Montenegro - Anh: Tái hiện bi kịch Croatia?

07/10/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

*Tỷ số lượt đi 0-0

(TT&VH)- Thảm họa trước Croatia đã cách đây 4 năm. Nhưng bài học của nó không bao giờ lạc hậu, thất bại 2-3 ngày hôm ấy ở sân Wembley sẽ mãi là lời cảnh báo đối với tuyển Anh ở mọi chiến dịch vòng loại. Hãy hy vọng bi kịch sẽ không tái hiện và lần này, người Anh sẽ làm chủ được số phận của mình.

Montenegro tự ngã

Nếu trận chiến này diễn ra ở sân Wembley, không khí căng thẳng sẽ bao trùm, nhìn đâu cũng thấy sức ép. Từ sau thất bại ở Nam Phi mùa Hè năm ngoái, mỗi trận đấu ở sân nhà huyền thoại ấy chẳng khác gì một màn tra tấn tinh thần đối với các cầu thủ và Fabio Capello. Suốt 1 năm trời, cho đến chiến thắng trước xứ Wales cách đây 1 tháng, đội bóng của Capello không biết đến niềm vui thắng trận ở Wembley, dù là ở vòng loại EURO 2012 hay giao hữu. HLV người Italia đã cố đánh lạc hướng khi đưa ra lời giải thích liên quan đến chuyên môn: "Các đội bóng đến làm khách ở đây thường chọn giải pháp thiên về phòng ngự, bố trí số đông ở phần sân nhà và điều này khiến chúng tôi rơi vào trạng thái khó khăn. Khi đá ở sân khách, chúng tôi chơi tốt hơn nhờ thế trận cởi mở, phóng khoáng".

Montenegro đã từng đá như thế ở Wembley, chơi cực kỳ chắc chắn ở phần sân nhà và suýt giành chiến thắng nếu các chân sút tận dụng triệt để các cơ hội tạo ra từ những đợt phản công, mà nổi bật nhất là cú dứt điểm đập xà của Milan Jovanovic ở cuối trận. Với trận hòa 0-0 ở Wembley, Montenegro đã tạo được lợi thế nhất định trong cuộc đua tranh giành ngôi đầu với tuyển Anh. Sự lo lắng lại in hằn lên vầng trán vốn đã rất nhiều nếp nhăn của Capello. Một số tờ báo thậm chí đòi kêu gọi sa thải HLV người Italia "trước khi quá muộn", nhất là sau trận hòa khác (2-2) trước Thụy Sỹ ở Wembley hồi mùa Hè vừa qua. Nhưng rồi, niềm vui bất ngờ ùa đến với người Anh khi Montenegro tự ngã. Hai trận gần nhất ở vòng loại, họ đánh rơi đến 5 điểm, bị Bulgaria cầm hòa ở sân nhà và thua sốc trước xứ Wales, đội bóng không hề biết đến chiến thắng trước đó.

Khi chơi ở thế cửa dưới, Montenegro là đối thủ cực kỳ khó chịu. Nhưng khi ở thế cửa trên, câu chuyện lại khác rất nhiều. Dù sở hữu hai cầu thủ chơi tấn công tốt là Stevan Jovetic (Fiorentina) và Mirko Vucinic (Juventus), bộ máy của Montenegro chưa đủ trơn tru và mạnh để có khả năng gây sức ép và bóp nát sức kháng cự của các đối thủ chơi thiên về phòng ngự. Trận hòa trước Bulgaria và thất bại ở xứ Wales đã khiến Montenegro rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không những khó cạnh tranh ngôi đầu với Anh, họ còn đứng trước nguy cơ mất luôn chiếc vé play-off vào tay Thụy Sỹ. Hệ quả là HLV Zlatko Kranjcar đã bị sa thải dù trước đó được ca ngợi hết lời. Branko Brnovic được lựa chọn, với hai thách cực lớn trong chặng đường còn lại: tiếp Anh và làm khách ở Thụy Sỹ.



ĐT Anh (áo trắng) không được phép để bi kịch tái diễn- Ảnh Getty


Phil Jones đi thẳng vào đội hình chính

1 điểm ở Podgorica là đủ để tuyển Anh giành ngôi đầu và vé trực tiếp đến Ba Lan và Ukraina mùa Hè sang năm. Về nguyên tắc, Capello cần lựa chọn giải pháp an toàn, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương cũng như phong độ của cầu thủ đã khiến ông phải thực hiện những sự xáo trộn ở hàng thủ.

Ở cánh phải, Glen Johnson từ lâu không góp mặt vì những chấn thương liên tiếp. Trận thắng xứ Wales gần đây, Chris Smalling đã đá chính. Nhưng ở lần triệu tập lần này, Smalling cũng không góp mặt vì chấn thương. Có hai giải pháp dành cho Capello. Thứ nhất, sử dụng tài năng trẻ khác của M.U là Phil Jones, vốn vài lần đá cánh phải ở mùa này. Thứ hai, tái sử dụng Phil Jagielka, người từng chơi ở vị trí này trong màu áo tuyển Anh. Khi ấy, Jones sẽ được đẩy vào đá trung vệ, thay thế Gary Cahill.

Trung vệ của Bolton có dấu hiệu sa sút phong độ thấy rõ trong thời gian gần đây và đội bóng của anh đã để thủng đến 21 bàn chỉ sau 7 vòng. Gạt bỏ Cahill là hợp lý. Nhưng tin dùng Jones là cả một canh bạc. Bản thân tân binh trẻ tuổi của M.U chỉ mạnh về khả năng tham gia tấn công. Hai trận gần đây của M.U, anh đã thể hiện sự non kém về mặt kinh nghiệm ở khâu phòng ngự. Cũng cần nhắc lại rằng, Jones chỉ mới khoác áo đội U19 và U21, chưa bao giờ lên tuyển. Bố trí anh đá chính ở trận đấu căng thẳng và kịch tính như thế này đúng là một canh bạc.

4 năm về trước, Steve McClaren đã liều lĩnh khi bất ngờ sử dụng thủ môn Scott Carson ở trận đấu quyết định với Croatia ở Wembley. Cái giá phải trả là cực đắt khi Carson phạm sai lầm, dẫn đến thất bại. Hãy hy vọng rằng bi kịch sẽ không tái hiện với Capello và Jones.

Dự đoán: 0-1

Đức Lộc


Lực lượng

Montenegro: Chỉ thiếu hậu vệ phải Savo Pavicevic vì chấn thương

Anh: Jagielka đá hậu vệ phải, Jones thay thế Cahill ở vị trí đá cặp với Terry.

Đội hình dự kiến

Montenegro: Bozovic - Pavicevic, Dzudovic, Jovanovic, Savic - Vukcecic, Pekovic, Novakovic, Djalovic, Vucinic, Jovectic

Anh: Hart - Jagielka, Jones, Terry, Cole - Walcott, Barry, Parker, Young - Rooney, Bent.

Con số

2 Trong khoảng thời gian dẫn dắt ĐT Anh, Fabio Capello mới để thua vỏn vẹn 2 trận, 1-2 trước Ukraina (khi Anh đã giành quyền dự VCK World Cup 2010) và 1-4 trước Đức mùa hè năm ngoái.

3 Ngoài ĐT Anh, ở bảng G này chỉ còn Montenegro là bất bại trên sân nhà, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

5 Danny Welbeck đã ghi 5 bàn sau 8 trận khoác áo M.U mùa này. Ngoại trừ trận hòa 3-3 với Basel, hễ ghi Welbeck ghi bàn là đội nhà chiến thắng.

7 Anh vẫn chưa phải nếm mùi thất bại tại vòng loại EURO 2012. Họ đã trải qua 7 trận liên tiếp không thua (5 thắng, 2 hòa), trong đó, thành tích sân khách là tuyệt đối.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm