Gareth Bale: Bán-không bán, Bán-không bán

13/04/2011 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Tottenham có thể buộc phải bán một số trụ cột của họ, bao gồm Gareth Bale và Rafael van der Vaart, nếu như đội bóng áo trắng không thể giành suất dự Champions League mùa giải tới.

Trong suốt quá trình các HLV đi và đến để hướng tới mục tiêu tham dự giải đấu danh giá ở châu Âu đó, những cuộc cách mạng nhân sự khiện hiện giờ Tottenham có một trong những đội hình lớn nhất ở Premier League, trong khi quỹ lương của họ thì giới hạn. Cùng lúc với việc thị trường chứng khoán London công bố kết quả kiểm toán nửa năm tính đến 31/12/2010 của Tottenham, Chủ tịch CLB Daniel Levy thừa nhận rằng một số trụ cột có thể phải ra đi trong mùa Hè: “Chúng tôi đang có đội hình lớn nhất ở Premier League và có thể một số người phải ra đi”.

Thu nhập từ tăng thêm từ việc tham dự Champions League của Spurs vừa rồi là 22,9 triệu bảng, nhưng phần lớn số đó đã được chi vào các chi phí vận hành tăng thêm (12,9 triệu bảng), chủ yếu là chi lương cho đội hình chính. Ngoài ra, chi phí cho chuyển nhượng và môi giới cũng lên tới 40,7 triệu bảng, trong khi tiền thu về từ bán cầu thủ không đáng kể.

Gareth Bale có thể bị bán- Ảnh Getty

Ngay trước trận đấu với Real Madrid, một trong những đội đang theo đuổi Bale, HLV Redknapp khẳng định ông sẽ chỉ để tiền vệ trẻ tài năng này ra đi với cái giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng, tức là tăng 75 triệu so với cách đây mới một năm. Nhưng nếu như không chen chân được vào nhóm dự Champions League mùa này, Spurs không chỉ không giữ nổi Bale, người nhiều khả năng muốn ra đi đến một CLB lớn hơn. Van der Vaart, có giá 8 triệu bảng khi gia nhập Tottenham và Luka Modric, 16 triệu, cũng đang được nhiều đội bóng ngắm nghía.

Tôi không muốn bán anh ấy (Bale)”, Redknapp nói. “Tôi từng trải qua điều đó ở West Ham. Chúng tôi để Rio (Ferdinand) và Frank (Lampard) ra đi rồi những người còn lại cũng theo sau. Bán những cầu thủ là gửi đi một tín hiệu sai lầm”. Đúng như Redknapp nói, bán đi cầu thủ giỏi nhất của mình không bao giờ là cách hay để thể hiện tham vọng, nhưng e rằng tương lai của Bale không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của Redknapp. Nếu như Spurs thất bại trong cuộc đua dự Champions League mùa sau, khi đó ông chủ Levy sẽ cần tiền để bù vào khoản mất mát do không được tham gia giải đấu được ví như con gà đẻ trứng vàng này, còn Bale hẳn muốn tìm kiếm những danh hiệu và vinh quang, vốn rất khó đạt được ở White Hart Lane. Khi đó, điều các CĐV áo trắng lo sợ nhất nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Thật ra mà nói, tiền bạc có lẽ không phải là điều quyết định trong trường hợp Bale. Vấn đề chỉ là liệu Spurs có đáp ứng được tham vọng của cầu thủ trẻ nhiều khả năng sẽ là món hàng nóng nhất trong mùa Hè này. Bản thân Tottenham, nếu cần tiền, có một danh sách khá dài những cầu thủ dễ bán phải thanh lý. Robbie Keane, David Bentley, Giovani Dos Santos và Jamie O’Hara coi như đã bước nửa chân ra khỏi cửa. Jonathan Woodgate và Ledley King chỉ còn một năm trong hợp đồng và không có đóng góp gì đáng kể mùa này. Sebastian Bassong và Niko Kranjcar có thể muốn tìm cơ hội được đá chính ở một CLB khác. Alan Hutton và Vedran Corluka có thể ra đi nếu Spurs nhận được đề nghị thích hợp. Chưa kể cả ba tiền đạo đều hẳn đang lo lắng về tương lai của họ tại White Hart Lane.

Tức là một nửa đội hình của Tottenham hiện giờ có thể bị bán đi trong mùa Hè. Levy sẽ có cắt bớt được chi phí quỹ lương. Redknapp sẽ có tiền để mua cầu thủ mới và ai cũng sẽ vui vẻ, miễn là Bale đừng đòi ra đi. Nhưng nghiêm túc mà nói, hy vọng đó là khá mong manh.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm