Chelsea thua, nhận 4 thẻ đỏ, Mourinho bỏ họp báo

25/10/2015 00:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) –  Chelsea một lần nữa phải nhận một kết quả đáng vọng. Họ thua West Ham về cả mặt tỷ số, con người trong và ngoài sân.

Tình huống được nói đến nhiều nhất ở trận đấu này chính là tấm thẻ đỏ của Matic, cũng như việc Mourinho và hai trợ lý của ông bị truất quyền chỉ đạo. Matic đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai ở những phút cuối hiệp 1 của trận đấu. Do phản ứng, hai trợ lý của Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo.

Chứng kiến tình huống, Mourinho đứng lặng người và có một cái cười mỉa. Đó là những gì ông làm trước ống kính máy quay. Còn sau ống kính, dưới đường hầm, ông đã có những lời lẽ chỉ trích quyết định của trọng Jon Moss và bị truất quyền chỉ đạo ngay sau giờ nghỉ.

Tất cả mọi người đều có rất nhiều câu hỏi cần được Mourinho giải đáp trong buổi họp báo sau trận đấu. Tuy nhiên, đã không có bất cứ người nào của Chelsea đến. HLV Mourinho cũng từ chối trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Nhiều thông tin cho biết HLV người Bồ Đào Nha đã lên trên xe buýt của đội bóng ngồi ngay sau khi trận đấu kết thúc.


Mourinho chỉ biết "cười" khi nhìn Matic nhận thẻ đỏ

Đầu tháng 10, Mourinho đã bị phạt 50 nghìn Bảng và án treo cấm chỉ đạo 1 trận đấu. Nhiều khả năng, việc bị cấm chỉ đạo và bỏ họp báo sẽ khiến ông phải nhận thêm án phạt. Điều này sẽ mang tới những khó khăn cho Chelsea khi  vòng đấu tiếp theo, họ sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge.

Trong buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu vừa rồi, Mourinho đã phát biểu rằng ông sẽ thay đổi cách ứng xử đối với báo chí. Có lẽ nào đây là sự thay đổi mà ông nói tới?

Trong trận đấu ở Upton Park, West Ham nhập cuộc với một khí thế đầy tự tin và điều này đã giúp họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 17. Đến cuối hiệp 1, họ còn nhận một lợi thế lớn khi Matic của Chelsea phải nhận thẻ vàng thứ hai và Mourinho bị truất quyền chỉ đạo.

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Chelsea bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa của Cahill từ một tình huống phạt góc. Trận đấu dần trôi về những phút cuối trận, cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng. Nhưng chỉ có West Ham mới có thể nở nụ cười cuối cùng khi Andy Caroll, cầu thủ vào sân thay người, đã có pha bật cao đánh đầu ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà ở phút 79.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm