Mỗi tuần một chuyện: Man City và vũng lầy tâm lý

21/09/2015 06:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City không hề khủng hoảng như chúng ta nghĩ mà chỉ mắc vào đúng một vũng lầy bao nhiêu năm nay chưa giúp họ rút chân ra khỏi nó mà thôi: Vũng lầy tâm lý.

1. Trước Juve, Man City lấn lướt và mở tỷ số. Trước West Ham, họ bị tát hai cú trời giáng rồi mới tìm ý nghĩa của sự hồi sinh. Nhưng hai kịch bản khác nhau ấy lại cùng có những điểm rất tương đồng, đặc biệt là ở chỗ Man City đã thua như thế nào.

Cú dứt điểm của Morata ấn định tỷ số 2-1 và pha mở điểm của Moses khá giống nhau. Cả hai đều sút từ ngoài vòng cấm, khi hàng thủ của Man City đang ‘vây bắt’ để tránh đối phương thâm nhập. Đáng nói hơn cả, ở hai tình huống ấy, quân số của Man City so với đối phương ở không gian tranh chấp đều vượt trội, đặc biệt là ở trận thua West Ham. Khi Payet đi bóng từ giữa sân và chuyền cho Moses, gần như đội hình Man City dồn về phía sân nhà và chỉ còn một mình Aguero ở phía sân đối phương. West Ham không dâng toàn bộ quân số lên, bởi họ hiểu Man City có hàng công nguy hiểm thế nào (theo đánh giá, xứng tầm 5 hàng công mạnh nhất châu Âu lúc này). Vậy mà chỉ cần 4 người thôi, West Ham có bàn thắng. Các cầu thủ Man City không nghĩ đối thủ sẽ dứt điểm từ xa một cách vội vàng mà sẽ cố dàn xếp để thâm nhập vòng cấm. Bởi vậy, hàng thủ Man City không áp sát để ngăn cản đối thủ dứt điểm từ xa. Man City gục bất ngờ bởi điều đó, tương tự như họ gục trước cú nã đạn của Morata, cú gục ngã do sự mất tập trung của cả tuyến phòng ngự.

2. Nhưng sự mất tập trung của Man City thể hiện rõ nhất ở bàn thua thứ hai, khi West Ham hưởng quả phạt góc. Các học trò của Pellegrini đã phân công kèm người đâu ra đó nhưng khi Obiang đánh đầu trả bóng lại, chính sự mất tập trung đã khiến Mangala bỏ lỏng Sakho. Tình huống Mangala bỏ lỏng Sakho không khác gì cách anh đã để Mandzukic thoải mái băng xuống đệm bóng sau cú rót "chuẩn không cần chỉnh" của Pogba ở Champions League trước đó mấy ngày. Đó là sự thiếu tập trung đến mức độ mất cảnh giác. Đâu là nguyên do của sự thiếu tập trung đáng tiếc ấy? Câu trả lời quá dễ: Tại đối thủ quá khó.

Bilic đã tạo dựng cho West Ham một diện mạo mới, hoàn toàn chặt chẽ trong phòng ngự và khả năng công phá tốt ở tốc độ cao với nhiều mũi công đa dạng như Moses, Payet, Sakho… Trước trận này, chính Pellegrini đã nói rằng “tất cả chúng tôi đều biết West Ham là một đối thủ khó của mùa giải này”. Chính cái sự tự ý thức đối thủ quá khó đã khiến các danh thủ của Pellegrini không giữ được tâm lý thăng bằng cần có. Họ trở nên căng thẳng, có phần mất tự tin vào chính khả năng của mình và để rồi từ đó, họ phải trả giá.

Tương tự là thất bại trước Juve. Sự không thành công liên tục nhiều mùa giải ở Champions League khiến đội hình Man City trong trạng thái cho rằng đó là đấu trường quá khó, và đòi hỏi mình phải có phong độ cao nhất. Chính việc duy trì tâm lý căng thẳng đến ám ảnh về độ khó của trận cầu đã không cho phép Man City bộc lộ hết năng lượng và gặp thất bại đáng tiếc.

3. Man City sẽ trở lại nhanh thôi, vì họ quá mạnh và vòng kế tiếp, đối thủ chỉ là Sunderland, một đội bóng “dễ nhằn”. Nhưng ám ảnh thất bại cũng sẽ trở lại sớm thôi, khi Man City gặp một đối thủ mà tự họ đánh giá rằng “sẽ rất khó đấy”. Vấn đề tâm lý này, chỉ mình Pellegrini mới có thể giải quyết nổi, nếu ông muốn đưa Man City tiến xa ở Champions League và khẳng định ưu thế tại Premier League. Có lẽ, đã đến lúc ông cần phải học Mourinho để xác lập tư tưởng cho cầu thủ của mình hiểu rằng “Man City chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào cả”…

Đó cũng chính là tâm lý rất cần có của một đội bóng lớn.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm