22/02/2012 08:37 GMT+7 | Văn hoá
Đám tang của Whitney Houston, tổ chức tại nhà thờ New Hope Baptist, Newark, Mỹ ngày 18/2, đã khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt. Người hâm mộ nữ danh ca nhạc pop lại thêm một lần xúc động khi đọc lá thư mà mẹ cô - bà Cissy Houston viết cho con gái sau khi diva tài năng qua đời.

Chúa đã gọi Nippy, công việc của con đã hoàn thành. Vào cái ngày 11/2 ấy, Người đã đến bên con. Nhưng không phải Người không cảnh báo. Trong hai tháng qua, mẹ đã chán nản, đã khóc, đã cô đơn và cảm thấy buồn mà không hiểu vì sao.

Yêu con, Mẹ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất