23h00 ngày 31/10, Monaco – Bordeaux: Hoài niệm của Tigana và Lacombe

31/10/2010 12:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Năm 2004 của Monaco. Năm 2008 và 2009 của Bordeaux. Những năm tháng bôn ba của Jean Tigana và những ký ức đẹp của Guy Lacombe với Sochaux cách đây vài mùa giải. Tất cả đều là những câu chuyện rất cũ, dù về mặt thời gian, đó không phải là những kỷ niệm quá xa vời.

Năm 2004 của Monaco là chung kết Champions League (thua Porto 0-3), là ngôi á quân Ligue 1, với một đội hình rất chất lượng và có chiều sâu (Giuly, Adebayor…). 2 năm sau, HLV Deschamps chia tay, đội hình ấy tan đàn xẻ nghé, và Monaco cán đích cuối mùa ở vị trí thứ 10. Hiện tại còn thê thảm hơn: Họ chỉ giành được 9 điểm/10 vòng, trải qua 6 trận liên tiếp không thắng và đang vật lộn trụ hạng ở vị trí thứ 18.

Tigana từng có 7 năm làm việc ở nước ngoài trước khi trở về Pháp làm HLV Bordeaux, Ảnh Getty

Năm 2008 của Bordeaux là chức vô địch Ligue 1, và 2009 là tứ kết Champions League. Đội bóng này xuống dốc còn nhanh hơn Monaco: Cuối triều đại Blanc, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, và không được dự Cúp châu Âu mùa này. Sau khi mất 2 nhân tố quan trọng là HLV Blanc và tiền vệ Yoann Gourcuff, họ trở lại là một CLB trung bình khá.

HLV Jean Tigana của Bordeaux trở về nước Pháp sau 7 năm làm việc ở nước ngoài (thực tế là 10 năm, bởi sau khi chia tay Besiktas, ông đã nghỉ ngơi 3 mùa bóng). Ông là một nhà cầm quân giỏi: Tigana chính là người đã đưa Fulham thăng hạng vào năm 2000, đưa họ đến mặt trận châu Âu (cúp UEFA), và chính là người đã chấm dứt cơn khát danh hiệu của Besiktas bằng chiếc Cúp QG năm 2007, lần đầu tiên sau 8 năm.

Thế nhưng, bóng đá hiện đại phát triển quá nhanh, và chỉ 3 năm không bóng đá, ông Tigana đã cảm nhận rõ áp lực khi trở lại với nó. Ông thậm chí còn mệt mỏi tới mức đã bày tỏ ý định “nghỉ hưu” ngay sau khi hoàn thành 2 năm hợp đồng với Bordeaux. 3 năm nghỉ ngơi là chưa đủ, và thời gian đã triệt tiêu nhiệt huyết của một Tigana đầy năng lượng ngày nào.

HLV Guy Lacombe từng biến Sochaux trở thành một hiện tượng khá bền vững trong giai đoạn từ 2002-2005, giúp đội bóng này luôn đảm bảo được vị trí trong tốp 5 ở Ligue 1 và đoạt Cúp Liên đoàn năm 2004. Ông cũng tạo được dấu ấn nhất định trong giai đoạn dẫn dắt Rennes (2007-2009), biến CLB này thành một trong những cái gai trong mắt các “ông lớn” ở Ligue 1.

Thế nhưng hiện tại, xem ra cái duyên dẫn dắt các đội bóng trung bình của ông cũng không còn tỏa sáng nữa. Monaco đang vật lộn để trụ hạng, dù trong đội hình vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng. Đây có thể xem là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông Lacombe.

Tất cả đều suy thoái so với chính họ trong quá khứ. Bordeaux, Monaco, Tigana và Lacombe đều là nạn nhân của thời gian, và giống như những tấm gương phản chiếu những biến động không ngừng của Ligue 1 trong một thập kỷ qua.

Đối với sự biến động ấy, khả năng thích nghi có giá trị rất lớn. Về mặt này, Bordeaux của ông Tigana tỏ ra vượt trội so với Monaco của Lacombe. Ông Tigana đã vượt qua được “cú sốc” đầu mùa bóng, khi trở lại với nước Pháp và bóng đá, và bây giờ đang giúp Bordeaux tìm lại đúng quỹ đạo ở giải VĐQG. Ngược lại, ông Lacombe cũng khởi đầu khá tệ với Monaco, và hiện tại còn khiến tình hình trở nên… tồi tệ hơn.

Vì thế, có thể tin vào một chiến thắng ngay trên sân khách cho Bordeaux, dù thắng lợi này cũng chẳng thể giúp đội bóng xứ rượu vang và cá nhân ông Tigana bắt đầu viết một chương mới, và không phải hoài niệm quá khứ nữa.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Monaco: Ruffier – Bonnart, N`koulou, Hansson, Puygrenier – Gakpe, Lolo, Mbokani, Aubameyang, Mongongu – Park.

Bordeaux: Carrasso – Sane, Ciani, Fernando, Tremoulinas – Plasil, Ducasse, Khafallah, Wendel – Jussie, Modeste.


Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm