01h45 ngày 01/10, M.Gladbach - Man City: Kẻ khốn làm khổ người khó?

30/09/2015 18:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ sẽ không nhiều CLB mới mùa trước còn giành vé lọt trực tiếp vào vòng bảng Champions Leaugue, mùa sau đã đứng bét bảng xếp hạng quốc nội như Borussia Moenchengladbach. Nhưng họ vẫn có lý do để lạc quan trước Manchester City...

Ngay trước khi trận đấu này diễn ra, hai CLB đã trải qua một thời gian cuối tuần vô cùng khác nhau. Moenchengladbach đã có thể mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi mùa giải 2015-16 khởi tranh. Sau khi HLV Lucien Favre từ chức, Andre Schubert đã bước lên thay thế và lập tức đưa Gladbach tới chiến thắng đầu tiên, sau một giai đoạn thua liên tục.

Trận đấu đầu tiên HLV Schubert cầm quân, Gladbach thắng tới 4-2 trước Augsburg. Đến cuối tuần qua, họ tiếp tục thắng Stuttgart 3-1. Gladbach đã chính thức rời khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” của Bundesliga. Tinh thần họ đang lên rất cao.

Và tinh thần của Gladbach cao bao nhiêu thì Man City lại càng hoảng bấy nhiêu. Họ vừa nếm mùi thất bại lần thứ hai liên tiếp tại Premier League. Cộng thêm nỗi niềm thua cuộc trên sân nhà trước Juventus ở loạt trận mở đầu Champions League hai tuần trước, nỗi đau của City càng trở nên nặng nề hơn. Họ đã có nửa tháng đầy khó khăn.

Manuel Pellegrini đang đón nhận nhiều chỉ trích khi một vài cầu thủ của ông đã có dấu hiệu suy giảm thể lực trong trận thua Tottenham 1-4 cuối tuần qua. Lý do rất rõ ràng: Ông đã buộc họ phải cày ải ở Cúp Liên đoàn Anh trước đó 3 ngày. Trong đó, trường hợp của Yaya Toure là tiêu biểu. Tiền vệ 32 tuổi này đã thi đấu tới phút thứ 89 mới được thay ra, dù City thắng 4-0 ngay từ hiệp một. Kết quả là từ phút thứ 60 trong trận gặp Spurs, Toure đã bị căng cơ đùi và phải rời sân.

Ngoài ra, hàng thủ của City thi đấu cực kỳ bất ổn. Xem ra Pellegrini sẽ chịu nhiều áp lực nếu như Nicolas Otamendi và Martin Demichelis tiếp tục có phong độ phập phù, phối hợp kém cỏi. Sự thiếu vắng cặp đôi “tường đồng vách sắt” Vincent Kompany - Eliaquim Mangala đang không được khỏa lấp.

Ở loạt trận thứ hai này, Juventus và Sevilla sẽ gặp nhau vào cùng thời điểm. Khoảng cách giữa 2 CLB này với Gladbach và City đang là 3 điểm. Một chiến thắng ở thời điểm này là vô cùng quan trọng cho bất kỳ CLB nào. Trên sân Borussia-Park, Gladbach có thể sẽ tạo ra bất ngờ...

Đội hình dự kiến:

Gladbach: Sommer, Korb, Nordtveit, Christensen, Wendt, Hermann, Dahoud, Xhaka, Johnson, Raffael, Stindl.

Man City: Hart, Sagna, Otamendi, Demichelis, Kolarov, Fernandinho, Toure, Bruyne, Sterling, Silva, Aguero.

Dự đoán: 2-1


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm