22h00 ngày 22/04, PSG- Sochaux: Khi PSG không phục Ancelotti

22/04/2012 13:47 GMT+7 | Bóng đá Pháp

*Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH)- Chuỗi ngày “trăng mật” của Ancelotti ở PSG, khi người Paris liên tiếp bất bại và chiếm ưu thế trong cuộc đua với Montpellier, đã chấm dứt từ rất lâu và phía sau nó là những ngày buồn thảm, khi PSG bị Lyon loại khỏi Cúp quốc gia và chỉ thắng được 1/5 trận Ligue 1 gần nhất.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Khi Ancelotti “xoay đại”

Người Paris, thông qua tờ Le Parisien, đã bắt đầu đặt dấu hỏi về trình độ và đóng góp của Ancelotti cho đội bóng. Và họ nhận ra rằng Carletto thậm chí còn thua kém người tiền nhiệm Antoine Kombouare. Khi Kombouare ra đi, PSG đang dẫn đầu cuộc đua, đã định hình được lối chơi và tràn trề cơ hội giành chức vô địch Pháp lần thứ ba. Ancelotti lên thay và đảo lộn tất cả. Dưới trướng của HLV người Italia, Pastore, cầu thủ đắt nhất nước Pháp vẫn lạc lõng như một bóng ma; Gameiro ngày càng ít được ra sân; Nene bị tống lên ghế dự bị và giở thói hờn dỗi; đội trưởng Sakho thất sủng 3 trận liên tiếp, có tin anh sẽ ra đi… Chỉ Menez và Sissoko giữ được phong độ. Những sự bổ sung đắt giá nơi hàng thủ của Ancelotti (Maxwell, Alex và Motta) chỉ khiến PSG nhận thêm thật nhiều bàn thua. Đã 10 trận liên tiếp “Les Parisiens” không thể giữ sạch lưới!

Chiếc ghế HLV trưởng PSG mang tới cho Ancelotti sự an toàn và cảm giác vững vàng hơn hẳn so với ở Chelsea bởi ông được người bạn Leonardo ủng hộ tuyệt đối. Bởi thế Carletto thoải mái xới tung đội hình, xoay vòng tùy hứng và áp đặt lên đó những phương án chiến thuật lạ lẫm. Ancelotti chưa từng dùng chung một đội hình đá chính ở 2 trận liên tiếp và theo thống kê, cựu HLV Milan và Chelsea đã sử dụng 4 sơ đồ chiến thuật khác nhau (cá biệt có trận ông 3 lần đổi sơ đồ) nhưng hiệu quả nhất vẫn là… dùng lại sơ đồ 4-2-3-1 của người tiền nhiệm Kombouare. Vincent Guerin, thành viên của PSG vô địch Pháp năm 1994 cảnh báo Ancelotti đừng xoay vòng lực lượng trong 6 trận then chốt còn lại, trong khi HLV Raymond Domenech cho rằng không có gì tồi tệ hơn là xáo trộn hàng phòng ngự khiến đội bóng mất cân bằng.



Người Paris đang nghi ngờ về trình độ của Ancelotti- Ảnh Getty

Nhưng Ancelotti có vẻ như vẫn cố bỏ ngoài tai tất cả những lời góp ý và vẫn tiếp tục xoay tua một cách tùy hứng trong trận gặp Sochaux hôm nay. Ngoài miệng ông tuyên bố: “Pastore lúc này không có phong độ tốt và cả Nene nữa, họ sẽ ngồi dự bị vài trận” nhưng trong những buổi tập gần đây ông xếp bộ ba Menez, Hoarau, Nene vào đội chính. Như vậy là Gameiro sẽ lại phải trở về ghế dự bị.

Những con sóng ngầm ở PSG

Sóng ngầm đã xuất hiện và ngày càng trỗi dậy. Hình ảnh camera truyền hình cho thấy Pastore đã giữ nụ cười và vẻ phởn phơ trong suốt trận hòa Auxerre cuối tuần trước, tiền vệ người Argentina không phục Ancelotti khi bị đày trên ghế dự bị. Trên sân, Menez nhiếc móc Nene sau một tình huống chơi ích kỷ của cầu thủ người Brazil (cố lừa qua thủ môn trong khi Menez đứng rất thoáng). Ngay lập tức Nene chửi lại. Sau khi hối hận Nene mời BHL và đồng đội ăn tối để xin lỗi, Ancelotti đã đến nhưng các cầu thủ thì không.

Cách dùng người kỳ lạ và tùy hứng của Ancelotti khiến các cầu thủ không phục và theo Le Parisien, một cầu thủ PSG đã chửi thẳng vào mặt Carletto và trung vệ Lugano, rằng họ phải chịu trách nhiệm cho trận hòa Auxerre.

PSG vẫn rối như một mớ hẹ và chính những người Paris đang níu chân nhau trong cuộc đua với Montpellier.

HOÀI TRINH


Đội hình dự kiến

PSG: Sirigu - Jallet, Alex, Bisevac, Maxwell - Motta, Bodmer, Matuidi, Nene, Menez - Hoarau.

Sochaux: Richert - Corchia, Banana, Carlao, Sauget - Lopy, Nogueira, Mar.Martin, Boudebouz, Ab.Camara - Maiga.

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

PSG - Sochaux 2-1

Ajaccio - Nancy 2-1

Lyon - Lorient 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm