* Bàn thắng: Trọng Lộc pen. 45’, Philip 48’, 59’, Amaobi 81’, Danh Ngọc 87’, Daniel 90+1’; Adbcio 18’
(TT&VH) - Cánh cửa ở lại V-League gần như đã khép lại với QK4 sau khi họ hứng chịu thất bại kinh hoàng với tỷ số 1-6 trước chủ nhà M.NĐ trong 1 trận đấu được coi là chung kết ngược tại Thiên Trường.
Sau rất nhiều trận đấu gây thất vọng, cuối cùng Lazaro đã bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của QK4 khi đội bóng Quân đội tới làm khách ở sân Thiên Trường trước chủ nhà M.NĐ. Thay thế vị trí của Lazaro trên hàng công QK4 là Adbcio, và tiền đạo này dù chơi không thật sự nổi bật trong hiệp 1, nhưng vẫn chứng tỏ sự hiệu quả của mình bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 18.
Từ đường chuyền dài của Hải Anh, Adbcio phá bẫy việt vị thoát xuống, tận dụng sự chần chừ của trung vệ Thanh Tùng lẫn thủ môn Quang Huy để sửa bóng bằng chân trái rất nhanh vào góc gần. Trước khi có bàn thắng này, QK4 hầu như chưa có pha dàn xếp tấn công nào đáng kể, bởi họ chỉ tìm mọi cách phá bóng càng xa khung thành càng tốt, và trong một tình huống như vậy, Adbcio đã lập công.

QK4 (dưới) đã thua như một séc tennis.
Trong khi đó, M.NĐ thi đấu khá lúng túng và phải tới phút 27 mới có được pha tấn công đáng kể đầu tiên, nhưng nỗ lực can thiệp của thủ môn Ngọc Tân đã làm Amaobi không kịp tiếp bóng để dứt điểm. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, M.NĐ cũng tìm được bàn thắng quân bình tỷ số.
Sau pha tranh chấp giữa Amaobi và trung vệ Hải Anh, tiền đạo của M.NĐ ngã vật trong vòng cấm, và trọng tài Phùng Đình Dũng đã chỉ tay vào chấm 11m trước sự phản ứng quyết liệt của QK4. Từ chấm penalty, Trọng Lộc dễ dàng hạ gục thủ môn Ngọc Tân bằng cú sút vào chính diện khung thành.
Sang hiệp 2, HLV Vũ Quang Bảo đưa Lazaro vào sân thay Adbcio với hy vọng sẽ làm nên chuyện, nhưng hoá ra sự có mặt của chân sút Brazil này chỉ mang lại vận rủi cho QK4. 45 phút thi đấu hiệp 2 gần như chỉ là màn độc diễn của các cầu thủ M.NĐ, mở đầu bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Philip sau… cú ném biên của Chinedu ở phút 48.
Sau khi cầm cự khá tốt ở hiệp 1, hàng thủ QK4 đã thi đấu với sự lỏng lẻo khó tin khi bước vào hiệp 2, và M.NĐ đã không bỏ qua cơ hội này để đào sâu cách biệt. Liên tiếp Philip, Amaobi, Danh Ngọc rồi cầu thủ vào sân thay người Daniel đều đã chọc thủng lưới thủ môn Ngọc Tân mà không vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía QK4.
Ở phía trên, bộ ba Mota-Moses-Lazaro thi đấu rất mờ nhạt và gần như không tạo nổi một cơ hội ghi bàn đáng kể trước khung thành thủ môn Quang Huy. Thật ra chỉ ít phút sau khi Philip nâng tỷ số lên 2-1 cho M.NĐ, QK4 thiếu chút nữa đã gỡ hoà 2-2 nếu như cú đánh đầu của cầu thủ QK4 không bị Danh Ngọc chặn lại ngay trên vạch cầu môn. Nhưng nhìn cách QK4 để thủng lưới một cách dễ dàng sau đó thì thất bại của đội bóng Quân đội là điều khó tránh khỏi. Với việc để thua trận thứ 6 liên tiếp này, QK4 đã tiến rất gần tới cánh cửa xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.
(TT&VH) - Cánh cửa ở lại V-League gần như đã khép lại với QK4 sau khi họ hứng chịu thất bại kinh hoàng với tỷ số 1-6 trước chủ nhà M.NĐ trong 1 trận đấu được coi là chung kết ngược tại Thiên Trường.
Sau rất nhiều trận đấu gây thất vọng, cuối cùng Lazaro đã bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của QK4 khi đội bóng Quân đội tới làm khách ở sân Thiên Trường trước chủ nhà M.NĐ. Thay thế vị trí của Lazaro trên hàng công QK4 là Adbcio, và tiền đạo này dù chơi không thật sự nổi bật trong hiệp 1, nhưng vẫn chứng tỏ sự hiệu quả của mình bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 18.
Từ đường chuyền dài của Hải Anh, Adbcio phá bẫy việt vị thoát xuống, tận dụng sự chần chừ của trung vệ Thanh Tùng lẫn thủ môn Quang Huy để sửa bóng bằng chân trái rất nhanh vào góc gần. Trước khi có bàn thắng này, QK4 hầu như chưa có pha dàn xếp tấn công nào đáng kể, bởi họ chỉ tìm mọi cách phá bóng càng xa khung thành càng tốt, và trong một tình huống như vậy, Adbcio đã lập công.

QK4 (dưới) đã thua như một séc tennis.
Sau pha tranh chấp giữa Amaobi và trung vệ Hải Anh, tiền đạo của M.NĐ ngã vật trong vòng cấm, và trọng tài Phùng Đình Dũng đã chỉ tay vào chấm 11m trước sự phản ứng quyết liệt của QK4. Từ chấm penalty, Trọng Lộc dễ dàng hạ gục thủ môn Ngọc Tân bằng cú sút vào chính diện khung thành.
Sang hiệp 2, HLV Vũ Quang Bảo đưa Lazaro vào sân thay Adbcio với hy vọng sẽ làm nên chuyện, nhưng hoá ra sự có mặt của chân sút Brazil này chỉ mang lại vận rủi cho QK4. 45 phút thi đấu hiệp 2 gần như chỉ là màn độc diễn của các cầu thủ M.NĐ, mở đầu bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Philip sau… cú ném biên của Chinedu ở phút 48.
Sau khi cầm cự khá tốt ở hiệp 1, hàng thủ QK4 đã thi đấu với sự lỏng lẻo khó tin khi bước vào hiệp 2, và M.NĐ đã không bỏ qua cơ hội này để đào sâu cách biệt. Liên tiếp Philip, Amaobi, Danh Ngọc rồi cầu thủ vào sân thay người Daniel đều đã chọc thủng lưới thủ môn Ngọc Tân mà không vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía QK4.
Ở phía trên, bộ ba Mota-Moses-Lazaro thi đấu rất mờ nhạt và gần như không tạo nổi một cơ hội ghi bàn đáng kể trước khung thành thủ môn Quang Huy. Thật ra chỉ ít phút sau khi Philip nâng tỷ số lên 2-1 cho M.NĐ, QK4 thiếu chút nữa đã gỡ hoà 2-2 nếu như cú đánh đầu của cầu thủ QK4 không bị Danh Ngọc chặn lại ngay trên vạch cầu môn. Nhưng nhìn cách QK4 để thủng lưới một cách dễ dàng sau đó thì thất bại của đội bóng Quân đội là điều khó tránh khỏi. Với việc để thua trận thứ 6 liên tiếp này, QK4 đã tiến rất gần tới cánh cửa xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.
H.Huy