Chelsea tiếp tục theo đuổi Modric: 30 triệu bảng + Benayoun

11/08/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tham vọng của Tottenham ở mùa giải mới sẽ được thể hiện vào việc họ có kiên định trong vụ Luka Modric hay không. Ngày hôm qua, trong những nỗ lực cuối cùng để lôi kéo tiền vệ kiến tạo người Croatia, Chelsea khẳng định sẽ các thêm cả Yossi Benayoun.

HLV Harry Redknapp của Spurs từ lâu đã là người hâm mộ Benayoun và từng bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc tới cầu thủ người Israel khi anh rời Liverpool năm ngoái. Bản thân Benayoun cũng không thật sự thành công ở Stamford Bridge do chấn thương và việc phải ngồi dự bị trong một thời gian dài. Anh đã chơi ấn tượng hơn nhiều trong giai đoạn khởi động cho mùa bóng mới, nhưng Chelsea rất quyết tâm có được chữ ký của Modric và HLV Andre Villas-Boas sẵn sàng hy sinh Benayoun cho mục đích đó.

Modric vẫn sẽ là cầu thủ của Spurs - Ảnh Getty

Kể từ khi chuyển đến London từ Porto vào tháng 6, Villas-Boas đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của một cầu thủ có thể vận hành “giữa hàng tiền vệ và tiền đạo”, mang tới sự trơn tru, khả năng gây đột biến cho hệ thống đã khô dầu nhớt của Chelsea.

Benayoun cũng có thể đóng vai trò đó, chưa kể anh có lẽ là tiền vệ duy nhất ở Stamford Bridge lúc này tỏ ra chơi ăn ý cùng chân sút số một Fernando Torres. Bộ đôi Benayoun-Torres từng ở cùng phòng khi họ còn chơi cho Liverpool và chân sút người TBN trở nên hoạt bát hơn rất nhiều trong 8 tháng của anh ở Chelsea mỗi khi đồng đội người Israel có mặt trên sân cùng anh.

Tuy nhiên, Benayoun hiện đã 31 tuổi và còn lại 2 năm trong hợp đồng sau khi anh chuyển đến từ Anfield với giá 5,5 triệu bảng mùa hè năm ngoái. Anh cũng hiếm khi được ra sân, một phần do chấn thương gót chân tháng 9 năm ngoái khiến Benayoun mất tới 7 tháng để hồi phục. Trong suốt giai đoạn Carlo Ancelotti dẫn dắt Chelsea, anh chỉ được đá chính duy nhất một trận tại Premier League.

Việc chuyển tới Tottenham có thể sẽ hấp dẫn Benayoun, bởi cơ hội ra sân nhiều hơn và nhờ đó, giúp anh tiếp tục giữ được băng đội trưởng và vị trí chính thức ở đội tuyển Israel. Trước đó, Spurs đã từ chối các đề nghị trị giá 22 triệu bảng, rồi 27 triệu bảng từ phía Chelsea. Ban lãnh đạo đội bóng áo trắng cũng đã nhiều lần khẳng định quyết tâm giữ Modric lại White Hart Lane, bất chấp việc tiền vệ này đã tuyên bố muốn ra đi.

Spurs vẫn ở thế thượng phong

Trong nỗ lực mới, ngoài Benayoun, Chelsea còn đưa ra đề nghị trả thêm khoản tiền 30 triệu bảng, nhưng việc Modric có hợp đồng với thời hạn tới 6 năm cùng Tottenham khiến Chủ tịch Daniel Levy và Redknapp đang ở thế thượng phong trong cuộc thương lượng này. Có vẻ như để ra đi, Modric sẽ cần gây thêm áp lực. Tháng trước, anh đã lên báo nói ban lãnh đạo Spurs tỏ ra “không hợp tác” và “không giữ lời hứa” để anh ra đi khi có một CLB lớn đưa ra đề nghị. Giờ đây, cựu tiền vệ của Dinamo Zagreb có thể đệ trình một yêu cầu ra đi bằng văn bản, hoặc đòi một mức lương cao hơn, bởi lẽ Chelsea sẵn sàng trả anh 130.000 bảng mỗi tuần, gấp ba lần so với mức hiện tại của Modric ở Tottenham.

Tuy nhiên, quyết tâm của ban lãnh đạo Spurs cũng là rất lớn bởi hiện Redknapp đang gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự ở hàng tiền vệ. Một ca phẫu thuật sẽ khiến Steven Pienaar vắng mặt trong 6 tuần đầu mùa giải, còn Sandro dính chấn thương đầu gối sau khi trở về phục vụ đội tuyển Brazil ở Copa America tháng trước. Góp sức cho Redknapp, tiền vệ Rafael van der Vaart nói anh tin rằng Modric vẫn sẽ ở lại Tottenham vào đầu tháng 9.

“Tôi rất hài lòng vì anh ấy sẽ ở lại, anh ấy là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi”, Van der Vaart nói về tiền vệ 25 tuổi trên Sky Sports News. “Gần như ngày nào chúng tôi cũng yêu cầu anh ấy ở lại... Ban lãnh đạo cũng khẳng định điều đó, không chút nghi ngờ. Tôi hiểu anh ấy có thể hơi thất vọng, nhưng chỉ sau vài tuần mọi chuyện lại sẽ ổn”.

Cùng lúc, Spurs dự kiến sẽ có thêm hai hợp đồng mới nữa trước khi chiến dịch Premier League của họ khởi tranh bằng trận tiếp Everton thứ Bảy tuần sau. Redknapp muốn có thêm một tiền đạo và hai giải pháp đang được cân nhắc lúc này là mượn Emmanuel Adebayor của Manchester City cho đến hết mùa hoặc mua về Fernando Llorente từ Athletic Bilbao.

Hải Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm