Bóng đá Italy

Mở cửa thị trường mùa Đông Serie A: Chợ thật, hàng ảo

03/01/2010 13:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trái với sự kỳ vọng của giới quan sát, thị trường cầu thủ mùa đông ở Italia tỏ ra khá tẻ nhạt ở ngày đầu mở cửa, cho dù người ta biết rằng phần lớn các vụ đàm phán đều chỉ nhằm mục đích mượn cầu thủ. Trong ngày hôm qua, chỉ có một vài vụ mượn người được chính thức xác nhận như vụ Toni tới Roma và Felipe tới Fiorentina.

Trên thực tế, các cầu thủ này đều đã đến tập với đội bóng mới của mình từ trước ngày đầu năm mới 2010 và chỉ đợi đến ngày 2/1 để hợp pháp hóa các thủ tục giấy tờ. Những vụ được cho là chỉ còn chờ thị trường mở cửa khác vẫn chưa chính thức hoàn tất, như vụ Lazio mượn Floccari, Cagliari mượn Ariaudo, Genoa mượn Suazo và Menegazzo, Atalanta mượn Guberti…


Trong khi các vụ “chuyển nhượng thật” (dù chỉ là mượn) diễn ra thưa thớt, thì thị trường “chuyển nhượng ảo” lại tỏ ra vô cùng sôi động trên báo chí. Bất chấp tình hình tài chính eo hẹp của các đội bóng Serie A và mức độ hấp dẫn của giải đấu ở Italia đã sụt giảm nghiêm trọng, các báo vẫn thi nhau đưa ra những tin đồn hết sức… khó tin. Corriere dello Sport khẳng định rằng Milan (vâng, Milan, đội vừa tuyên bố đóng cửa mua bán) đang không muốn mua Dzeko nữa, mà thay vào đó là Fernando Torres, với lý do là Torres cũng bằng giá với Dzeko (40 triệu euro) mà lại có đẳng cấp và kinh nghiệm hơn (!).


 Adem Ljajic có thể gia nhập Fio.

Cũng tờ báo này cho biết Milan sẽ mua Antonio Cassano để tăng cường hàng công. Tờ TuttoSport thì cho rằng Inter đang rất quan tâm đến đề nghị mua hậu vệ phải Maicon của Manchester City – với mục tiêu là bán ngay cầu thủ này nếu được giá (khoảng 45 triệu euro) để dồn tiền hòng chiêu mộ được Fabregas vào mùa hè tới. Không “hoang đường” về mặt khả năng thành sự thật, nhưng vụ Juventus theo đuổi lão tướng Guti của Real Madrid với giá 5 triệu euro, theo Corriere dello Sport, lại “hoang đường” về mặt mục đích. Juventus rõ ràng không cần một cầu thủ như Guti, sau khi đã có cả nửa tá tiền vệ “ẻo lả” chẳng thua gì đội phó của Real Madrid.

May chăng, trong số các tin đồn được đưa hôm qua, chỉ có tin Fiorentina muốn chiêu mộ tài năng trẻ Adem Ljajic của Partizan Belgrad là còn có thể tin cậy được. Ljajic chính là cầu thủ vừa bị M.U bất ngờ rũ bỏ sau khi đã đạt được thỏa thuận mua từ mùa trước. Với con mắt của chuyên gia săn lùng và chiêu mộ tài năng Pantaleo Corvino, người đã thu phục thành công Stevan Jovetic, việc Fio theo đuổi Ljajic là có căn cứ xác đáng. Theo báo giới, Fio định trả 8 triệu euro để có cầu thủ này, bằng với mức họ đã bỏ ra để mua Jovetic mùa hè 2008.

Vĩnh Nguyên

CAN 2010 sẽ cứu Serie A?

Nếu như phần lớn các giải bóng đá hàng đầu châu Âu bị thiệt hại khá nặng nề bởi CAN 2010, đặc biệt là Ligue 1 và Premier League, thì Serie A lại… vui mừng với giải đấu này. Trong 20 đội Serie A, chỉ có Inter và Udinese bị “dính chưởng”. Inter sẽ mất tiền đạo Samuel Eto’o trong ít nhất 3 tuần (nếu Cameroon bị loại sớm), còn Udinese sẽ mất tiền vệ Kwadwo Asamoah trong khoảng thời gian tương tự (nếu Ghaha bị loại sớm).

Trong đó, chỉ có sự vắng mặt của Eto’o là gây tác động rõ rệt, vì Asamoah không phải là một trụ cột của Udinese. Không Eto’o trong tháng bản lề này, phong độ của Inter chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đó lại là điều mà 19 đội còn lại của Serie A và những tifosi của họ mong chờ. Hiện sau 17 vòng, Inter đã tạo ra khoảng cách quá xa với phần còn lại, nên người ta muốn thầy trò HLV Mourinho sẩy chân vài lần để giải đấu bớt nhàm chán hơn.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm