"Ông trùm" Moratti hài lòng vì tránh được người cũ Mourinho

27/08/2010 10:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2010-2011 đã diễn ra đêm qua với những kết quả không mấy thoải mái cho hai đội bóng thành Milan. Trong khi AC Milan phải đối mặt với Real Madrid, Auxerre và Ajax, thì Inter Milan cũng rơi vào một bảng đấu khó không kém với sự góp mặt của Werder Bremen , FC Twente và Tottenham.



Chủ tịch Moratti  hài lòng Inter  vì tránh được người cũ Mourinho - Ảnh: AP
Tuy vậy, phát biểu sau lễ bốc thăm, Chủ tịch Inter, Massimo Moratti vẫn tỏ ra hài lòng bởi đội bóng của ông đã tránh được Real Madrid của người cũ Jose Mourinho, nhà cầm quân vừa chia tay Nerazzurri mùa Hè vừa qua để gia nhập sân Bernabeu.

“Bảng A là một bảng đấu rất khó bởi không có đội bóng nào yếu cả. Đây là một bảng đấu cân bằng và tất cả các trận đấu đều khó khăn như nhau. Nhưng tôi hài lòng khi Inter Milan tránh được Real Madrid. Trước khi bốc thăm, tôi đã nghĩ rằng Inter sẽ gặp lại Mourinho, giống như năm ngoái khi chúng tôi đụng phải Barcelona. Tôi không biết liệu gặp Real Madrid bây giờ là một tin tốt hay tin xấu”, Chủ tịch Moratti phát biểu trên trang chủ của Inter.

Trong khi đó, Giám đốc thể thao của Bremen, Klaus Allofs đã hết lời ca ngợi các nhà ĐKVĐ Champions League, Inter Milan và cho rằng đội bóng của ông đã rơi vào một bảng đấu rất khó với sự góp mặt của nhà vô địch Hà Lan FC Twente và đội bóng Anh Tottenham.

“Với một đội bóng vừa thâu tóm hết các giải thưởng cá nhân của UEFA, bạn có thể biết rằng họ là một đội bóng mạnh như thế nào. Chúng tôi đã rơi vào một bảng đấu khó và đối thủ là những đội bóng rất đặc biệt. Tất nhiên, không có nhiều đội bóng dễ chơi ở Champions League. Twente và Tottenham là hai đối thủ rất thú vị. Tôi đã từng nói rằng tôi muốn Bremen gặp những đội bóng mà chúng tôi chưa từng đối mặt trước đây và Tottenham là một đối thủ như vậy”, AFP trích lời của Allofs.

Về cục diện của bảng A, Allofs nhận định rằng Inter là ứng cử viên nặng ký nhất cho một suất vào vòng 2 và một vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa 3 đội Bremen, Tottenham, và Twente.

“Inter rõ ràng là đội bóng mạnh nhất bảng nhưng chúng tôi cũng đang đứng thứ 9 trên BXH của UEFA. Đây là một bảng đấu rất khó nhưng chúng tôi muốn chứng tỏ bản thân mình và kết thúc ở vị trí thứ hai trong bảng”, Allofs nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm