Thuốc thử cho các ông lớn

07/10/2010 10:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đã không có mấy bất ngờ xảy ra trong hai lượt trận đầu tiên của vòng loại Euro 2012, ngoại trừ sự khởi đầu kém cỏi của Bồ Đào Nha và Pháp. Nhưng dù sao thì đó cũng là điều đã được lường trước. Còn lại, nhìn chung các ông lớn đều giành được những kết quả thuận lợi.

Tuy nhiên, thử thách thật sự sẽ diễn ra ở lượt đấu thứ ba, khi mà đương kim vô địch Tây Ban Nha đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương chưa từng có, á quân Đức chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ của Guus Hiddink, Hà Lan tranh cãi về chuyện của De Jong, còn Italia thì tới Bắc Ireland với những cảnh báo về nguy cơ khủng bố! Nghĩa là mỗi ông lớn sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác nhau, nhưng tựu trung lại, đấy đều là thử thách lớn nhất đối với họ kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình kiếm vé tới Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè 2012.

Liệu Van der Vaart có tỏa sáng? - Ảnh Getty

Dĩ nhiên, kể cả trong trường hợp các ông lớn tỏ ra thất thế ở vòng này thì cũng không vì thế mà cơ hội giành vé của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Bởi chặng đường phía trước còn rất dài, với nhiều chặng khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy, thường thì càng về cuối, các đội bóng lớn lại càng thể hiện được bản lĩnh dạn dày của mình. Và nhìn vào tương quan ở các bảng thì cơ hội luôn rộng mở cho các đại gia, kể cả với trường hợp của đội tuyển Pháp.

Dù vậy, lượt trận thứ ba này vẫn được đánh giá là mang ý nghĩa hết sức quan trọng, vì có thể, việc các ông lớn sẽ dễ dàng, hay gặp khó khăn trong việc giành vé dự VCK, thì điều đó ít nhiều sẽ được thể hiện phần nào ở lượt trận này. Chẳng hạn, nếu Tây Ban Nha vượt qua được bài test khi thiếu vắng Xavi, thì coi như chiếc vé sẽ nằm sẵn trong túi họ. Bởi các đội bóng còn lại ở bảng I như Czech (đã suy yếu) hay Scotland không thể là đối thủ xứng tấm của các nhà ĐKVĐ.

Tương tự, nếu Đức vượt qua được TNK của Hiddink trong trận đấu được chờ đón nhiều nhất vào ngày mai, thì cũng có thể tin rằng không gì còn có thể ngăn trở được cỗ xe tăng trong cuộc Đông tiến tới Ba Lan và Ukraina. Bởi ở bảng này thì chỉ có TNK mới đủ lực để có thể gây khó khăn cho đội á quân Euro 2008, giải đấu mà Đức cũng đã vượt qua Thổ một cách đầy khó nhọc ở vòng bán kết.

Trong khi đó, những tranh cãi về chuyện HLV Bert van Marwijk của đội tuyển Hà Lan loại Nigel de Jong vì lối chơi xấu của cầu thủ này cũng sẽ được dập tắt, nếu như Van der Vaart có thể mang phong độ ấn tượng của anh trong màu áo Tottenham vào đội tuyển Da cam. Thực sự thì De Jong chỉ bị coi là “con tốt thí” của Van Marwijk, bởi lối chơi rất rắn chính là hình của của Hà Lan dưới thời HLV này. Có De Jong hay không thì Hà Lan vẫn sẽ chơi như thế, sau khi nhờ nó mà họ lọt được vào tới trận chung kết World Cup 2010.

Còn với đội tuyển Italia, thực ra thì những cảnh báo về nguy cơ khủng bố không quan trọng bằng việc HLV Cesare Prandelli sẽ tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng của mình ra sao. Bởi sự thiếu vắng các tài năng trẻ mới là vấn đề khiến Prandelli đau đầu hơn cả, điều khiến HLV này phải gọi lại cả những lão tướng như Zambrotta.

Xét cho cùng, chuyện bom thì cũng chỉ là chuyện nhỏ!

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm