Trước thềm giải Monte Carlo mở rộng: Nadal vẫn là quyền lực số 1?

07/04/2011 06:15 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Cuối tuần này quần vợt thế giới tiếp tục sôi động khi một giải Masters 1000 khác là Monte Carlo khởi tranh. Khác với Indian Wells hay Miami mở rộng diễn ra trên mặt sân cứng, Monte Carlo mở rộng diễn ra trên mặt sân đất nện, vốn vẫn đang được xem là "thánh địa" của Nadal.

Nadal sẽ trở về "đất mẹ" khi đánh tại Monte Carlo-Ảnh Getty

Mùa trước, tay vợt số 1 thế giới bắt đầu phục sinh từ đây. Trước khi đến với giải Monte Carlo mở rộng 2010, Nadal nghỉ đấu cả thời gian dài vì chấn thương. Những giải đấu diễn ra trên đất Pháp đã trở thành bàn đạp để Rafael chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác.

Sau khi vô địch Monte Carlo mở rộng lần thứ 6 liên tiếp, Nadal thâu tóm nốt cả 2 chức vô địch trên sân đất nện khác là Madrid Masters và Roma Masters bên cạnh việc chinh phục tới 3 chức vô địch Grand Slam ở Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng.

Nhưng cũng chỉ vì gặt hái quá nhiều danh hiệu mùa trước mà bây giờ tay vợt Tây Ban Nha đang đối mặt với 7000 điểm phải bảo vệ từ nay cho tới giải Wimbledon (gồm 4000 điểm ở 2 giải Pháp mở rộng và Wimbledon) cộng với 3000 điểm ở 3 giải Masters 1000 trên sân đất nện là Monte Carlo, Madrid Masters và Roma Masters.

Nhiều chuyên gia cho rằng đó là thách thức lớn với Nadal lúc này trong lúc Djokovic đang hưng phấn và chỉ chờ Nadal mất điểm để thu hẹp dần khoảng cách với tham vọng soán ngôi số 1 của ATP.

Tuy nhiên, đất nện lại là mặt sân ưa thích của Nadal. 6 chức vô địch liên tiếp anh giành được ở Monte Carlo mở rộng đã nói lên điều đó. Thế nên, tay vợt số 1 thế giới vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch nặng ký nhất ở giải Masters 1000 diễn ra cuối tuần này. Anh không tỏ ra chủ quan nhưng người ta nhận thấy trong ánh mắt Rafael ẩn chứa niềm tin rất lớn vào việc bảo vệ thành công ngôi quán quân ở Monte Carlo: "Vô địch tất cả các giải trên mặt sân đất nện là cơ hội nghìn năm một thưở. Rất khó hình dung là tôi có thể lặp lại thành tích ấy 2 năm liền. Nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang thể hiện và với phong độ của mình. Thông thường, khi chơi trên mặt sân đất nện, tôi có chút lợi thế so với những tay vợt khác. Thế nên, chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra ở Monte Carlo. Không dễ để làm quen với mặt sân đất nện sau quãng nghỉ dài 10 tháng. Mọi thứ sẽ không hoàn hảo. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để vô địch Monte Carlo lần thứ 7 liên tiếp nhưng tôi hiểu là điều đó rất khó khăn". 

Nadal nói về giải Monte Carlo mà anh là ĐKVĐ. Nhà vô địch đã sẵn sàng cho cuộc chiến mới. Món nợ "kép" với Djokovic ở Indian Wells và Miami mở rộng vẫn còn nguyên đó. Nadal không quên và anh muốn thanh toán sòng phẳng mọi ân oán ở mặt sân đất nện trên đất Pháp. Khi người khổng lồ đã trở về "đất mẹ", rõ ràng các đối thủ của anh ta có lí do phải ngại ngùng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm