Bóng đá Nam Định lãng phí tài nguyên

02/07/2011 14:15 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Nam Định mùa này gồm chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 90, 91, đi đá giải hạng Nhất ai cũng bảo là thiếu niên đá với người lớn. Nhưng khi quay về với sân chơi U21 đúng nghĩa của lứa cầu thủ mới chỉ 19, 20 ấy, họ nằm trong số những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng.

3 chiến thắng tuyệt đối trước U21 HN.T&T, U21 HP.HN và U21 V.HP giúp U21 Nam Định (thực chất là đội hạng Nhất) giành ngôi đầu bảng A và sẽ tham dự VCK U21 diễn ra vào cuối năm nay. Với tiềm lực và tham vọng của HN.T&T hay HP.HN, đó là điều mơ ước. 

Những người làm bóng đá ở Nam Định vẫn tự hào rằng họ có truyền thống đào tạo trẻ và một lần nữa thực tế lại chứng minh điều đó. Với 3 cầu thủ nằm trong danh sách ĐT Olympic Việt Nam thi đấu tại vòng loại Olympic 2012, Nam Định là CLB cung cấp nhiều cầu thủ nhất. Nếu Chu Ngọc Anh, Hoàng Nhật Nam không bị rút khỏi danh sách ĐT Olympic vào phút chót và Hoàng Danh Ngọc không chuyển sang V.NB để rồi bị lĩnh án kỷ luật, con số ấy thậm chí còn tăng lên gấp đôi.

Cầu thủ Nam Định giờ đá cho khắp các CLB từ Bắc chí Nam và không ít người trong số ấy đang đảm đương vai trò của những trụ cột tại CLB của mình. Nhưng điều phi lý đối với bóng đá thành Nam nằm ở chỗ, tuy không thiếu nhân tài song Nam Định lại hiếm khi đạt được những thành quả tương xứng với tiềm năng của họ, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây.

Nhiều cầu thủ Nam Định đã và đang ngán ngẩm trước thực tại rằng: “Ngày xưa, Nghệ An và Thanh Hóa khổ hơn mình bao nhiêu nhưng bây giờ họ thay đổi quá nhiều và chỉ còn có Nam Định một mình tụt lại phía sau!”.

Bóng đá Nam Định đã trả giá quá nhiều, quá đắt và đang cần một sự thay đổi. Không! Chính xác là một cuộc cách mạng mà cuộc cách mạng đầu tiên là cách mạng về tư tưởng.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm