17/05/2009 08:30 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Bây giờ thì trận đấu nào với Nam Định cũng là một trận chung kết, để bảo vệ sự sinh tồn của họ ở V-League. Bây giờ đá với đội bóng nào, Nam Định cũng sợ thua và có thể thua, trong đó có Đồng Tháp.
Việc đội bóng thành Nam đang nằm trong nhóm cuối, 12 điểm, đứng thứ 14, có nguy cơ rớt hạng đặt họ vào tình thế phải thắng trong những trận đấu trên sân nhà. Cụ thể hơn, khi đá với những đội bóng không vượt trội về đẳng cấp, không phải là đại gia, thì họ càng nhất định phải thắng. Hãy coi cái ngưỡng 30 điểm để trụ hạng như là một cái đích để chinh phục, để tính rằng chiều nay họ phải có 3 điểm trước Đồng Tháp, rút ngắn khoảng cách xuống còn 15 điểm. Nam Định có nhiều bạn, nhiều chiến hữu ở V-League, nhưng trước khi chờ người cứu, thì hôm nay họ phải tự cứu mình đã.
Nhưng với Nam Định, để thắng được các đối thủ thì họ phải có mưu. Chứ đọ về sức thuần túy trong thời điểm hiện tại thì không có nhiều cửa. Nam Định yếu toàn diện, trên mọi tuyến. Hàng công chỉ có Amaobi là đáng kể mà giờ đây anh lại chỉ có đủ khả năng chơi trong vòng vài chục phút. Hàng tiền vệ chỉ có Trọng Lộc là điểm sáng, nhưng như thế là không đủ. Hàng phòng ngự họ yếu cả từ cánh lẫn ở trung lộ, khi tuyển thủ Chu Ngọc Anh đá hậu vệ cánh trái đã chững lại khá lâu rồi, trung vệ Chinedu là “vua đốt đền”, với tần suất cứ 2 trận thì anh biếu cho đối phương 1 bàn thắng. Chiều nay, họ lại thiếu trung vệ trụ cột Thanh Tùng, nên hàng thủ càng mỏng manh.
Trước một đối thủ như thế, Đồng Tháp sẽ thay đổi mục tiêu thông thường, không phải đá để kiếm 1 điểm trên sân khách, mà gắng lấy cả 3 điểm. Dĩ nhiên, Đồng Tháp cũng có thể chọn cách đá đè ngửa đối phương, vì họ hơn về thể lực, hơn về trạng thái tâm lý và hơn về các vị trí quyết định trên sân. Nhưng nếu khôn khéo và tính toán để khai thác điểm yếu và cái thế tựa lưng vào tường của đối thủ, họ sẽ dễ kiếm cả 3 điểm hơn, như việc chờ cho đối phương xuống sức, để cho đối thủ phải hở sườn chẳng hạn. Cách chơi này trong một buổi chiều Timothy bị treo giò sẽ hợp lý hơn cả. Trong khi chờ xem người đá thay Timothy có đáng kể hay không, thì Aniekan và Samson vẫn tiềm ẩn những mối họa cho chủ nhà.
Phong độ
M.NĐ
12/04/09 T&T.HN-M.NĐ 2-1
19/04/09 SLNA-M.NĐ 2-1 26/04/09 M.NĐ-SHB.ĐN 1-1 03/05/09 M.NĐ-HA.GL 1-5 09/05/09 TPHCM-M.NĐ 1-1 CS.ĐT 12/04/09 CS.ĐT-TC 5-0 19/04/09 SHB.ĐN-CS.ĐT 1-0 26/04/09 CS.ĐT-SLNA 0-0 03/05/09 CS.ĐT-TPHCM 1-0 09/05/09 XMCT.TH-CS.ĐT 3-3 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất