Brazil dưới triều đại mới Mano Menezes: Trẻ hóa bằng mọi giá!

26/07/2010 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuộc họp báo công bố quyết định nhận lời dẫn dắt đội tuyển Brazil của HLV Mano Menezes bị gián đoạn khi một số cầu thủ Corinthians, trong đó có Ronaldo và Roberto Carlos, ào lên chia vui với ông. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn LĐBĐ Brazil chọn Menezes không phải là để ông gọi những ngôi sao quá lứa nói trên trở lại Selecao, mà là chuẩn bị dòng máu trẻ, với mục tiêu hướng đến World Cup 2014.

 

* Người làm hồi sinh các lão tướng


Trong thông cáo đăng trên trang chủ của mình, CBF giải thích, họ chọn Menezes vì ông có mộ bản lý lịch khá đẹp khi dẫn dắt Gremio và Corinthians, đưa họ thoát khỏi Serie B (bóng đá Brazil chia ra các hạng A, B, C như Italia) rồi ngay sau đó đoạt được các danh hiệu lớn.










Sẽ không có chuyện Mano gọi Ronaldo và Roberto Carlos trở lại Selecao - Ảnh Getty

Năm 2005, Menezes đưa Gremio trở lại Serie A rồi chỉ sau đó 2 năm đã giành vị trí á quân Copa Libertadores (thua Boca Juniors trong trận chung kết). Khi chuyển sang dẫn dắt Corinthians tháng 1/2008, thời điểm CLB này mới bị rớt hạng, Menezes đã tiếp tục tái lặp thành tích đó khi giúp "Timao" giành chức vô địch Serie B ngay trong mùa giải đầu tiên gắn bó với đội. Rồi ngay khi vừa trở lại Serie A, Menezes lại cùng "Timao" đoạt chức vô địch Paulista cũng như Cúp quốc gia Brazil 2009. Chiến công này cũng gắn liền với sự hồi sinh ấn tượng của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Riêng trong năm ngoái, cựu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã ghi tới 23 bàn cho Corinthians trên mọi mặt trận. Khi ấy, cả Brazil đã dấy lên một cuộc vận động đòi HLV Dunga đưa Ronaldo trở lại Selecao. Tiếp đó, khi Roberto Carlos cũng gia nhập Corinthians, Menezes cũng đã giúp cựu hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới một thời tìm lại phần nào phong độ thời đỉnh cao. Những thành tích đó chứng tỏ một điều, Menezes là mẫu HLV rất giỏi làm "hồi sinh" sự nghiệp cho những lão tướng, cũng như rất phù hợp để thực hiện những cuộc cách mạng. Và Selecao giờ cũng cần một cuộc cách mạng tương tự để hướng tới chiếc Cúp vàng thứ 6, khi Cúp thế giới được tổ chức trên sân nhà vào năm 2014.

 

* Nhưng phải trẻ hóa!


Cho dù Brazil đã chơi không tồi ở World Cup 2010, và thất bại trước Hà Lan ở vòng tứ kết đến giờ vẫn được nhiều người coi là một sự "bất công". Nhưng việc đội quân của Dunga đến Nam Phi với độ tuổi trung bình thuộc loại cao nhất giải cũng rất dễ bị công chúng Brazil quy cho là một trong những nguyên nhân khiến đội nhà phải dừng bước sớm. Thêm nữa, ngay trước giải, Dunga cũng đã thách thức dư luận bằng việc nhất quyết không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Paulo Ganso, hay Neymar. Chính vì thế, với người Brazil hiện giờ, trẻ hóa hiện được xem như là vấn đề sống còn. Và đó cũng sẽ là nhiệm vụ hàng đầu cho Menezes trong thời gian trước mắt.

Công bằng mà nói, nếu để hướng tới mục tiêu World Cup 2014 thì trẻ hóa là điều thực sự cấp bách, bởi sau 4 năm nữa, Brazil không thể trông cậy vào những gương mặt đã quá già cỗi như Lucio, Gilberto Silva hay thậm chí là cả Kaka! Với lý do ấy, dù có yêu Ronaldo hay Roberto Carlos đến mấy thì Menezes cũng không thể triệu tập hai cậu trò cũ ở Corinthians vào Selecao, trừ phi đó là những trận đấu mang tính tôn vinh.

Ngày hôm nay, song song với việc ra mắt chính thức tại trụ sở của CBF, "Mano" cũng sẽ công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Mỹ vào ngày 10/8 tại New Jersey. Sẽ không ngạc nhiên nếu như trong danh sách ấy, các cầu thủ đang chơi trong nước sẽ chiếm đa số, và phần lớn trong số đó sẽ là những gương mặt trẻ. Vì mục tiêu World Cup 2014.


“Tôi có thói quen gật đầu trước những lời mời quan trọng, bởi đó luôn là những thử thách lớn lao. Tôi đã từng mơ được dẫn dắt đội tuyển quốc gia, và không ngờ ngày đó lại đến sớm hơn dự kiến” – HLV Menezes.

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm