Barca-Real Madrid 1-1 (chung cuộc 3-1): Trái bóng đã nói đủ

05/05/2011 11:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Như "thường lệ", khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc "dàn đồng ca" Real Madrid cất lên điệp khúc quen thuộc: Trọng tài xử ép chúng tôi, thiên vị Barca. Lần này, Mourinho không nói gì, nhưng tất cả những gì HLV người Bồ muốn nói, những người xung quanh ông đã nói hết.

Ronaldo là người mở màn bằng tuyên bố "đây là Điệp vụ bất khả thi 4". Tiền vệ người Bồ nói rằng anh biết "sẽ có chuyện gì đó xảy ra", ám chỉ bàn thắng không được công nhận của Higuain. Ronaldo cũng mỉa mai thói quen đóng kịch của người Barca, khi khẳng định rằng ở Anh, Mascherano sẽ không bao giờ ngã trong pha bóng diễn ra ngay trước tình huống Higuain ghi bàn nói trên, mà anh này chỉ bắt đầu học được phép diễn kịch từ khi tới Camp Nou. Và để kết luận, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã buông ra một câu chua chát: "Năm sau, tốt hơn hết là trao Cúp cho Barca ngay từ đầu".

Những tiếng phàn nàn của cầu thủ Real (áo trắng) đã biến họ thành những kẻ thua cuộc khó chịu- Ảnh Getty

Ý kiến của Ronaldo nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tất cả. Aitor Karanka, người trận này ngồi thay vị trí của Mou trên băng ghế huấn luyện, đã nói trong buổi họp báo sau trận rằng "Mourinho đã đúng. Chúng tôi không bao giờ có thể vượt qua được Barca". Ý của nhân vật số 2 ở Bernabeu không phải vì Barca quá mạnh so với Real Madrid, mà vì các trọng tài sẽ không để điều đó xảy ra. "Nếu không có những chuyện xảy ra ở lượt đi, chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu ấy có Pepe cùng một tỉ số hòa 0-0. Như thế, chính chúng tôi mới là những người đi tiếp với tỉ số này [1-1]".

Cùng quan điểm với Ronaldo và Karanka còn có CEO Jorge Valdano, thủ quân Iker Casillas và tiền vệ Xabi Alonso. Tất cả đều tin rằng những quyết định (sai lầm, tất nhiên!) của các trọng tài (Wolfgang Stark ở lượt đi và De Bleeckere ở lượt đi) chính là yếu tố có tác động lớn nhất tới kết quả trận đấu. Không có gì đáng ngạc nhiên, tất cả đều bắt đầu với chữ "nếu". Nếu trọng tài Stark không đuổi Pepe, tỉ số ở trận lượt đi đã là 0-0, và Real Madrid mới là đội đi tiếp sau 2 lượt nhờ luật bàn thắng sân khách. Nếu trọng tài De Bleeckere công nhận bàn thắng của Higuain, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Tất nhiên, khi quyết định bắt đầu phàn nàn về trọng tài thì người Madrid đã phải tìm được nhứng lý lẽ của riêng mình. Nhưng có lý hay không, thì câu hỏi ở đây vẫn là phàn nàn để làm gì? Có phàn nàn cả ngày thì những Ronaldo, Karanka, Xabi Alonso cũng chẳng thể thay đổi một thực tế là serie phim "Kinh điển" đã kết thúc, với những phần thưởng lớn nhất đều thuộc về người Barca. Và vì serie "Kinh điển" đã kết thúc, nên cũng không thể nói là Real Madrid phàn nàn như một cách để "chuẩn bị" cho những trận "Kinh điển" tiếp theo. Phàn nàn, vì thế, chỉ là cách để người Madrid nói rằng họ không phục.

Cũng vì thế, những tiếng phàn nàn của các cầu thủ Real Madrid sau trận bán kết lượt về đã biến họ thành những kẻ thua cuộc khó chịu, và khiến ngay cả một số ít những người còn đứng về phía họ cũng phải cảm thấy xấu hổ. Ai xứng đáng thắng, ai đáng thua, ai xứng đáng đi tiếp, ai đáng bị loại, ai đá đẹp, ai đá xấu, trái bóng tự nó đã trả lời hết rồi. Thay vì lèm bèm một cách vô ích, nếu người Madrid nói một câu chấp nhận thất bại, và chúc mừng người thắng cuộc, họ đã có thể cứu lại được phần nào hình ảnh đã bị hoen ố quá nhiều vì những trò tiêu cực trong những trận "Kinh điển" đã qua...

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm