Vụ Rafa Benitez bị sa thải: Hôm nay sẽ quyết định?

22/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Thay vì tiệc tùng lễ hội sau chiến công ở Abu-Dhabi, ở Inter lúc này bao phủ một bầu không khí căng thẳng ghê gớm, sau khi những phát biểu gây sốc của HLV Rafa Benitez khiến mối quan hệ giữa ông và chủ tịch Moratti trở nên hết sức tồi tệ. Những diễn biến mới càng góp phần khẳng định rằng Benitez không còn chỗ ở Inter.

Benitez càng nói, càng dại

Rafa Benitez đã biết mình lỡ lời khi ra “tối hậu thư” cho Moratti và đã cố gắng thanh minh, nhưng ngay cả trong việc này, ông cũng không biết lựa lời mà nói. Lý do khiến Moratti giận dữ nhất, là Benitez đã nói những yêu sách của mình trước công chúng mà không phải trong cuộc họp nội bộ, được Benitez giải thích như sau, trên đài Onda Cero (TBN): “Tôi đã nói một lần với ông ấy trước trận. Còn sau trận, ông ấy lên thắng máy bay nên tôi chỉ còn cách bày tỏ với báo chí”.

Benitez đã nói gì với Moratti? “Tôi bảo ông ấy rằng tôi đến từ Anh, và tôi là một người quản lý (Manager). Dự án của tôi dựa trên công tác chiêu mộ một số cầu thủ cho hiện tại và một số cầu thủ cho hai năm tới. Chúng tôi không có bất đồng nào trong việc này”. Điều đáng nói là chính Benitez, khi mới đặt chân đến Milan, đã rất hào hứng với vai trò HLV thuần túy (Coach) ở Italia thay vì HLV kiêm luôn nhà quản lý đội (Manager) như ở Anh. Benitez cho rằng việc không còn phải lo đến mảng mua bán cầu thủ sẽ giúp ông có thể tập trung hơn cho chuyên môn.

Đỉnh cao của những phát ngôn “tiền hậu bất nhất” là khi Benitez khẳng định Inter vẫn là đội mạnh nhất và có thể giành “cú ăn ba” một lần nữa, khác hẳn với những gì ông đã đề ra trong “tối hậu thư”: “Một tháng trước đây, tôi đã thảo luận với Zanetti và đồng ý với cậu ấy rằng Inter có thể thắng mọi giải đấu. Tôi muốn ở lại và giành những chiến thắng”. Hơn nữa, đây đã là lần thứ 3 trong hơn một tháng qua, Benitez phải nhấn mạnh rằng ông VẪN là HLV của Inter, như thể ngoài ông ra, không ai biết hay tin vào điều đó.  

Mối quan hệ giữa Benitez và chủ tịch Moratti trở nên hết sức tồi tệ- Ảnh Getty

Những lời nói loanh quanh không thể hiện gì ngoài sự thiếu tự tin và bối rối đến tội nghiệp đó của Benitez cho thấy ông không đủ tầm để kế thừa một người đặc biệt như Mourinho, để chỉ huy một đội vô địch kiêu hãnh như Inter.

Không ai ủng hộ Rafa

Một điều không tưởng tượng nổi đã diễn ra, khi trang web của Inter không đưa bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến Benitez suốt mấy ngày qua, sau khi đội bóng trở về từ Abu-Dhabi. Như thể Benitez chưa từng tồn tại. Moratti từ chối nói về Benitez, nhưng ai cũng hiểu rằng ông không còn muốn nhắc đến con người này nữa và đang mải lo một nhiệm vụ khác cho tương lai của Inter. Đội trưởng Zanetti, người thường xuyên tiếp xúc nhất với Benitez và có lẽ hiểu mọi tâm tư của ông thầy, cũng quay lưng. “Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ chiến thắng và có một kỳ nghỉ vui vẻ” – anh nói trong khi lên đường đi nghỉ Giáng sinh. Materazzi thẳng thừng “Benitez nói gì tôi chẳng quan tâm”. Các cầu thủ Inter, khi nói đến chiến thắng ở Abu-Dhabi, đều không một lần nhắc đến Benitez.

Theo Corriere dello Sport, tương lai của Benitez sẽ rõ ràng trong 24 giờ tới, nhưng tương lai ấy coi như đã có thể nhìn thấy trước. Benitez sẽ bị sa thải. Inter sẽ chỉ có vài ngày nghỉ trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho tháng Giêng vô cùng khắc nghiệt phía trước, khi họ phải đá với nhịp độ 3 ngày/trận liên tục không nghỉ với nhiệm vụ nặng nề là đuổi theo nhóm đầu bảng. Tiếp tục đặt cược tương lai vào một nhà cầm quân bất ổn như Benitez là quá mạo hiểm. Hiện tại, mọi suy nghĩ của Moratti là tập trung vào việc tuyển người thay Rafa. Ngay khi ông đạt được thỏa thuận nào đó, Benitez sẽ phải ra đi. 

B.V 
 
Án sa thải giá 8 triệu euro

Inter sẽ chịu thiệt hại lớn về mặt tài chính nếu sa thải Benitez, khi hợp đồng 2 năm giữa họ mới đi được 1/4 chặng đường. Theo Gazzetta dello Sport, nếu quyết định “xuống tay”, Moratti sẽ phải bồi thường cho Benitez khoảng 8 triệu euro, trong đó 7,5 triệu là khoản tiền lương từ nay cho đến khi mãn hạn hợp đồng (30/6/2012) và 0,5 triệu là tiền thưởng cho hai danh hiệu mà Rafa đã giúp Inter giành được (Siêu Cúp Italia và Cúp TG các CLB). Chưa hết, nếu Inter quyết định mời một HLV đang dẫn dắt một đội bóng khác thế chỗ Benitez, họ cũng phải chi đậm để chuộc hợp đồng. Ví dụ, để có chữ ký Luciano Spalletti (hợp đồng đến 31/12/2012, lương 4,5 triệu euro/năm), Inter sẽ phải trả cho Zenit St Petersburg khoảng 9 triệu euro, một con số không hề dễ chịu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm