Buộc giày cho Modric

17/06/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Không có gì ngạc nhiên khi Tottenham từ chối lời đề nghị mua Luka Modric với giá 22 triệu bảng của Chelsea. Tại sao họ lại có thể bán cầu thủ đẳng cấp cao như Modric với giá cao hơn vỏn vẹn 2 triệu bảng so với số tiền mà Liverpool đã bỏ ra mua Jordan Henderson, một cầu thủ chơi cùng vị trí với Modric nhưng đẳng cấp kém xa?

Henderson kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 vào hôm nay. Có nằm mơ, anh cũng không nghĩ rằng mình có giá đến 20 triệu bảng. Anh chỉ thường xuyên có mặt trong đội hình 1 ở đội bóng trung bình của Premier League là Sunderland trong 2 mùa gần đây. Henderson chỉ mới một lần được triệu tập vào ĐT Anh cho trận giao hữu với Pháp tại Wembley, trận đấu mà hàng tiền vệ có sự hiện diện của Henderson hoàn toàn lép vế so với tuyến giữa của Pháp. Vấn đề không phải là anh trẻ tuổi. Wilshere mới 19 mà thôi, nhưng giờ đã là trụ cột của tuyển Anh. Tài năng và đẳng cấp của anh chưa đủ để chen chân vào ĐT Anh. Ngay cả ở đội U21 hiện tại, Henderson không để lại nhiều ấn tượng đậm nét. Đội U21 của Henderson đang đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng.


Henderson được Liverpool mua về với giá 20 triệu bảng- Ảnh Getty

Nếu cầu thủ chỉ mới 1 lần lên tuyển, có lẽ còn rất lâu mới trở lại và chưa từng dự Cúp châu Âu như Henderson trị giá 20 triệu bảng thì việc Chelsea hỏi mua Luka Modric với giá 22 triệu bảng là cực kỳ bất hợp lý. Vừa đến sân White Hart Lane vào mùa Hè 2008, anh lập tức trở thành cầu thủ không thể thay thế của Tottenham. Nếu không dính chấn thương hoặc được cho nghỉ dưỡng sức, Modric luôn có tên trong đội hình xuất phát. Anh hết dự Europa League đến tỏa sáng ở Champions League, đặc biệt ở trận lượt về với Inter tại vòng bảng. Mùa trước, Modric là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của Tottenham chứ không phải Bale hay van der Vaart. Ở ĐT Croatia,  Modric là gương mặt quen thuộc trong 5 năm qua, tham dự World Cup 2006 và là một trong những cầu thủ hay nhất ở EURO 2008 (cần nhắc lại, chính Croatia của Modric đã khiến tuyển Anh phải làm khán giả ở giải này).

Người ta cho rằng Henderson có giá cao vì anh còn trẻ. Nhưng nó lại đi kèm với sự mạo hiểm. Những gì liên quan đến Henderson chỉ mới dừng lại ở mức tiềm năng. Còn tài năng của anh thì chưa được kiểm chứng. Lịch sử Premier League đã chứng kiến hàng loạt tài năng trẻ người Anh được kỳ vọng rất nhiều nhưng hiếm người vươn lên tầm cầu thủ lớn như Rooney. Henderson có thể chơi tốt ở Sunderland, nhưng lên tầm cao như Liverpool, dưới sức ép cực kỳ khủng khiếp, thì lại là chuyện khác. Nói đâu xa, các đồng đội của Henderson mùa giải vừa qua như Kieran Richardson hay Danny Welbeck tỏa sáng ở Sunderland nhưng không thể lọt vào danh sách dự bị của M.U.

Modric hiện 25 tuổi. Trong bóng đá hiện đại, đó là độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp, không quá trẻ mà cũng chẳng quá già. Như đã nhắc ở trên, anh đã chinh chiến ở mọi đấu trường đỉnh cao. Anh đã gắn bó với Premier League 3 mùa qua, chắc chắn không gặp khó khăn trong việc thích nghi. Mua Modric là có thể dùng luôn, độ an toàn là rất cao, chứ không phải mất công đào tạo lại, chờ đợi và hy vọng như trường hợp của Henderson. Đó là lý do không chỉ Chelsea mà cả M.U lẫn Man City cũng muốn mua anh. Ở Premier League hiện tại, ở vị trí của Modric, chưa có cầu thủ nào qua mặt được anh.

Khi Chelsea đưa ra cái giá 22 triệu bảng, HLV Harry Redknapp của Tottenham đã rất tức giận và nói gay gắt trong cuộc họp báo: "Có những cầu thủ trị giá 20 triệu bảng nhưng không xứng đáng buộc giày cho Modric". Redknapp có lẽ liên hệ đến trường hợp của Henderson. Ông thực sự nặng lời, nhưng không phải là không có lý. Sẽ còn rất lâu, và có thể không bao giờ, Henderson đạt đến tầm như Modric hiện tại.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm