (trước Copenhagen) trong giai đoạn lượt về là quá đủ để Barca đi tiếp với tư cách đầu bảng D.

Vòng 1/8: Đối thủ của Barca ở vòng này là Arsenal của Cesc Fabregas. Trong trận đấu trên đất Anh, David Villa ghi bàn giúp Barca vươn lên dẫn trước, nhưng sau đó đội bóng của Pep đã chơi chùng lại và để cho Arsenal lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Van Persie và Arshavin. Ở trận lượt về, cú đúp của Messi và một bàn của Xavi đã giúp Barca đi tiếp với tỉ số vừa đủ 3-1 (Busquets đánh đầu phản lưới). Trận này, Van Persie bị đuổi khỏi sân trong một tình huống rất gây tranh cãi.

Vòng tứ kết: Sau Arsenal là Shakhtar Donetsk. Đội bóng Ukraina từng gây rất nhiều khó khăn cho Barca trong quá khứ, nhưng trong một vòng tứ kết điên rồ nhất từ trước tới nay, Barca chỉ mất có 90 phút để giải quyết số phận cặp đấu với thắng lợi 5-1, trong đó cả 5 bàn đều được ghi do công của các cầu thủ ở tuyến dưới (Iniesta, Alves, Pique, Keita, Xavi). Ở lượt về, mọi hi vọng của Shakhtar đã bị dập tắt một cách phũ phàng bởi Messi.

Vòng bán kết: Trận bán kết lượt đi là trận "Kinh điển" thứ 3 trong serie 4 trận "Kinh điển" trong vòng 18 ngày. 2 trận trước đó, Real Madrid là đội chiếm ưu thế với 1 thắng lợi và 1 trận hòa. Nhưng ở Champions League, lối chơi thô bạo của Real Madrid đã không còn được các trọng tài bỏ qua dễ dàng, và kết quả là Real chỉ còn chơi với 10 người từ phút 61 sau khi Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong thế hơn người, Barca kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 sau 2 pha bóng đẳng cấp của Messi. Ở trận lượt về, nỗ lực của Real Madrid chỉ giúp họ có được một trận hòa.

Lam Giang



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm