Benitez: "Inter sẽ vô địch cúp thế giới các CLB"

11/12/2010 20:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trước thềm giải đấu được xem là mang tính quyết định đối với chiếc ghế HLV của ông ở sân Meazza, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra lạc quan và tự tin vào những điều tích cực sẽ đến.

Không hiểu Benitez có thực sự cảm thấy như thế hay không nhưng ít ra với những gì chia sẻ với báo giới Italia thì không có vẻ gì là ông lo lắng.

Benitez tin tưởng Inter sẽ vô địch cúp thế giới các CLB, Ảnh Getty

Inter sẽ vô địch cúp thế giới các CLB và tôi sẽ ở lại đây lâu dài”. Đó là thông điệp đầu tiên mà Benitez gửi tới cánh phóng viên săn tin lúc nào cũng tìm kiếm ông để đưa ra những câu hỏi “nhạy cảm”. Benitez nhấn mạnh rằng Inter có mọi lí do để đăng quang ở giải đấu năm nay: “Chúng tôi sở hữu những cầu thủ chất lượng và có sự ủng hộ nhiệt thành của các CĐV. Vậy nên, không có lí do gì mà Inter không thể chiến thắng. Chúng tôi khao khát danh hiệu này và phải giành được nó để đáp lại tình cảm cũng như niềm tin của các tifosi và ban lãnh đạo đã gửi gắm vào đội bóng”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Corriere dello Sport “Có phải đây là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông hay không”, Benitez vẫn tỏ ra điềm đạm: “Tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Bạn biết đấy thăng trầm là chuyện bình thường trong thể thao nhưng điều quan trọng là người ta phải luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực. Với tôi, tuần này có thể sẽ tốt hơn tuần trước và mọi chuyện đều có thể thay đổi”.

Tiếp tục với  một câu hỏi khác của Corriere dello Sport rằng “Ông có cảm giác đây là giải đấu cuối cùng của ông cùng Inter và nếu muốn thay đổi sự thật đó thì ông buộc phải chiến thắng hay không”, Benitez nhấn mạnh: “Người ta quên mất rằng tôi đã chơi nhiều trận chung kết. Những trận chung kết không làm tôi lo ngại. Chúng tôi muốn chiến thắng và tin tưởng vào thành công này nhưng điều đó không có nghĩa là để cứu vãn tương lai của tôi. Tôi đã nói chuyện với Ngài Moratti trước và sau trận đấu với Bremen và ông ấy hiểu tất cả những điều tôi nói. Bóng đá cũng như cuộc đời. Đôi khi bạn phải biết chấp nhận những sự thật không lấy gì làm dễ chịu. Inter đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng cùng với nhau chúng tôi có thể vượt qua nó. Điều quan trọng là người ta không được mất đi niềm tin và phải học cách nhẫn nại”.

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm